Hãy nói với tôi nỗi buồn của bạn

kog đc đi chơi giáng sinh --> buồn
thằng bạn đi chơi kog cho mình đi cùng --> buồn*100
 
lớp Hoá thấy 2pic lớp Toán lên bài vùn vụt ghen tị hay sao mà ti toe học đòi spam thế hả?
ko sợ bị Mod del bài à?
chắc là ko rùi
vì spam còn kém lắm!
 
buồn vì học hành ngu dốt vớ vẩn chắc ko nổi hs giỏi :(:)((
buồn vì lần đầu tiên trong đời noel phải ngồi nhà cô đơn giữa đống sách vở , ko đc đi chơi đàn đúm với bạn bè :((
buồn ......ôi nhiều thứ phải buồn quá :(:)(:)(:)((
 
buồn vì kĩ thuật đá cầu mây còn kém
buồn vì môn Lý
buồn vì sắp thi học kỳ mà phòng mình lại ít nhân tài
hichic, buồn waaaaaaaa
buồn ngủ nữa
trưa nay không ngủ
hichic
 
Buồn vì thấy mấy thằng bạn của mình sa ngã vào con đường spam :)):)):))
 
dạo này đag chán :)
hnay lại vớ đc cái topic này:p
xả 1 tí:d
1er: tớ đag chán cực kỳ cực kỳ là điểm fẩy tin của tớ như j` í :((
tớ đc bác Tuấn dạy, tớ thề vs các ấy là tớ ngg~ mộ lắm lắm các ấy nào học jỏi môn này =))
2è: tớ đag alone, noel này của tớ năm nay sẽ là một noel buồn, một mùa đôg un-bf :">
3è: đấy, cái này có liên quan mật thiết đến cái 2è l-)bạn bè tớ chán bỏ xừ, đứa nào cũg có couple hết cả, mà đã có thì thôi, chúg nó cứ nhơn nhơn dắt tay vs đi tug tẩy trc' mẹt tớ, hớ hớ, nộn cả ruột :(
thôi thì, nói ít thôi, nói nữa rốt cuộc lại còn đau hơn..!
mà, ấy nào jốg tớ :-/ ;;)
 
buốn vì cảm cúm - nhức đầu - sổ mũi - mệt mỏi - hắt xì hơi liên miên :frown: 8-X:
 
giống bạn An nhân T__________T
Once again it's lonely christmas I don't wanna be alone
All I'm asking this year I wanna be loved and so much more
thêm 1 khoản vô cùng đau buồn nữa là khoản học hành , điểm với chả số , hs tiên tiến thì sống the nào đây :(:)(:)(:)((
 
tui buồn vì đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp tui đón noel và năm mới cùng bọn nước ngoài ở quán rượu (mà tui thì ko bao giờ uống rượu )
 
Chính thức là học sinh tiên tiến :(( Bạn nào nói cho tớ cách...tốt nhất:(( Lần đầu tiên trong đời, và thề đây là lần cuối cùng hs tiên tiến :((
 
mình buồn vì hs tiên tiến 1 thì buồn vì lonely Christmas 10 :)):)) chết hs thế này đây T____T_T____T công nhận bị tt nhục thật b-(b-(b-(b-( mình có thể hiểu đc cảm giác của bạn Đạt :(:)(:)((
 
hihi
bạn trà my thôg cảm vs nh` nỗi buồn há ^^!
bạn Tuấn Đức sao lại đón noel vs tây mà buồn?!!
heh, thik thế còn j`:-J
 
nó thì buồn j` đâu
nói ra thế để câu bài ý mờ
các bạn đừng quan tâm
mà noel năm nay buồn thật đấy
chả được đi đâu cả( nói đúng hơn là chả dám đi đâu)
thi học kì nhiều sợ quá
 
cãi nhau với người mà linh yêu quý nhì trên đời vào gần dịp giáng sinh
có phải là nỗi buồn ko nhở
ngừoi mà tớ yêu nhì một tuần rồi giận tớ ko onl :((
 
cuối cùng thì noel vẫn đi đàn đúm thác loạn mặc sự đời , sáng mai mở mắt phải dậy thi :)):)) mai phước cho mình làm bài cũng đc , ko chắc về đập đầu ăn năn mất T_______T
 
Trời, hôm nay thi xong Eng, có nỗi buồn rồi, mai thi Văn, chắc chắn sẽ gặp nỗi buồn lớn hơn :))
 
Back
Bên trên