Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đính chính ko fai ny của chị:)):)) hohohohoho, thoai câu nốt: nhắn xíu mai mang tiền đi nhớ .À â mà chị làm đổ nước vao sách của em tùng ơi:D:D có sao ko nhờ:D
 
Ko sao ko sao. Thằng Tùng rộng lượng ý mà:)):))
Ko phải ny đâu mọi người ah`. Chỉ là bồ thoai :)):))
 
mẹ ! cái bọn này câu bài kiểu gì đây
chả thèm đọc
TÔ đúng là em mình có con mắt tinh đời
hoa thơm thì mỗi ngừoi hưởng 1 tý :))
Tô yêu! em cứ cẳn thân hoa như thía dễ bị các anh chiếm đoạn lém đấy ;))
 
vũ phương ly đã viết:
hôm nay làm bài kiểm tra lý chán vãi ra:((
có 2 bài thì bài 1 liên tục tính nhầm(may mà còn sửa kịp)
bài 2 không làm được:((
chán chẳng buồn sống cũng chẳng muốn chết:((

mà ze iu ơi tình hình là 4 con bàn mình bài giống nhau 99% rùi, sợ qué, ko biết thầy có phát hiện ra ko
267, 268, 269, nhớ mãi mấy con số này:))

BEO làm voice, điều kiện thuận lợi cho nhiều sinh vật phát triển
đùng nói nữa chị 4 !!!!!!!!!!:((
tại bà mà tôi sai đấy =)) :))
 
a' a' ở đây là tình cảm gia đình trong sáng:)):)):)) đừng nói thế chị đau lòng lăm:)):)):D

----------

xíu thứ hai mang tiền đi nghe chưa mà tao đem gói rồi đấy:D
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
đùng nói nữa chị 4 !!!!!!!!!!:((
tại bà mà tôi sai đấy =)) :))
tôi làm gì cô mà cô đổ lỗi cho tôi
ai bảo cô chép bài tôi mà không kiểm soát được
tôi chỉ không kiểm soát được khi chép bài con phương thui:))
 
He he đi chơi đền Hùng đã viề :D

Các iem bíe dễ thương, cho tao ăn free :D

Mai post ảnh lên cho chúng mày coi.

Tao mua mấy cái xâu tiền :D thứ 2 đến lớp đeo thử cho máu :p

Tô cho chị coi ảnh ML cái, :p chị quên ko coi :p
 
bao h chi len YM de em share choa!!!!!!!!Mà ở mấy trang trước cũng cóa 1 cái màh :x:x:x
Tình hình hum nay mình nhịn đói đến 10h tối mất. Bố mẹ đi ăn cưới tận Hải Phòng đã cẩn thận gọi điện vìa bảo: con ko cần ra ngoài ăn tốn tièn đâu, 10 đêm bố mẹ vìa mang đồ ăn choa. Cỗ cưới ngon lém. Hixxxxxxxxxxx
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị lười :p, thứ 2 em Tùng xuống lớp chị nhá ;) giờ ra chơi :)

Vụ đi oánh xì ta thì chị ko thể đi trong tuần sau :( thân cái con đánh lẻ đi thăm quan là phải ngồi chép bài và học bài chăm chỉ trong một tuần - để Mr. Hói boi ko dằn vặt chị :((

Các em lớp 9 (iem nam) có em dễ thương cực, cứ tưởng chị học sinh lớp 8 (chị đi cùng các em lớp 8B) thế là lon ton chạy ra làm quen :D thanz cái cặp sặc sỡ của Vện + chun buộc tóc và cặp mái dễ thương của Phanh :D :x đi chơi vui lắm, yêu chúng mày quá cơ.
 
u BÌNH đùng xua đuổi bạn bè--> cho VANH heo bon chen câu bài với chứ ;;)

e MAI Lynk dễ thương ghê!!!!!!!!! :x
 
Ôi đi đến đó, xúc động lắm, ở dưới chỗ bãi đỗ xe, Sphone của tao ko có vạch sóng nào, nhưng lên cao thì hì hì hì ;;) "Cảm ơn các vua Hùng đã có công truyền sóng - chị em ta phải cùng nhau giữ lấy sóng " :x:x
Có tội lỗi quá ko nhỉ:-/
Tao đi lên đi xuống đi ngang đi dọc, chụp ảnh rồi mua đồ lưu niệm, h tao nhìn xuống chân hết cảm giác rùi lun :( - bóa chân rồi.
Đến đó tao hết khấn rồi vái rồi đặt tiền - theo lệnh má mì và đại má mì :)
Cóa 1 em zai còn soạn mâm đem dâng cơ - thấy xấu hổ quá - mình con gái mà ko cóa gì - chứng tỏ thằng em zai này hơi có vđề về giới tính :D
 
vũ phương ly đã viết:
tôi làm gì cô mà cô đổ lỗi cho tôi
ai bảo cô chép bài tôi mà không kiểm soát được
tôi chỉ không kiểm soát được khi chép bài con phương thui:))
mọi nguồn cơ đều do con PH mà ra
mai đến lột da nó :))
à qyuên lột da của ông Lý nữa :))
đáp vào da mình :x
da thầy trắng min như trứng gà bóc niềm mơ ứoc của các cô gái =))
 
Tô Xuân Nam đã viết:
Này này, ko chung chạ j` hết đâu nhớ. Của ai người ấy hưởng :)):))
thía à ;))
nhưng mà ML có phải của em đâu
khi nào cưa thành công thì hãy nói nhớ b-) :))
nhanh lến ko thằng tùng nó chiếm mất đấy em iu ạ !
phải cẩn thận , bạn bè trong vấn đề này cũng như kể thù b-) -))
nhất là khi đs lại là thằng tùng đệ tự của 1 ngừoi như chị đấy =)) :))
 
Bỏ cuộc thế sao:-/ Em gần như chắc chắn về ML lắm mà :( đừng có nhường ai hết, thây kệ nóa, em cứ tấn công như thường coi nào.
Con trai là phải ra dáng tí chứ, hơi tí đã nghĩ kế đi cửa sau rồi, ko ổn
 
Nhót đã viết:
bắt cóc nó
tháo rời chân tay rùi mang sang Sing lắp lại
Ý kiến gì mà nham nhở thế.

Nhỡ lắp lại nhưng ko đủ bộ phận thì làm thế nào:-/

Iem ML mà ko hoàn toàn là ML thì chán lắm ;)

Kưa bíe đi, kệ xác thèng Tùng, nóa là nóa, mình là mình, em ko cố nữa thì em là thằng hèn thui - cố lên xem nào ;)
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
mọi nguồn cơ đều do con PH mà ra
mai đến lột da nó :))
à qyuên lột da của ông Lý nữa :))
đáp vào da mình :x
da thầy trắng min như trứng gà bóc niềm mơ ứoc của các cô gái =))
không phải trắng mà là trắng hồng tự nhiên:x

----------

Tô Xuân Nam đã viết:
thoai em tình nguỵen nhường choa thèng Tùng :)) Hết cơ hội roài.
đừng như thế Tô ơi, nhường nhịn gì cơ chứ, em ko giữ được thì ở nhà bọn chị giữ hộ cho
mà nhường cho ai thì nhường đừng nhường cho em Tùng, nó hợp với tự do hơn, đẹp trai thia' kia mà:x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên