Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
8-|

makerting có bao giờ nói sự thực đâu 8-| ;)) :-j :p

hí, để lại cái tay với cái kẹo mút là đẹp rồi ;))

thật ko ngờ---> kon người chúa trời tỏm thế---> cứ tưởng nó khen mình
thiệt--> đúng là già rồi mà vẫn còn ngu!!!!!!!!! [-x

==> nếu mún để ava mama+ kẹo mút thì phải là cái ảnh ###==> mồi hơn!!!!!!! :)>-
 
thèng Quang nè lẻo mép nhờ!!!!!!!!==> đúng là kon pa BÌnh mie Ly!!!!!!!!!--> con Xíu ko tính !!!!!!!!!==> tình hình XÍu sắp lập hộ mới!!!!!!!!!!

hôm nay mới để ý--> thèng ku A1 dễ thương phết--> Sọt đâu-->nhào dzo giúp mama đê
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
8-|
:|
đen như mực
ai giải đen đc cho tôi với
từ đầu năm lớp 10 đến bi h ko có ngày nào là ko đen :(
Ngày gặp em là ngày ko đen.....
Ngày gặp em là ngày hạnh phúc......
Ngày gặp em là ngày có 1..........
Và chỉ một ngày đó mà thui..../
 
thứ 2 đệ tử yêu khao
thứ 3 con yêu khao
thứ 4 em sơn yêu khao
thứ 5 chồng khao (bắt! mặc dù chưa hỏi ý kiến :D)

thứ 6 rùi đến thứ 7........còn hai ngày thui! thía nào cũng có nguoi tốt bụng viện trợ nhân đạo cho mình :x

:x
sao mà yêu thía :*
 
oh!!!!!!!!! tuần sau cũng là tuần đc khao!!!!!!!!

thứ 2 : trông xe lầu khao
thứ 3 : ku Tô đẹp zai khao
thứ 4 chắc e NGuyên tốt bụng cũng khao
thứ 5 chắc a zai cũng khao
thứ 6 : 1 anh zai #
cuối cùng thứ 7 chắc là 1 a zai nèo đó nữa--> thật tuyệt vời!
 
Em định thứ 3 khao chị iu, nhưng chú Quang nhanh nhẹn mất roài. Chờ đến thứ 6 thì chắc ko còn xiền đâu. Hay chú Quang đổi lịch cho anh đê!!! Anh em ta sẽ làm mẹ Xíu của chú và chị Xíu của anh có 1 tuần hạnh phúc với mức tăng trọng nhanh đến ko ngờ ( Rất có thể là 1kg/ngày)
 
hôm gặp em là một ngày tỏa nắng
từ nữ sang nam cũng chẳng hề gì =)) ( mọi ngưòi thông cảm ko phải ý đó, chỉ có tô mưói hiẻu ) :))
gặp em chị như thành ngưòi khác
lúc xa em rùi mới biết nhớ em yêu :x


vãi lúa
tô yêu
đi đâu xa đi để chị cảm nnhận đc sự đau khổ đi :))
xem có đau hơn mất tiền ko :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oh!!!!!! thèng SỌt kêu hết $$ vậy mà kon` khao me 2--> ko khao mama thì lần seo đừng hòng mama đèo về
 
thơ chị Xíu chẳng vần điệu j` cả.
Bài thơ của em hay hơn, đẳng cấp hơn hẳn
Ai cho NX cái nhờ? Bài của em làm 30s only....
 
uh uh
thui thie đẻ chị sắp lại lích
t2:đệ tử yêu
t3:tô yêu
t4:sơn yêu
t5:chồng yêu
t6:con yêu
t7:ai đấy yeu chưa biét :x
 
Đàm Quang Trung đã viết:
Còn đợt thứ 4 vừa rồi thì do bể nước nhà anh hỏng nên ko dùng được máy giặt mà anh lại có thói quen 2 tuần mới giặt 1 lần,đúng hôm đấy lại hết quần áo nên mới đành lăn vào mà giặt thôi. :)>-
-----> Ăn ở bẩn thỉu, chỉ biết đổ lỗi cho cái máy giặt thôi à?:)):)):))...ĐÚng là tác phong cua người nguyên thủy:)):)):))

Đàm Quang Trung đã viết:
Còn vụ Ngọc "người rừng nguyên thủy" thì đúng thế còn gì,chẳng lẽ bi h anh lại gọi em là Ngọc béo thủng thủy à.Ngọc lợn xinh thế cơ mà...kekeke :))
----> ăn nói thô bỉ ghê:))
 
đạp chít bi h
bài chị cả nghĩ lẫn type chưa quá 5 giây :))

nghe ngọt hơn hẳn

to ze:đừng bon chen
ai cho tị nanh với ngưòi mát ví như tao :))
 
Chị Ze cứ tưởng out, hóa ra là chỉ out YM thoai, còn lại vẫn đang câu trên HAO :)):))
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
8-|
:|
đen như mực
ai giải đen đc cho tôi với
từ đầu năm lớp 10 đến bi h ko có ngày nào là ko đen :(
----> Em cho thằng NGuyên may mắn hết rồi, chị em ta tháng này họ Mực:)):))
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
oh!!!!!!!!! tuần sau cũng là tuần đc khao!!!!!!!!

thứ 2 : trông xe lầu khao
---> Ối giời ơi, thế này thì còn gì tâm trạng mà khao?:))
 
Mà đoạn cuối bài thơ của chị Xíu là có ý gì đấy? Định đuổi em đi để thoải mái lăng nhăng với các anh à :)). Em phải ở đây kiểm soát chứ :)) Nhất là khi thèng Nguyên sắp đi roài :))
 
Hừm, thơ thằng Nam đọc chả thấy đặc sắc gì cả......Mà nhân dịp chị xíu ly hôn với vái ví nên làm thơ à?:))Chuối ghê!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên