Hàng Siêu Mỏng

Trần Phương My
(pucca0love)

Điều hành viên
Anh Dũng tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn rất hăng. Một hôm tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho anh một bộ.

- Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói

- Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa. - Dũng lắc đầu đáp

- Đây, cái này giá 250 đô.

- Tôi cần loại mỏng nữa.

- Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.

- Được! Tôi lấy cái này!

Sau khi trả tiền xong, Dũng hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:

- Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.

Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: “Bộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu”.

Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:

- Anh thấy thế nào?

- Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải là cái áo đi chứ nhỉ?

:)) :)) :))
 
Lãng phí, lãng phí quá [-x
$500 đó thà anh làm việc khác còn hiệu quả hơn đấy :))
 
Anh Dung phải đi mua đồ siêu mỏng gấp chứ để về sau thì biết là làm sao!
 
Ha ha, anh Dũng nào ấy chứ, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm như ku Tâm nói, mang $500 đi làm việc khác có ích hơn :))
 
hơ hơ , 500$ =P~ biết bao việc :x
chú Dzung thế là ..mất lệ phí ngu roài b-)b-)b-)b-)
 
500$ :x :x :x :x

Yến Vy Yến Vy đáng lẽ anh ZDung phải nghĩ đến Yến Vy :)) :)) :))
 
Nguyễn Khánh đã viết:
500$ :x :x :x :x

Yến Vy Yến Vy đáng lẽ anh ZDung phải nghĩ đến Yến Vy :)) :)) :))
Ku em trẻ người non dạ, $500 mà đụng vào Yến Vy thì nó đánh cho gẫy....chân :)) (ko đọc báo là phải có từ 700-1000 à)
 
500$ là vào được lầu hồng của chị Nhung rồi :)):))
:)):)) ;));));))
 
[-x[-x[-x với mọi người thì đc , với em Quân thì phải xem xét ;;);;);;)
lại nhé, anh Tâm , KT là gì :eek::eek::eek:
 
trần hồng nhung đã viết:
[-x[-x[-x với mọi người thì đc , với em Quân thì phải xem xét ;;);;);;)
lại nhé, anh Tâm , KT là gì :eek::eek::eek:
Em có thẻ vip chị cấp cho mờ, chị quên nhanh thế ;;);;);;) Mà còn có ghi chú trong thẻ là : có thể được chính chủ phục vụ ;;);;);;)
 
/:)/:)/:) chỗ chị đâu có ai almf chính phủ nhỉ :-?:-?
:-$ đừng để họ biết , ko chị sạt nghiệp [-o<[-o<
 
trần hồng nhung đã viết:
[-x[-x[-x với mọi người thì đc , với em Quân thì phải xem xét ;;);;);;)
lại nhé, anh Tâm , KT là gì :eek::eek::eek:
Hơ,chị Nhung lại đổi giá à,lần trước khác đúng không Quân???:D:))
 
/:)/:)/:) chị có đổi đâu :eek::eek::eek:
đổi thì chị buôn bá kiểu gì đây :(:(:(
em Phương đến giúp chị đi ;;);;);:)
 
Chị vui lòng xếp hàng chờ đợi,em còn đang bận với khách khác chị à :))
 
Back
Bên trên