Hà_vũ thê

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Phóng viên hỏi một vận động viên Hà vừa đoạt giải SEA Games:

- Xin chị cho biết, con đường chị đến với môn ném đĩa?

- Rất tình cờ và muộn màng. Vào bữa cơm đầu tiên sau tuần trăng mật, 2 vợ chồng tôi tranh luận về lý do tại sao con người ta có thể cãi nhau… Và trước mắt tôi là chồng bát đĩa ăn dở...
 
[-x QUyên ơi, thế này là thế nào đây??? tao tưởng tao với mày là bạn thân cơ mà /:)
 
phì , may mà mình là vận động viên bắn súng ! :mrgreen:
 
:)) Lại nhớ đến ông hàng xóm hồi xưa của nhà bố mẹ em, ngày nào cũng chửi nhau với vợ, ồn ào quá, bố mẹ em ko chịu được, thế là từ đấy, cứ đền giờ nhà bên kia chuẩn bị chửi nhau, bố em lại sang chơi, đứng đấy hô hào "còn cái bình hoa kìa", "đúng, còn cái gạt tàn bên phải ấy", "thôi rồi, cái TV nữa kìa"...:)) :)) :)) Cho nhà kia phá sản luôn :))
 
Anh Phong đến với môn bắn súng hình như là qua chị Thư đúng không?
 
ko , qua em hà , nó cứ ném đĩa là anh phải bắn vỡ đĩa ( súng thật ý )
Còn môn bắn súng kia thì ..... ko nhớ nổi là ai giúp mình tập luyện được nữa !
 
Ông Phong có tham gia giải bắn đĩa quốc tế không nhỉ. Dễ mình sẽ được huy chương vàng đầu tiên đó
 
ko cần ko cần , nói thì nói thế thôi .....
Ai lại bắt thư kí mình ném máy bay cho mình bắn bao h ?
 
Back
Bên trên