Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dũng câu bài hơi quá rồi đó em ;)
:))
Thằng Tô khổ sở nhỉ :)) Thằng nào chứ thằng Tùng là có máu sát ... lắm :)) :p Mà nên cẩn thận những thằng khác nữa nhá :)) nhiều thằng mặt mũi hiền lành ăn nói tử tế mà ... lắm :))
Tuyên bố Ly dị các vợ
Anh cởi trói cho các mình :)
Các em gái theo anh cũng del anh luôn đê :))
Thanks ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhường cho thằng Tùng ah???????//PHí thế[-xThằng TÙng trông tồ bỏ xừ, nhường cho nó để mất cả chì lẫn chài ah:))
 
Tao kũng ko bít, vừa chat thì anh bảo là đừng làm em gái anh ấy nữa, mà anh ấy cũng li dị các vợ:-/
Đang thấy buồn vì vụ thằng nguyên 29 đã đi rồi, thì lại đến u bình, rốt cuộc là có chuyện gì:-/
 
ông nhót mafia! chuyên làm trò đồi bại b-) :))

----------

đc thằng dũng cũng đồi bại
thế hệ trẻ ngày nay suy đồi :))

----------

đc thănng dũng cũng đồi bại
con trai là 1 lũ xấu xa
:))
thế hệ trẻ ngày nay suy đồi :))

----------

hồi xưa thì gần như biết chắc kết quả là như thế :)
nhưng mà vẫn shock lém :)
thân quen rùi thì quên mất nhưng ý nghĩ ko tốt ban đầu
nhừng kết quả thì con nguời vẫn thế :)

kết quả vẫn thế :))

không tin dc dù đó là sự thât
ai cho tôi lấy lại lòng tin vào con nguời với :D

----------

á rõ ràng là câu 3 bài khác nhau mà
:))
sao chỉ có 1 bài :D

----------

VÔ LÝ!!!!!!RÕ RÀNG MÌNH POST 3 BÀI MÀ THÀNH 1 BÀI :((
THẾ LÀ THẾ NÀO B-)
 
Em ko bao h đi được convesre trong bụng người khác:)
Đến chết vẫn ko hỉu được người khác nghĩ jì
con người hay thay lòng đổi dạ :(
 
thế thì đồ liên doanh hả - fụ tùng sing - việt.

nghiêm túc mà nói thì để ML theo em cũng hơi khó, lâu dài thì khó thật đấy, rã đám tí chứ chị thì ko có việc đó, dù lên tư tưởng thì cũng khó lòng mà đợi :(
 
* chú NAm còn lâu mới cưa nổi ML , tao nói thẳng :D mày cứ tận hưởng hanhk phúc lúc còn ở Vn đi , sang bên kia phải thi 1 phát nữa đấy :))
 
Thực tế thì em cứ thử đi, kưa em ý, nếu ko đc, thì thôi chả còn gì vương vấn.

Kòn nếu đc thì biết rồi ;)

Quan trọng là làm thế nào, nếu là loa thì thôi Beo em nhờ dc rồi, chỉ sợ ML ko nghe đc do sự cố âm thanh hoặc em này đang bà tám cô hai hào hứng quá thôi :( Nếu là vác đài đến tật mặt em ý thì em cứ chọn ai đó trong các cô chị của em - đành vác mặt mo đến cho em ML nhìn vậy :((
 
thì em bít thế nên mới stop:))
Thoai túm lại là kế hoạch 1 tuần 1 bài hát cho ML là đẹp nhất roài:x
 
ko fải 1 tuần mà là 1 ngày .

nhiều thời gian lắm chắc mà 1 tuần 1 bài:(

đừng kết thúc khi chưa bắt đầu - kinh nghiệm của chị là thế - em cố hết sức nhưng vẫn ko đạt đc thì thôi, em ko có gì để tiếc cả - nhưng nếu em ko cố đã thôi thì... hèn quá đấy :(
 
* cố lên , còn 1 tuần nữa thoai , mà thằng NAM rút học bạ chưa ?
 
Bài hát em gửi cho ML là gì:-/ nhạc việt thì chị chịu nhưng mà love song tiếng anh thì chị cũng có biết ko ít ;)

Vạch đường lối kưa kẩm nào :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên