Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thằng con đừng có mà cậy được mẹ cưng mà láo nhé [-x Cẩn thận là ăn táng liền :))
Đến mẹ mày pa còn bánh xèo được nữa là táng mày :)) :p
Đùa :) bánh xèo bị hỏng :( ko ngon bằng bánh bột lọc bồ ơi :(( [-x đề nghị cho anh làm bánh :)) :p
 
Hô hô, trẻ con lon ton đừng có mà hiểu biết sớm wa' :D
:)
bài thứ 2000 :x Không thể ngờ được mình đã lên được 2000 :((
Sung sướng we :D
Cám ơn mọi người :D
2 Vợ vừa li dị, nhót Nguyên, ZE, Beo, Miên :))
Nếu ko có Box Pro này thì ko biết bây giờ anh đang ngụp lặn với con số mấy trăm nữa :-/
mà vớ vẩn anh là người câu nhiều nhất ở đây cũng nên :)
bài thứ 2000, Từ nay sẽ bớt ol đi một chút :)
:* hôn Xíu Iu đầu tiên
:* hôn ZE thứ 2
:* hôn Bồ iu thứ 3
:* hôn thằng Nguyên :p thứ 4 :))
Mấy người còn lại hôn chung 1 phát cuối :* :)) (đói lắm rồi :( không hôn thêm được :p )
:p
Ạ`h, Thằng Tùng [-x Mày chưa trả anh tập đề đấy :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khưa khửa
gió mát đưa thư trăng thu vô biên
ta nhớ người đẹp ngày dài tựa năm
 
Xin giới thiệu với mọi người
Hoàng Việt Anh
Vi Tiểu Bủm :)) :p
Người Anh hùng bước ra trong khung cảnh thần tiên ngày cuối thu :))
 
banh xeo la gi ha moi nguoi noi di

----------

thoi nhan tien khong co ai cau da doi 1 minh cho suong
 
Hơ hơ...Hai thằng kia nó phọt phẹt xứ khác oài....
Trước khi thằng Nam đi định rủ chị My đi chơi Star,song lại quên mất...Chịu khó chờ 8 tháng nữa vậy:)):))
Chị Beo hôm nay sao nói mỗi Tô Tô mà không thấy Hoàng đâu cả là sao?:(:)((
Tình hình là sắp thi học Kỳ roài, sẽ phải học nhiều vì điểm số đang phọt phẹt--> không lên hao nữa...Ai muốn nhắn gì thì gửi off mess cho em nhé!
 
cảnh cáo SỌT ==> cấm câu bài tởm như thế này! ko đến khi mod động vô thì mày đừng trách===> vớ vẩn là tao đuổi đấy!!!!! :d
 
Uh đúng đấy mày, nên đuổi, vì mod đang sờ gáy tao và những topic tao tham gia :D tội lỗi qué, tại thằng D chết tiệt :((

Thôi từ nayko cho ai mượn ID - ID mình sống để vậy chết chôn theo thôi.

Trời lạnh quá - lòng ng cũng lạnh.
 
Vũ Hồng Quang đã viết:
banh xeo la gi ha moi nguoi noi di

----------

thoi nhan tien khong co ai cau da doi 1 minh cho suong
hố hố
trẻ con đừng có mà chen vào chuyện ngừoi lớpn ;))

----------

trời lạnh quá
nhưng mà lòng ấm quá :D
 
sáng hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì bị gió thổi rét run người, đúng khi ấy nghe bài "Mùa thu vàng" của MInh Quân vang lên, lại còn thêm đoạn trích dẫn Tô tặng ML nữa chứ, cảm động muốn chết, tự nhiên lúc ấy nghĩ ra cảnh Tô giờ đang ở sân bay ra sao, mình là ML thì mình khóc ngay được:x
vào đây thì thấy mọi người bàn chuyện bánh trái, sở trường của 4 là bánh bột lọc, chưa bánh xèo bao giờ, và đang học tập để có được bánh xèo thật ngon, bồ iu phải biết chờ đợi, kiên quyết phải là em tự làm trước:)>-
 
học tập để có bánh xèo ngon 8-}:))
Học thế nào, dậy em??Hàng ngày chị luyện tập ra sao??Tập với ai???? dạy em:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lòng ấm quá
Nhưng sao trời lạnh thế :))
Cả đói nữa :(( :x
Thằng Quang + Anh Vi tiểu ... Cuốn gói đê :)) ko post bài linh tinh nữa nha :)
:)) :-? Cả ngày chờ Xíu :)) cả đêm chờ xíu :)) Anh đề nghị lập lại cái XXX FC đê :)) anh làm chủ tịch :)) Ma ma ZE kí quyết định thành lập đê :)) :p
 
chuyện cũ ko nên lôi ra bàn bac b-)
thời đại rì rùi mà lôi cái chuyện từ cổ lai hy ra nói hả
anh BÌnh chậm tiến quá
anh bình sướng nhé đc ăn bánh xèo :))

----------

chuyện cũ ko nên lôi ra bàn bac b-)
thời đại rì rùi mà lôi cái chuyện từ cổ lai hy ra nói hả
anh BÌnh chậm tiến quá
anh bình sướng nhé đc ăn bánh xèo :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên