Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Năm 1999, FPT và APTECH đã chính thức ký kết thỏa thuận thành lập hai Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế đầu tiên tại Việt nam với tên gọi FPT-APTECH Hà nội và FPT-APTECH HCM. Từ đó đến nay hệ thống đào tạo lập trình viên của APTECH tại Việt nam đã phát triển không ngừng, có mặt tại hầu hết các thành phố lớn của nước ta với trên 20 trung tâm, đóng góp một phần quan trọng vào chiến lược xây dựng nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao của đất nước.

Năm 2004, trên cơ sở thành công của mô hình đào tạo lập trình viên quốc tế, FPT và APTECH quyết định đưa vào thị trường Việt nam chương trình đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện (multimedia) theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là chương trình đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế đầu tiên tại Việt nam. Hai trung tâm đầu tiên đã được thành lập tại Hà nội và Tp HCM. Đây là sự bổ sung kịp thời cho thị trường đào tạo nguồn nhân lực Mỹ thuật đa phương tiện của Việt nam hiện vẫn còn manh mún.

ARENA, phân nhánh của tập đoàn APTECH chuyên về đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện, mới thành lập năm 1996 nhưng đã phát triển nhanh chóng ra nhiều nước châu Á với trên 260 trung tâm và có khoảng 70.000 học viên đã và đang theo học. Để đảm bảo chương trình đào tạo luôn cập nhật và theo kịp xu thế phát triển của Mỹ thuật đa phương tiện trên thế giới, ARENA đã hợp tác với nhiều công ty hàng đầu như: Adobe, Macromedia, Discreet, Toon Boom, Alias Wavefront và Cambrigde Animation,...

Chương trình đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện của ARENA có tên gọi AMSP (Arena Multimedia Specialist Program) cung cấp cho học viên các kiến thức tổng hợp (lý thuyết + thực hành + phương pháp xây dựng ứng dụng), nhờ đó, sau 2 năm học, học viên có thể đảm nhận hầu hết các công việc ứng dụng Mỹ thuật đa phương tiện như: thiết kế đồ họa, quảng cáo, in ấn, xuất bản (ấn phẩm và CD), làm phim hoạt hình, thiêt kế và xử lý hình 3D, thiết kế website, xây dựng trò chơi,... (xem chi tiết chương trình học)

Chúng tôi không biến học viên thành thợ công cụ

mà đào tạo họ trở thành những chuyên gia sáng tạo thực thụ

Cảm ơn thầy giáo Nguyễn Quang Trung và học viên Trần Ngọc Việt đã giúp đỡ chúng tôi xây dựng trang web này
 
oài bọn này câu bài đỉnh vãi hàng thế mà mod ko xử lý nhề
 
@Tô:hôm nay thằng Trung nói ra mày bùng học
mà hơi phí
bài kiểm tra Hóa hôm nay dễ lắm
mỗi tội hơi dài:))
 
Tô thì còn cần gì nữa năm sau gặp ở bên đấy nếu có thể nhé
 
Lê Hồng Nhung đã viết:
Ze nói ng khác là kon lợn bệnh mà ko nghĩ tới bản thân mình!
Hum nay đồng loạt 4 kon trốn tiết=> tội lỗi quá. Trong đó có 1 lớp trưởng và 1 lớp phó.Hehe!
hôm qua là 1 ngày có nhiều nỗi buồn mà cũng nhiều niềm vui!
hehe, hôm nay đi học sướng ko chịu nổi, ngủ 2 tiêt', bùng 1 tiêt', ngồi liên hoan 1 tiêt' và chép bài 1 tiết
ko ngờ Liên xù nhà ta hiền phết, anh em ngồi ăn quà cả giờ trước mặt mà ko nói gì
có một thứ dành cho một người đã hoàn thành, mai nhất định đưa, nhờ em Ze cái nhờ

----------

ẹ, anh Hoàng Việt Anh cũng vào đây cơ ạ? sao pé Tân với pác Ngân chưa lên nhỷ
anh VA có phải cái anh hay xuống cầu thang tầng 3 tập nhảy ko? rất ấn tượng với anh này vì có 2 quả mũ đẹp quên chết, năm ngoái là xanh lá cây và năm nay là xanh nước biển:) , toàn tông mình thích
 
oài oài bà con ui choanh vạch mẹt thàng bình 1 fat hôm nay ở trên lớp nó xóc hàng fot đầy ra sàn nhà

----------

oài dạo này box lớp văn hoành tráng we toàn những em lạ hoắc mà câu bài vãi khủng năm ngoía mình vào đây tung hoành đâu có thấy ai

----------

oài dạo này box lớp văn hoành tráng we toàn những em lạ hoắc mà câu bài vãi khủng năm ngoía mình vào đây tung hoành đâu có thấy ai
 
gui ti nhan den chong yeu tren nay :(
vo da het tien trong tai khoản rùi nên ko thể trả lời mess của chồng đâu mong chồng yêu thông cảm :p
 
Hoàng Việt Anh đã viết:
oài oài bà con ui choanh vạch mẹt thàng bình 1 fat hôm nay ở trên lớp nó xóc hàng fot đầy ra sàn nhà

----------

oài dạo này box lớp văn hoành tráng we toàn những em lạ hoắc mà câu bài vãi khủng năm ngoía mình vào đây tung hoành đâu có thấy ai

----------

oài dạo này box lớp văn hoành tráng we toàn những em lạ hoắc mà câu bài vãi khủng năm ngoía mình vào đây tung hoành đâu có thấy ai

VAnh heo!!!!!!!!!!!!!!!!!/:) hành động ku` quặc!!!!!!!!!!!! làm ăn phọt phẹt==> u nghĩ ai cũng chậm chạp như u---> cấm xì đểu với Mod ko liệu hồn!b-)

----------

kiểm tra Toán--> thật là khốn nạn!!!!!!!!!:((
 
* chú không thấy dấu * trước bài anh à ?/ có dấu * tức là bài của chồng của vợ 2 bố mày :))

----------

* anh nào :D chú là chồng của vợ 2 bố mày đây :))
 
Tiền thì hết, học hành thì phot phẹt như dở hơi:((Kiểm tra như shit:((
chán chả bùn tán
mai lại kiểm tra tiếp
stress rồi:(
 
căng thẳng và chán ngắt với mấy chuyện học hành thi cử
ko ngờ đời mình lại có lúc xuống cấp vì 2 môn công dân và thể dục
oải quá mà ko biết làm thế nào để vui vẻ hơn đây
thèm những giây phút hạnh phúc và bình yên, chẳng cần nghĩ ngợi bất cứ thứ gì
thế, quên hết...
 
Ôi, kiểm tra thật là chán, về nhà tính lại, hóa ra làm sai mất bài 1, chỉ đúng bài 2, nhưng sợ cô trừ điểm trâu bò :((

Thôi phọt phẹt quá ko nghĩ nữa.

Àh mà mai tao bỏ chúng mày đi chơi đánh lẻ.

Tao đi với trường Thành Công cấp 2 của tao, đi đền Hùng, gọi là cho thảnh thơi đầu óc, xin mẹ mãi mẹ mới cho đi, đi bám lớp con em :D:D

Vô cùng sung sướng và xúc động:x:x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên