Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
đây vợ 2 bênh chồng xử lý con beo đây
beo mày nghe cho kỹ đây
bất kể có phải con tao ko! chỉ cần là con của chồng tao thui thì tao yêu tất :x:x:x
mẹ yêu con vì con giống ba mà!chị 4 nhờ :x
tiếc là con hông giống pa tý nào ( pa xách bitis đuổi theo ko kịp). phải nói lại là "mẹ yêu con vì con giống ông hàng xóm thì có" :x
 
chẹp chẹp!!!!!!!!! gia đình nhà này đoàn kết we!!!!!!!!!!!!!!!!:D

avata đậm chất bệnh tật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:d
 
ava con ZE trông ghê vật:-&
chẳng bù cho cái ava ngoan ngoãn của mình:)
 
hôm nay nhìn thấy em Vi Ngân , thấy mẹt wen wen đang chuẩn bị ra hỏi thì em đã làm luôn 1 câu : ' em chào chị "...Ngại quá
@ Quang Hiếu : avarta của em nhìn ngoài thì trông..'ngoan' thật nhưng rùi lâu ngày thì cái kim trong bọc cũng phải thòi ra
 
@ Quang Hiếu : avarta của em nhìn ngoài thì trông..'ngoan' thật nhưng rùi lâu ngày thì cái kim trong bọc cũng phải thòi ra

đâu ạ:)
nhìn em ngoài đời cũng thế mà;;)
 
đúng rùi
chị ơi
ngoài đời thăng nhot cũng dễ thương lém
nhưng mà tâm tính đằng sau bộ mẳt bồ tác ý thía nào thì còn phải xem xet :))
 
Chậc chậc, đọc bài này xong lại nhớ đến cái biển ở đầu ngõ nhà mình:" Dù gái hay trai chỉ hai là đủ!":)):)):))...Thế mà vào trong này thấy chị mình lại khoe có đến 3 con mới sợ...thằng em phục lăn!!!!!
Thằng ku kia trông khôi ngô tuấn tú ghê ta.....Không ngờ chị Ly lại chăm sóc con giỏi thế..Viết sách đê pà chị ơi, để mọi người còn học hởi kinh nghiệm, sau này nhà nhà đẹp zai, người người đẹp zai ( cả xinh gái nữa) :)):)):))
Anh Bình này tệ thật, công bố có vợ 3 mà chả thấy nói năng gì sất, cứ trốn biệt đi đâu ấy ( không biết có phải đi với vợ 3 khôn:D )
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
chẹp chẹp!!!!!!!!! gia đình nhà này đoàn kết we!!!!!!!!!!!!!!!!:D

avata đậm chất bệnh tật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:d
Trông cái ava của chị mới đậm chất bệnh tật:)):)):)) Unbelieveable!!!!!!!!
 
Mày đừng có mà nói anh rể tao thía chứ. Anh rể tao mới có bồ thoai chứ đâu đã có vợ 3. Anh rể nhỉ? :)) Mà bồ thì đương nhiên là phải đi chơi cùng chứ, chả nhẽ lại bỏ rơi ở nhà trông con như vợ :))
 
Hix, thế mày nghĩ con của anh rể là ai mà phải ở nhà chờ bố trông? Thằng ku phải đi theo bố để tiến bộ trong mặt "nhận thức về xã hội" chứ...:)):)):))...ặc ặc..
 
Khổ quá, anh rể tao đi với bồ mà lại cho con đi theo như mày nói thì ngại chit. Thằng ku muôn tăng nhận thức về xã hội thì đã có các chú đây ..... :))
 
HĨ, hóa ra mày cũng là một thằng...:)):)):)):))
Chỉ có một chú duy nhất mà thôi, đó là chú Nguyên:)):)):))
 
oài
chỉ có 1 câu
bọn mày b-) ĐẦU LÚC NÀO CŨNG NGHĨ ĐẾN 1 CHUYỆN /:) [-x
dạy bao nhiu lần rùi mà ko chíu sửa rì cả [-x [-(
 
hôm nạy chị đi đón chị của chị vìa
có sâm sẽ mang đến tặng các em ! coi như quà đã giúp chị làm mấy cái bài toán vớ vẩn :))~
yêu lém :x
 
oài
chỉ có 1 câu
bọn mày ĐẦU LÚC NÀO CŨNG NGHĨ ĐẾN 1 CHUYỆN
dạy bao nhiu lần rùi mà ko chíu sửa rì cả
Đã dạy tụi nó thì còn kêu sửa gì nữa :D
Chat với chú Nguyên, quả là danh bất hư truyền :-? chú này khéo phải có vài chục con ngoài giá thú cũng nên :))
@ 2 Thằng em rể :D
Con zai anh đâu cần học tập gì...
Nó có gien di truyền rồi muh...:-? Nhưng chỉ non kinh nghiệm thui:">, KHéo phải giao cho 2 chú đào tạo mất :D
 
Chị Xíu đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé. Chỉ có thằng Nguyên là đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 chuyên thui. Mà em thấy anh rể nói chỉ có đúng trở lên :)) chị Xíu đã dạy thằng Nguyên rồi thì còn khuyên nó sửa làm giè? :))
2 Anh rể: Anh cứ yên tâm giao nó cho bọn em đào tạo. Bọn em đảm bảo rằng nếu nó kém bố nó thì sẽ ko lấy tiền. Nó chắc chắn sẽ phải có nhiều con, nhiều bồ và nhiều vợ hơn anh :))
 
b-)
Giao cho các chú tất nhiên là an tâm rồi...
Nhưng chuyện có vượt được anh hay ko thì còn phải xét >:)
Bố nó có phải là đồ bỏ đâu :D
:( Vợ 2 out rùi :((
ko còn ý nghĩa để online :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán chẳng có việc gì làm...
Lại đổi ava:D Kẻo có người chửi mình :D [-x :x
:( Giá mà người ta được thế này nhỉ [-x :(( :x
@Em Beo: cho anh xin cái Y!M cái:D
Để còn trả thù chứ b-) b-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc thi Nơi khởi đầu của những ước mơ lần 4


--------------

QUÀ TẶNG CỦA THỜI GIAN
02/09/2005 - 25/11/2005






Mục đích

Cuộc thi Nơi Khởi Đầu Của Những Ước Mơ là cuộc thi viết truyền thống hàng năm của Hiệp Hội học sinh - cựu học sinh trường Hà Nội – Amsterdam _ H-A-O. Cuộc thi được tổ chức với mục đích:

- Khuyến khích tinh thần sáng tạo của các thế hệ học sinh
- Đóng góp và chia sẻ những kinh nghiệm của các thế hệ học sinh trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống
- Đẩy mạnh các hoạt động của HAO, thông qua đó giúp cho sự phát triển lớn mạnh của hiệp hội

Để tiếp nối truyền thống hàng năm này, cuộc thi Nơi khởi đầu của những ước mơ năm nay, mang tênQUÀ TẶNG CỦA THỜI GIAN, cũng được tổ chức ra cũng không ngoài những mục đích đó. Tuy nhiên, bên cạnh đấy, cuộc thi năm nay nhằm tập hợp các bài viết mang tính triết lý, những câu chuyện cảm động, và mang lại một ý nghĩa nhân văn sâu sắc.


Đối tượng dự thi
- Tất cả các thành viên H-A-O và học sinh trường Hà Nội - Amsterdam


Thời gian
- Thời gian nhận bài chính thức bắt đầu từ ngày 02/09/2005 đến ngày 25-11-2005
Những bài viết gửi ngoài thời gian này sẽ không được tính là bài dự thi
- Thời gian chấm điểm: 25/11/2005 – 05/12/2005
- Công bố và trao giải: Ngày Hội trường – 25/12/2005


Yêu cầu của tác phẩm dự thi
- Tác phẩm phải được ghi rõ tên thật của tác giả
- Tác phẩm chưa từng được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như chưa từng tham gia cuộc thi NKĐCNƯM trước
- Tác phẩm phải được viết bằng tiếng Việt có dấu và không dài quá 10.000 từ
- Tác phẩm dự thi phải được gửi vào box Bài dự thi trên HAO
Hoặc gửi trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail:[email protected]
- Tất cả các tác phẩm có tham khảo nguồn thông tin, tài liệu khác, cần ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo.


Chủ đề dự thi
Không ai quay ngược được kim đồng hồ, không ai níu giữ được thời gian. Nhưng trên tất cả, thời gian đã tặng chúng ta những kinh nghiệm, những kỉ niệm đi cùng năm tháng. Mỗi điều xảy ra trong quá khứ đều có thể mang lại cho bạn 1 bài học đáng nhớ. Đó chính là món quà mà Thời gian mang tặng cho bạn

Hãy ghi lại cho chúng tôi những món quà của thời gian ấy - những kỉ niệm, những câu chuyện giản dị đầy ý nghĩa - những bài học giúp bạn trưởng thành hơn.


Ban giám khảo
Để nâng cao chất lượng cuộc thi, năm nay Ban tổ chức quyết định không chỉ mời BGK là các thành viên có uy tín trong H-A-O, mà bên cạnh đó, còn mời thêm những nhà chuyên môn ở ngoài để đánh giá các tác phẩm dự thi.

Thành phần BGK bao gồm:

* Từ phía H-A-O:
+ Ngô Tố Giao – Hóa2 86-89 - chủ tịch Hội đồng quản trị H-A-O
+ Bùi Lê Chi – Toán2 97-00 – Admin diễn đàn H-A-O
+ Lê Đức Phương – Hóa1 00-03 - Giải I cuộc thi NKĐCNƯM 2 – thành viên Ban biên tập H-A-O
+ Nguyễn Thành Trung – Sinh 01-04 - Giải I cuộc thi NKĐCNƯM 3 – Mod box Văn thơ diễn đàn H-A-O

* Các nhà chuyên môn:
+ Nhà văn Chu Lai
+ Thầy giáo Đỗ Văn Thái – giáo viên dạy Văn trường Hà Nội – Amsterdam
+ Thầy giáo Ngô Chính Cát – giáo viên dạy Văn trường Hà Nội - Amsterdam


Giải thưởng
- 1 giải NHẤT dành cho tác phẩm được BGK chấm điểm cao nhất với phần thưởng là 1 chiếc cup truyền thống của HAO cùng phần thưởng trị giá 1 triệu VNĐ
- 2 giải Khuyến khích dành cho 2 tác phẩm có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận giấy chứng nhận tham gia đóng góp H-A-O cùng phần thưởng trị giá 300.000VNĐ cho mỗi giải thưởng.
- Tác phẩm được khán giả bình chọn nhiều nhất cũng nhận được giải: “Tác phẩm được yêu thích nhất” với phần thưởng trị giá 200.000VNĐ cùng giấy chứng nhận tham gia đóng góp H-A-O


Nhà tài trợ chính
Phạm Anh Tuấn – Nga 98-01 – Nhà phân phối sản phẩm chính thức cho International, Inc

Mẫu bài dự thi:
* Đề bài
* Tiêu đề bài viết
* Tên tác giả
* Lớp học(lớp khóa trường cấp 3)
* Địa chỉ hiện tại
* Nơi công tác
* Email - Số điện thoại
* Bài viết

Bài viết phải được điền đầy đủ thông tin theo đúng mẫu quy định. Những bài viết không ghi đầy đủ thông tin sẽ bị coi là không hợp lệ


Chú ý:
- Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tác phẩm của mình và tuân thủ đầy đủ điều lệ của cuộc thi và các qui định của Ban tổ chức, cũng như của hiệp hội.
- Tác giả có thể được sửa chữa lại tác phẩm của mình trong suốt thời gian nhận bài thi. Các bài nộp hay sửa chữa sau hạn cuối cùng sẽ được tính là không hợp lệ.
- Tác giả đồng ý để H-A-O sử dụng tác phẩm của bạn trong các tạp chí, tuyển tập và thư viện của H-A-O.

Nhanh chân tham gia nào các em gái iu quí :x
 
đúng rùi
chị ơi
ngoài đời thăng nhot cũng dễ thương lém
nhưng mà tâm tính đằng sau bộ mẳt bồ tác ý thía nào thì còn phải xem xet
này này
[-x[-x
B-)b-)
nói là dễ thương thì nó phải xét cả cái khoản tính tình chứ[-x[-x
câu trước với câu sau cứ đấm nhau chan chát ấy[-([-(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên