Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vợ đặt link đến lyric là được rùi mà ;) với lại, sign dài quá ko tốt đâu, viết bài có 1 dòng mà sign dài cả trang, ai chịu dc :p
 
Chữ kí này để vài ngày thôi, mai đi kiếm cái khác :D
Mà đã bạn nào đi hội chợ CNTT ở GV chưa???
Hehe, hôm nay ngồi đó vào net+chơi võ lâm mệt nghỉ, ngồi từ 2h30 đến 6h kém 15 mới về :D
 
nhưng sao tự dưng lai bắt thu nhơ sign tốn S à
tớ nghĩ để link : tên link là " I :x You So Much Doraemon"
oài
mà quên là bài này tớ send file cho cậu chứ có phải là down từ link đâu:p
 
:))

hik, tiện nhắc đến cái IT WEEK :))

mình vào đúng lúc mấy cô người mẫu vào nhảy :))

cứ gọi là bổ mắt :">

@ ng yeu: tốn S, hihi :D
@ ban My: là cái chữ kí cũ :D, 4 dòng to đùng ý :D, bây giờ thi k nói làm gì :">
 
kể công :))
để link nhìn xấu òm :D
thui đc để thay vây :(
 
Hè hè, vào đó vui mà, ngồi onl mệt nghỉ.
Có anh gì đó đeo MP3 đi phát tờ rơi, nhìn xa cute vãi, đến gần thì... té lẹ.
Các cô ng mẫu xinh vật, váy siêu ngắn, con gái còn soi nữa là mấy con yêu râu xanh như các ông ;))
Đi trả lời câu hỏi của Gygabyte đc 1 con chuột và 1 cái áo mưa :)
Ai có nhu cầu cần thay chuột thì liên hệ :D
 
iem iem :))

đúng là đang cần một con chuột :D

mà ngay mai còn k nhỉ :))

đi trả lời câu hỏi thui :">

mà các chị người mẫu thì siêu siêu ali mơi mơi :))

k soi thì chắc người đời chửi mình gay mất :"> :))
 
Nguyễn Hà My đã viết:
^_^
:">:">:">:">
Ai lại thế???
Thỉnh thoảng mình tẩn bạn vài cái, rút xương róc thịt, uống máu thay rượu:D
Còn về tâm hồn, mình sẽ cho bạn thành "Đàn ông có bầu" :D Tùy hiểu :">
Chị My vui tính vai~.:))
 
bán cho nè ;)
Giá rẻ thôi, tùy trả giá, hàng mới gin đó, màu đỏ, hiệu Fujitek :)
Mai iem đến thì bon chen phết đấy, ngày cuối mà, tranh thủ ;)
Uh, nhưng mai tớ cũng đi, online nốt, chơi free tội gì ko đi - nghía luôn mấy anh đẹp trai :D
Có anh áo trắng 3 sọc đen, gọi là anh 3 sọc, đẹp trai lắm, thế là cứ bám đằng sau, anh ngó tủ kính thì em ngó tờ rơi, nhưng hổng can đảm tấn công và làm vài đường cơ bản :)
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
... hôm we vui we---> toàn đc các khao--> các e zai thân iu cứ tiếp tục phát huy tinh thần nha
Chị chỉ được cái nằm mơ bắt gặp cơn tưởng bở :))
 
:))

bạn My đúng là dân chơi hà nội :))

chất chơi vật :))

tốt đấy, chiêu mai đi kiếm nốt :))

nếu k đc thì iem :)) quay sang cò quay bạn My vậy
 
Nhưng nhiều anh đẹp zai trí thức lắm, tội quái gì ko tia???
Thấy anh nào hiền tao mới tấn công, anh nào trông sờ pai đơ thì... tìm biện pháp khác, ý chà, mai phải dùng "Vài đường cơ bản " mới đc :D
 
bạn My đúng là dân chơi hà nội
Cái này ko dám :)
nếu k đc thì iem quay sang cò quay bạn My vậy
Hờ hờ có trả lời đc ko mà tự tin thế, đùa chứ, cầm tờ rơi của nó rồi cứ thế mà đọc vanh vách ra + nhanh tay giơ lên trả lời = rinh quà về :D
Bí kíp đó :)
 
Đi tu là ế đó em ạ.
Mà đi kiếm thằng bồ mới để đá thằng bồ cũ tốt hơn biết mấy :D
Nói thế chứ cò cưa kiểu này nguy hiểm lắm :)
Thì thôi, thằng nào tốt với mình thì mình...có lòng :D
 
bạn Hà thấy tốt bụng bạn hà phải dựa bóng quan lớn ngay chứ :))

cũng biết kiểu trả lời đấy rồi :))

:">
 
Lần đầu thấy có ng bảo mình tốt bụng :D

Sặc luôn cả bát mì đang ăn, :((

Vấn đề là mình "bán cho" chứ ko phải "cho" ko đâu nhé ;)
 
thế mới có từ cò quay :x

ui bạn My tốt bụng, xinh đẹp, giỏi giang, trí tuệ :x :x :x
 
Có cho ng ta ăn nốt bát mì ko thì bảo :)

Tán ai ko tán lại đi tán mình #-o - bó tay.

Mai đi hội chợ rồi, tối nay về chuẩn bị trong tư thế tác chiến (muốn ngồi đc net thì phải bon chen - con gái đôi lúc còn dùng mỹ nhân kế - "Anh ơi em nhờ 1 tí đc ko anh" + mắt chớp chớp :D )
Hê hê, muốn bon chen cần có nghệ thuật ;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên