Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thèng Tùng ko hiểu biết j` về nghệ thuật thì đừng có mà nói. Chị em tao làm thơ là để ca ngợi nhau, cho tình cảm chị em thêm thắm thiết :))
Kỉ niệm bài viết 200, 201, 202, 203 :))
 
Bậy bạ nào, mày chỉ được cái câu bài là giỏi:)):)):))
Tao chả thấy có gì liên wan đến nhau cả....:)):))
 
bb các em
chị đi ăn đây
:x
tô ơi
thôi em nhận di cho nó tiến bộ
rõ ràng thơ chị hay hơn :D
 
Thèng Tùng làm sao bit chuyện riêng của chị em tao.
Thôi rồi, thơ em hay hơn hay thơ chị hay hơn thì để mọi người oánh giá.
Bibi mọi người, em cũng out đi vìa ăn cơm đây
Thống nhất với chú Quang là đổi lịch cho anh sang t3 nhé.
 
măm...măm

còn chuyện này định nói lâu rùi mà quên
thằng đệ tử mình câu nắng ghê
mới vào mà đã câu đén 2 sao
ngày xưa vào thởi điểm này mình có đc 2 sao đâu :(

đúng là thế hệ trẻ ngày nay suy đồi :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
hô hô :D
Đi đánh cầu lông...
5 thằng góp lại
mỗi thằng 2000
Thằng nào đánh thắng 1 mạch 4 thằng kia thì ăn hết :))
hôm kia đánh từ 4h đến 7h tối mới ăn được:D
hôm nay chiến tiếp, lấy tiền nuôi vợ nuôi con :))
Ah`, Vợ iu lấy được tiền anh gửi chưa :x
à à, tiến bộ nhỉ, lại còn biết nghĩ đến gia đình cơ đấy, chơi chán, lăng nhăng chán :)) đẻ ko biết bao nhiu là con, giờ chồng iu mới thấy lo
vợ nhận được tiền rùi, shiva đưa, bé đó bảo còn thiếu 500 :-/
 
oai, sao mọi người đua nhau khao Xíu với Ze thía, bỏ quên cả mình :(( tủi thân vô cùng :((
to Quang: mẹ với con như thế mà chưa thấy khao mẹ lần nào, hôm nọ ăn mỳ cũng ko rủ mẹ ăn cùng [-x tủi thân lần nữa :(( con chỉ nghĩ đến mẹ 2 thôi, mẹ cả như thế thì ko yêu thương, tôi là người bị chồng con ruồng rẫy :((
 
sau 2 tuần căng thẳng và vất vả tối nay mới được xả hơi một tí
đùa chứ năm nay bị vứt vào chỗ xó xỉnh tận cùng xã hội chẳng chơi bời, đú đởn được gì cả
mình lại ít xuống sân (ở trên lớp học bài ;;) )
thú vui "tăm tia" bị hạn chế tối đa :-s
mãi đến hôm nọ đi ... qua phòng học 12 toán 2 lúc nghỉ 20 phút mọi việc mới bắt đầu :x ko còn gì để bàn :)) cạp cạp cạp cạp 8-}
mà lớp 10 năm nay nhiều em triển vọng thía
hình như sinh năm 90 toàn người đỉnh cả, vừa chững chạc vừa dễ thương :)
hi vọng sắp tới tình hình sẽ sáng sủa hơn
 
mọi người ơi, từ hum nay thời khóa biểu có sự thay đổi nhá, mọi người chú ý ghi lại còn chuẩn bị
thứ 3:vẽ, hóa, anh, địa, toán
thứ 4:vẽ, Kĩ nông, toán
thứ 7: toán toán, văn, văn, vẽ
đùa, với tình hình này tao đảm bảo với bọn mày hết năm nay 90% lớp mình đâm đơn thi kiến trúc hoặc mỹ thuật công nghiệp :))
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
thật ko ngờ---> kon người chúa trời tỏm thế---> cứ tưởng nó khen mình
thiệt--> đúng là già rồi mà vẫn còn ngu!!!!!!!!! [-x

==> nếu mún để ava mama+ kẹo mút thì phải là cái ảnh ###==> mồi hơn!!!!!!! :)>-
:|

sao nói chúa trời thía :|

nói k thật lại bảo giả tạo :|

nói thật lại bảo tởm :| ;)) ;;)

hí hí, dù sao đây cũng là cái ảnh lừa tình nhứt :x>:D<:x

còn nếu có ảnh ### ->>> mồi hơn thì ;)), send đấy ;;)
 
ối zời, thế này thì Chúa trời cũng chả khác mama Ze là mếy :D Mama di marketing các con, Chúa trời marketing mama, chắc để phục vụ các bậc bề trên;))8-}
Thế này mới bít xã hội ngày nay suy đồi 8-}8-}
 
:( Mình thành người thừa của dòng họ rùi :((
Chẳng ai câu cùng mình ...
Chú Hiếu là chiến hữu tốt cũng chẳng gặp bao h :((
Ko hiểu hôm qua ăn gì :D :p mà đâu bụng we'...
Thế mà sáng nay vẫn phải ăn tiếp, hix
Số tôi nó khổ thế đấy...
Tiêu hết tiền sau vụ đi chơi hôm qua :((
Nhưng vẫn còn tiền khao vợ 2 :)) :D :p
 
mọi người thân mến , tình hình là có lẽ sắp tới đây HAO và YM sẽ vắng bóng (tạm thời) cái tên Vũ Phương Ly
buồn lắm cơ nhưng mà chẳng biết phải làm thía nào
phải tạm "mai danh ẩn tích" 1 thời gian
lên nói lời tạm biệt với mọi người
và hẹn gặp lại trong một ngày ko xa
nhưng mà nếu pà con nhớ tui qué thì cũng cứ gửi tin nhắn nhé, biết đâu lại tranh thủ được
bye
 
à mà có ai muốn kiện thì kiện bọn Sweeties nhé
website của nó là: www.sweeties.com.vn
ko thì lên tháp Hà Nội cũng được
em Ly tốt bụng, hiền lành ko cho thêm gì vào đấy đâu :))
 
mọi người thân mến , tình hình là có lẽ sắp tới đây HAO và YM sẽ vắng bóng (tạm thời) cái tên Vũ Phương Ly
buồn lắm cơ nhưng mà chẳng biết phải làm thía nào
phải tạm "mai danh ẩn tích" 1 thời gian
lên nói lời tạm biệt với mọi người
và hẹn gặp lại trong một ngày ko xa
nhưng mà nếu pà con nhớ tui qué thì cũng cứ gửi tin nhắn nhé, biết đâu lại tranh thủ được
bye
:eek:
bạn Ly đi tu rồi à:eek:
tu sớm thía:D
 
Sao lại lãng xẹt thế này? Hix, không có chị rồi thì anh Bình sẽ đi về đâu?Vừa chat xong, anh ý hẹn hò với bồ kia kìa???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên