Hãy nói với tôi nỗi buồn của bạn

đừng có ai bôi lên mà đọc ^:)^

xl đã dùng nik thúy

buồn vì h k có bà ở cạnh. cháu nhớ bà vô cùng bà ơi

buồn vì ng` thân cứ ra đi dần dần :(( bà là quá đủ rồi , đừng cướp chú của con , chú con mới 29, tháng sau lấy vợ mà . sao lại cứ đen đủi vs con như thế

buồn vì n~ lúc khó khăn luôn luôn chỉ có 1 mình

buồn vì cứ về nhà là chuẩn bị tinh thần nghe chửi :( sao cái cụm từ "hết h về nhà" nghe nó nặng nề thế

buồn vì cứ lúc tức lên là n~ cụm từ đủ các dạng trên trời dưới biển đc giáng vào mặt. mình k pư j thì bảo mình trơ, lỳ, lại ăn tát vs đánh. mình pư lại thì kiểu j cũng chết luôn

buồn vì lúc này k có thằng bạn thân bên cạnh, nó còn đang mải tí tởn nt vs ng` yêu :-<

buồn vì ngay đến đứa bạn thân duy nhất <theo k/n thân của mình> cũng bỏ mặc mình

buồn vì thấy mọi chuyện đen đủi lúc nào cũng giáng xuống đầu

buồn vì k hiểu sao mình cứ chán ntnày

<nói xong chả thấy đỡ j cả :-<>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cười đâu có nghĩa là vui hả ấy :-j ;;)

Mình rất buồn vì mình bị chê là thảm hại và nóng =))
 
ờh thoai ko chê nữa , cũng chả biết khen thế nào :-??

ko vui tự dưng cười , vừa từ . . . ra hở ;;) ;))

bạn my buồn thì sao :-? , buồn ít thoai cho tớ buồn với :))


<mình post cái này làm gì nhỉ :-?>
 
Buồn vì có 1 cái mồm trống vắng :=((
Buồn vì mẹ suốt ngày cấm đoán =((
Buồn vì tiền học vừa đóng quá kinh khủng, và sắp tới còn kinh khủng hơn :((
 
ờh thoai ko chê nữa , cũng chả biết khen thế nào :-??

ko vui tự dưng cười , vừa từ . . . ra hở ;;) ;))

bạn my buồn thì sao :-? , buồn ít thoai cho tớ buồn với :))


<mình post cái này làm gì nhỉ :-?>

Tớ cũng không định post cái bài này đâu,nhưng nghĩ đi nghĩ lại không viết không được.

Thứ nhất,tớ viết cái bài đầu tiền là có bôi chữ trắng,cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ấy,thế mà ấy tự dưng nói tớ thảm hại :-?? ;)

Thứ hai,tớ cười thì ấy cũng phán xét này nọ,xin lỗi chứ,tớ cười thì có sao không thế ? :|

Thứ ba,tớ buồn thì tất nhiên là không sao với ấy rồi,ấy cũng không buồn với được đâu...ấy biết tớ buồn vì cái gì mà "buồn với" :))

Thế nhớ,tớ thích nói thẳng,có gì không phải ấy cũng đừng khó chịu :-j ;)
 
ờh thế thoai , tớ del bài zậy , thấy cậu thế thì hỏi chút thoai :D

thía cũng bị mắng :(

----------

thì cười vẫn tốt hơn là thế này :|

muốn cậu cười chút thoai àh :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
buồn vì bị làm phiền...
buồn vì nó ngây thơ quá 8-|
buồn vì ph ngày càng thảm hại 8-|
buồn vì con bạn thân bay mất rồi mới bắt đầu thấy tiếc ...
buồn vì sắp xa nhau rồi ...
 
Buồn vì cái SIM chưa được kích hoạt
Buồn vì mình phải ngồi đợi chán chê tới chiều
Buồn vì phải đợi chiếc 6300 kia :x
 
Buồn vì trưa nay có nhà nào đó nổ gần nhà mình lúc mình mới đi qua, làm mình cay xè cả mắt, điếc hết tai.
 
Dì đừng hiểu lầm cháu, cháu chỉ mong vậy thôi. Tình cảm là khó dứt, nhưng đừng bao giờ để nó ảnh hưởng quan hệ dì cháu mình. Hoặc giả cháu chỉ lo vẩn vơ, nhưng cháu nghĩ là cháu đúng. Và cháu thấy buồn về chuyện đấy, hoặc có 1 cái gì đó đè nặng trong lòng.
Bạn đừng sử dụng mình như công cụ để thể hiện bản thân với dì mình. Bạn quá trẻ con và thiếu suy nghĩ đấy, thực sự!!
 
Buồn vì mọi thứ không như mình mong muốn
Cái điện thoại, cái SIM, cái máy, ôi ........
 
đau quá :((
giá mà ko đang đau thế này :((
trời đất ơi :((
tớ sợ lắm :((
 
Buồn vì dở cặp ra biết còn đống bài tập
Buồn vì hôm trc' mua sách quên quyển ngữ văn tập 1
Buồn vì không biết 1 số thứ :( ... Rất muốn biết
Buồn ......
 
Mình buồn vì mẹ mình khóc :(
Buồn vì CN phải thi mà chưa chuẩn bị gì
Buồn vì Canon in D tập chưa xong trang cuối vì khó quá
 
Back
Bên trên