Hãy nói với tôi nỗi buồn của bạn

văn hôm nay giở đc. sách :roflmao: bài 2 chắc là ẩn dụ nhờ :-?? nói chung là bó chiếu

mai thi Lý chết đi 1/3 8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn vì sắp thành "hs tiên tiến trg`ams" :))
Chỉ vì môn lý khốn kiếp x(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thi Toán đề chung thì không sao
đề riêng như anh em mình mới đáng ngại
không biết bọn toán 2 có cùng đề với mình không nhỉ
nếu có thì.......... chậc chậc!
 
mai thi Hóa 8-X:
anh Hải nhà mình mà ra đề thì "duyên" phải biết 8-} 8-X:
mà chính anh í còn chấm bài lớp mình nữa chứ :( nhục quá >:p
 
Mai thi hóa đêk sợ, thể nào cũng đc 7 trở lên thôi mà :D Mà anh Hải ra đề ko khó lắm đâu, chỉ dài thôi, yên tâm đê
 
đề thi lí như điên
sai toàn bộ phần lí thuyết :((
mai mà đúng phần Bt ko chắc nhảy xuống hồ thủ lệ tự tử mất :((
 
Chắc 7 điểm, giống mình :D Chẳng trách ai đc, chỉ trách mình lười học :(
 
hôm nay là ngày buồn nhất trong 4 môn đã thi :(:)(:)(:)(( sai ko còn j để mà sai nữa luôn :(( xác định T_____________T nhục ko chịu nổi T_________T
 
Yeah, lý làm như dở hơi mà ai ngờ đâu cái môn khắc tinh của mình năm nào là hóa lại làm trót lọt \:d/
Yêu đời vãi ra ạ
À quên chết rồi mai thi toán :(
 
mình tưởng chỉ có mỗi lớp mình thê thảm thôi chứ , thế lop văn làm cũng chán thế cơ à :)):)) tớ thấy lớp nào làm cũng tốt , ra khỏi phòng mặt mũi cứ gọi là hớn hở , chúng nó còn bảo : chết rồi , ko đc 10 rồi , làm mình muốn đấm vào mặt b-(b-(b-(b-( buồn :(:(
 
Khó người khó ta...dễ người dễ ta...ko phải ai cũng hớn hở đâu....
 
nhưng tớ thấy thật sự nhiều đứa làm tốt lắm , ra khỏi phòng thi hỏi đứa nào cũng bảo uh làm đc , tốt lắm :-ss:-ss:-ss thế mới chán chứ :-s
 
Back
Bên trên