Hành lang lớp Lý (for single and double)

Hoàng Đức Dũng
(octopus)

New Member
Box này nói về cái hanh lang lớp Lý
hhe vâng một cái hành lang đã chứng kiến bảo chuyện củ chuối nhất của lớp Lý
và tôi mạn phếp với cấc thành viên của lớp up lên HAO những chuyện đó
hhe và dĩ nhiên câu chuyện đầu tiên sẽ là nói về một người nào đó ở lớp Lý
và đẻ cho co tinh thần phục vụ quí vị đang mấts thời giờ để đọc thì xin các vị hãy đưa ra một cái tên
Mọi thông tin về người đó sẽ được đem dến cho các bạn


Lời bài hát thật hay hehe cho tôi chép vài lời vào đây cho hợp tâm trạng
Ôm bao đau thương ,ngày mai em ra đi ,chôn dấu bao kĩ niệm ,trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn ...
:p:p:p:p:p:p:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là bài gì mà trong lớp cứ thấy mày lẩm nhẩm như đọc kinh thế
 
Gà dạo này yêu đời nhỉ, post bài trâu quá cơ :D
Nào nào, cho tớ đưa ra một cái tên nào : Hoàng Đức Dũng :D,
 
Hèm hèm
chuêỵn đầu của Gà thì ai chả biết
nhưng sợ nói ra thì lại ăn đòn mất
chuyện này chỉ người trong lớp biết thôi
Vân ở ko được lợi dụng để tìm hiểu đâu đấy :p:p:p
 
Cho em hỏi1 tí chứ...trò gì đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HHee chờ đi em
rồi sẽ đến lượt chuyện của em mà
:D:D:D:D:D:D:D
 
mày nói tao hại mày là không đúng rồi
nói cho mày biết :D
chéo thứ nhất: mày vẫn vậy mà(cái này là lí do to đùng)
chéo thứ hai : mày nghĩ em nào đó khát thông tin là hơi bị nhầm đấy!
chéo thứ ba : tao với mày cung một phe;) Gà vô gia cư
** mày thấy tao bắt chước lão Hiền thế nào?**:-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to gà: mày đi rao ở chợ thế này mà còn bảo là chỉ trong lớp biết làm sao được?
to Tuyền: bọn anh toàn thợ săn đấy,em làm sư tử ở đâu đấy? bọn anh đều tốt nghiệp bằng " địch thủ không bị thương thì cũng phải bất thường" cả đấy(Gà tốt nghiệp bằng A thì phải)
 
Hoàng Đức Dũng đã viết:
Vân ở ko được lợi dụng để tìm hiểu đâu đấy :p:p:p

Ơ kìa, thế đứa nào vừa bảo là " chỉ cần đưa ra một cái tên , mọi thông tin về ng` đó sẽ được đem đến cho bạn...":D, chả mấy khi được tìm hiểu bạn hiền :))
 
Vâng về băng cấp thì em ko rõ nhưng mặy anh nào cũng hiên lên chữ"gian" cả
Em ko dám nhân làm sư tủ nhưng ko phải thỏ non đâu ạ.......
 
Người ta bao Tuyền là sư tử thi Tuyền cứ nhận đi ,để xem bao giờ những chàng thợ săn làm bị thương or làm con sư tử này bất thường.
 
Em có một cái tên:Trần Việt Khoa.......không biết đây là ai mà làm cho bạn Tuyền hôm nào cũng phải nhìn xuống tầng 3
 
ha ha, hôm trước bạn Khoa khoe là đi chơi với bạn gái hôm 20/11, Khoa ơi, có phải em ... ko? Tao kể cho bọn Hồ nó nghe thì mày chết.
 
Ở đây zui quá nhỉ
Haha Vân tất nhiên người đầu tiên sẽ ko phải là tớ mà sẽ là về Khoa đê
thấy Khoa dc mấy em 10L1 ái mộ quá nên sẽ công bố chuyện Khoa trước

Hehe Khoa à ,em Tuyền hơi bị quan tâm đến mày đấy
suốt ngày nhìn xuống tìm anh Khoa (tiêu biểu là ngày hôm qua,tiết bốn rồi mà còn nhìn qua khe hanh lang nhòm xuống ,phải cái chả thấy anh Khoa đâu mà lại nhìn thấy Quân te lớp minh và mình nữa chứ :D:D:D)
Mà sao lúc nói chuyện với cái con đấy lại để em ý nhìn như vậy chứ
chả biết tâm lý tí nào cả

thôi chia buồn với cu Khoa .......................::p
 
Tại sao lại chia buồn với tao?? tao dạo này đang "phấn khởi" thì màu lại chia buồn với tao, thế là thế nào ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nào nói chung thì các anh chị hơn em 2 tuổi nên nói thế này là ko tốt...nhưng mà LAÓ quá
Mai Anh ko bít gì===>ko phát ngôn bừa bãi
Anh Dũng lo công bố chuyện của anh truớc đi...đừng giở trò...
Hôm qua em tìm anh Dũng đấy chứ...tóm lại tất cả những trò này bắt đầu tư anh Dũng mà ra vừa thấy mình nói chuyện với anh Khoa trên HAO đã lon ton lên xem mặt rùi vừa chạy xuống vừa cười.....
Nói lung tung ng` iu anh Khoa cáu lên thì ai chịu trách nhiệm đây?anh Dũng có dám ko?
 
>:) ;) đang nói chuyện gì vậy ----->đọc xong tôi vẫn chưa hiểu
 
Back
Bên trên