Hãy nói với tôi nỗi buồn của bạn

buồn vì đã buồn bởi một thứ ko nên buồn :))
xong!!! giờ thì hết buồn :"> :x
 
Buồn vì hôm qua Rumani hòa với Ý
Buồn vì lượt trận cuối Ý Pháp sinh tử
Buồn vì gần như mình phải chia tay với cái SIM
Buồn lắm ...
 
Buồn vì ko còn ăn được cơm
Buồn vì suốt ngày phải húp cháo 8-|
buồn...
rất là buồn 8-|
 
Buồn vì Rumani chỉ hòa không thắng
Buồn vì hôm nay mưa
Buồn vì mình sắp bước vào tròng học tập rồi ..
Buồn ...
 
Buồn vì rất yêu thik đội Nga, nhưng có khi sẽ sớm bị dừng chân ở TK khi gặp ứng cử viên số 1 bi h là Hà Lan :( ....
Buồn vì hôm qua mưa, ngập , không đi ra khỏi nhà được ....
 
buồn vì dạo này đi đâu cũng bị theo dõi
ra net toàn bị bắt:(:)((
buồn vì chắc mai không đi chơi được cùng mấy thằng bạn
buồn vì chắc sẽ lại bỏ lỡ 1 hôm chơi bời có ý nghĩa vs bọn bạn mất:(:)((
 
Buồn vì lâu lắm ko đc đi chơi với lớp.
Buồn vì máy dính virus mà ko làm gì đc :((
Buồn vì 2pic sắp bị mod lock :))
 
Mình buồn vì tháng 8 thi lên lớp mà chưa ôn được gì.
Buồn vì hôm nay ko có phim Bao Công để mà xem
 
buồn vì chẳng bik cái danh sách thi lại của lớp mình8-}
 
Buồn vì không có máy điện thoại
Áp lực fải tiêu tiền điện thoại di động căng thẳng quá :((
 
Hết sức chịu đựng.

Tại sao chứ ?

Rốt cục thì người mà ta cho là hiểu ta nhất,thì lại cóc hiểu gì cả.Và ngược lại.

Chẳng ai biết quí trọng những gì mình đang có.

Đồ ngốc.
 
Đuổi mãi không đi.
Chị ơi em nhớ chị quá đi chị có đọc được không thế? :-B
Mong ấy đừng như thế nữa không thì tớ rất buồn, thực sự rất buồn. Chả mấy cái sự rất buồn mà nói bằng mồm bằng tay thế này được đâu. Mà tớ yêu ấy lắm, nên tớ rất buồn..
 
Buồn vì hôm nay k biết mua j cho thằng Tuấn ngu...éo bao h mua wa sn cho con trai... chỉ tại nó tổ chức tử tế wa chả nhẽ k mua wa...

Buồn vì mấy hôm mưa chưa thiết kế đc buổi đi thả diều vs chị superpjg...
 
Buồn vì hôm qua ngủ sớm
Buồn vì Cro thua mà đau tức tưởi
Buồn vì sắp hết tháng rồi ...
Buồn vì sợ nhìn thấy cái hoá đơn tiền Net
 
buồn thật rồi
chẳng còn muốn làm j` nữa
mà chẳng phải buồn
đúng hơn là chán
chán tất cả:(
 
Không, cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm, ko vui đến mấy cũng đừng ... nhé
 
Back
Bên trên