Hàng xịn

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một anh chàng nọ có cô bồ tên là Windy, để chứng tỏ rằng mình rất yêu cô gái nên đã xăm tên Windy lên.."vũ khí" của mình. Nhưng chỉ khi nào ở trạng thái hưng phấn, chữ Windy mới được thể hiện đầy đủ, ở trạng thái bình thường chỉ nhìn thấy 2 chữ W và Y.

Một lần khi dạo chơi quanh bờ biển, ở đây mọi người đều "tắm tiên", anh ta nhìn thấy một thanh niên da đen cũng có hai chữ W và Y trên "vũ khí" giống như mình. Anh ta hớn hở tiến tới làm quen:

- Xin chào, bồ của anh cũng tên là Windy hả?
- Ồ Không, cậu da đen trả lời.

- Vậy sao anh cũng có hai chữ W, Y kia?

- À đây ko phải là Windy mà là "Welcome to the beach and have a nice day".
 
Đọc truyện của Em Dũng mà thấy chiến tranh ầm ầm xảy ra, chỉ tiếc là vũ khí thì nhiều mà chẳng thấy nhắc nhở đến đạn dược gì cả =D>
 
Đạn ở trong súng ý, súng càng lớn thì đạn càng nhiều
 
Em Dũng kinh nghiệm nhỉ? phổ biến cho chị Em biết với :-?
 
Thôi thôi, chị đừng có đầu độc trẻ con, em bị chị đầu độc là đủ rồi, để cho các em còn học [-x :))
 
Em Dũng lúc nào cũng nhắc nhở các em động từ "học" nhỉ?, Em đúng là "thầy" có khác, vui tính ghê :-$
 
Thì các em còn đang ở tuổi đi học mà, chị cứ đầu độc thế thì các em nó học làm sao được [-x
@em Thủy: học văn hóa trong sáng ý chứ không phải học mấy cái này [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cứ tưởng các em bé bây giờ đầu độc dễ lắm à? gớm, nói đến đâu các em toàn bảo "biết rồi" đấy :((
 
Thì ngựa non háu đá mà, cái gì cũng tưởng mình biết, chị không chỉ bảo cho các em đi đúng hướng thì thôi lại còn cố vẽ đường cho hươu chạy nữa ->phạt 1 sao
 
Chị Thảo sắp được hai sao rồi, nhưng vì tội đầu độc anh em con trai ở đây, em sẽ viết đơn đề nghị Admin phạt, không cho lên sao nữa :-?
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thì các em còn đang ở tuổi đi học mà, chị cứ đầu độc thế thì các em nó học làm sao được [-x
@em Thủy: học văn hóa trong sáng ý chứ không phải học mấy cái này [-x

... thế hóa ra mấy cái này không trong sáng hả anh Dũng .... thế mà em nghe ai bảo là mình tỏng sáng lắm thì phải .... :)) ... b-) ...

... anh mà cắt sao chị Thảo .. có khi chị Thảo lại cho anh Dũng không còn sao nào cũng nên .. :))...... uốn tay bẩy lần trước khi viết đơn anh Dũng nhé ... :)) .... b-)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chị Thảo sắp được hai sao rồi, nhưng vì tội đầu độc anh em con trai ở đây, em sẽ viết đơn đề nghị Admin phạt, không cho lên sao nữa :-?

Chị chả hiểu em viết cái gì nữa, cái gì mà sao với sít... chị chả quan tâm, nhưng nếu em có ý định chơi xấu chị viết đơn đề nghị cái gì đó, thì chị sẽ biến khỏi VC cho em đỡ ngứa mắt ok. :-$
 
Thôi thôi, chị mà biến khỏi đây thì lấy ai bênh vực các em gái bây giờ, vì tương lai các em gái, em chịu ngứa mắt một tý cũng được. :))
@em Thủy: trước khi vào đây thì em rất trong sáng, còn bây giờ thì chưa có ai kiểm định sự trong sáng của em cả :))
 
... oạch ... anh Dũng mà để chị Thảo ra đi ... là em cũng ra đi theo chị Thảo đấy nhé .... :D ... [-x ... b-) .... anh Dũng tự viết bản kiểm điểm nộp cho chị Thảo mau ,.... :)) .... b-) ...

.. to anh Dũng : .. em tự nhận thấy mình rất trong sáng ... :)>- b-)
 
hờ , xăm lên vũ khí chắc khó lắm anh Dũng nhỉ , lại đau nữa , chưa biết ở đây có ai thử chưa
 
Đau chứ sao nữa, chỉ sợ sau khi xăm thì không bao giờ thấy được hết các chữ thôi, chột rồi mà :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
... oạch ... anh Dũng mà để chị Thảo ra đi ... là em cũng ra đi theo chị Thảo đấy nhé .... :D ... [-x ... b-) .... anh Dũng tự viết bản kiểm điểm nộp cho chị Thảo mau ,.... :)) .... b-) ...

.. to anh Dũng : .. em tự nhận thấy mình rất trong sáng ... :)>- b-)

Anh chỉ dọa thế thôi, chị Thảo mà đi thì mod vào đây xóa hết bài của anh à, vất vả lắm mới lôi kéo được một quan chức như chị Thảo vào đây đấy
Uh, đồng ý là em vẫn trong sáng ;)
 
... lâu lắm mới thấy anh Dũng nói 1 câu chí lý như thế ..... =D> =D> :)>- b-)
 
Back
Bên trên