Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chị Ze xấu hổ roài
mà em add nick chị Ze chưa nhỉ
mai đi ăn sáng em ko khao nữa đâu đấy
tự túc là hạnh phúc:D:))
 
Lê Ngọc Anh đã viết:
bạn gì ơi
sao lại nói nhau thế bao giờ không chứ???????:)
ngại wá!

huh, đang khen nhau muh, chi rứa muh ngại:) :D

----------

Bùi Quang Hiếu đã viết:
* sao bọn mày bị mà tao không bị :))
Mày toàn ngồi ngắm vợ mình với vợ người ăn uống jì đâu muh đòi bị 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Thanh Tùng đã viết:
Khờ khờ..Hum nay đi ăn về bị đau bụng dữ dội, quằn quại suốt 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại....:D:D:D
Giwof thì hết rồi!
Chắc các chị cugnx đang bị đau bụng nên không lên post bài hay sao thế nhỉ:)):))

Chị đi ăn về còn chiến được 2 bát cơm 1 bát canh nữa:D chả thấy đau bụng gì cả:))
Hay em uống nhầm kháng sinh chanh bông với lại sinh tố dưa hấu xì dầu tương ớt đánh kem tươi rùi8-} b-) /:) :))
 
thằng tùng với thằng tô khổ quá
em cũng có đau bụng
nhưng ít thôi:d
cùng hoàn cảnh thằng Tô
 
Ăn chơi bù khú nhỉ ;)

Nói thế chứ hôm nay bỏ rơi *** Quỳnh Phương để theo zai, áy náy quá. Mà hôm nay có ăn uống chơi bời đc qué gì đâu, xui ơi là xui. 2 đứa ăn trưa là 2 cái bánh mì Bông Lan, sau chán quá rủ nhau đi oánh War :D, cá cược tiền luôn, đang đánh dở, chuẩn bị victoria thì thằng kia nóa bảo time up, khốn nạn, chả đc xu nào cả.

1 ngày xui xẻo, đánh dấu từ việc béc bảo vệ yêu quí cho vé xe số 1311 - :(:)((

----------

Hê hê lên 400 rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kệ chị :p

Hôm nào đấu với chị vài ván, War có hơi chán tí nhưng mừ mấy trò khác cũng chả hay hơn mấy :D

Mai sn anh B, áy náy quá, đúng 20-10, lại còn thêm thằng bạn nó rủ đi chơi - ngày của phụ nữ mà, phải đi chơi :x
 
em ko biết chơi war
em là học sinh ngoan:D
em chơi trò khác hay hơn
(game online nhé)
 
ai post ảnh hum nay đi nhậu nhẹt lên HAO đê:p:))
Xíu phải post tất đấy nhá:))
cấm được xóa[-x[-x
 
Ừa, em chơi trò nào:-/

Nói chung mỗi thứ chị cũng chơi 1 ít, có 1 đội ngũ các ông anh trai cày hộ chị mà :p

Có phải chơi nhiều là xấu :-/
 
:)) Kon của chị bị hack mất hết đồ, chị chán chả thèm chơi nữa :D

Thôi em làm thêm 1 ID con gà rồi chơi với chị ;)
 
Ặc, ý chị nói là em đưa đồ cho chị :D

Chị ko tự tin bắn khi ko có đồ :D

Kon gái mừ - ngượng chít :p
 
Ê, có đồ cộng điểm mới nhiều :p

Em mới bậy :p :(

Lười quá, chả buồn tập brổ nữa, tay chân cứ ... hình như yếu hơn rồi :(
 
:(( Điều đó cóa nghĩa là đến giai đoạn tẩm bổ :D

Chồng con chả nhờ vả gì đc, nói cho chúng nó biết tao sụt 4kg thì chắc chúng nó vác Metro đến cho tao chiến quá :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên