Hà Vân kể chuyện.Phần hai.

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Em Tùng than thở với chị Vân là em đang cô đơn lắm,mà trông em mặt mũi cũng sáng sủa,đẹp giai phết đấy chứ.Chị Vân lấy làm lạ,đi tìm hiểu thì hóa ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.
CHUYỆN 1:
Xuân Tùng tới nhà bạn gái chơi,bố của bạn gái hỏi:
Này cháu,ưu điểm của cháu là gì?
XT(lễ phép):Dạ,ưu điểm của cháu là việc gì cháu cũng biết làm ạ!
Ông bố:Thế còn nhược điểm?Cháu cứ trả lời bác thành thật xem nào!
XT:dạ dạ dạ!Nhược điểm của cháu là cháu làm cái gì cũng ..hỏng ạ!
(ông bố thở dài).
 
CHUYỆN 2:
Một hôm em Tùng đi chơi với bạn gái về khuya,hai người đứng hôn tạm biệt nhau say sưa trước cổng nhà cô gái.Bất ngờ điện bất sáng và bố cô gái lao ra mắng ầm ỹ.
Anh Tống ái ngại,hỏi thăm em Tùng:Có phải lúc ý ông ấy theo dõi chú mày à?
Em Tùng(thiểu não):KOooo!Tại em dựa vào cái ...chuông cửa!
 
Để lấy lại cảm tình của phụ huynh bạn gái,một hôm em Tùng lại đến nhà cô bạn chơi và ngồi ở phòng khách nói chuyện rất lịch sự.Bỗng nhiên,em trai của cô bạn chạy vào,nước mắt đầm đìa,khóc nức nở.
XT (quan tâm):ơ kìa,em làm sao vậy?
Cậu bé:Em ..em bị đánh hu hu..!
XT nổi máu anh hùng,thấy có cơ hội thể hiện bèn xắn tay áo đứng dậy:
Nào,đi,chỉ cho anh xem cái thằng mất dạy nào dám đánh em thế hả?Anh sẽ cho nó vài cái bạt tai !
ĐÚng lúc đó ,bố cô gái lừ lừ đi vào :Ko phải dẫn,tự tôi vào đây rồi!
 
Mọi người biết rõ chuyện em Tùng rồi đấy,thôi thì bớt chút thời gian tư vấn cho em nó để Tùng mau thoát ra khỏi nỗi khổ này.
 
Thảo nào dạo này thấy anh Tùng buồn bã làm thơ thẩn:D
 
Cô Linh anh thấy cô dạo này là hơi bị đong đưa đấy nhé :D
 
Bác Tống,sao bác nhìn ai cũng bảo người ta đong đưa thế hả?EM nghĩ có lẽ chính bác dạo này hay đong đưa mà ko tự nhận ra đấy!
 
He he sự phụ em ghen đấy à? Tại anh Tống ít được hâm mộ chứ gì?
Chị Vân xử hộ em nhé.
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
He he sự phụ em ghen đấy à? Tại anh Tống ít được hâm mộ chứ gì?
Chị Vân xử hộ em nhé.
Em Linh ơi,em nói thế bác ý buồn,mà chị Vân đang hâm mộ bác Tống lắm đấy chứ!Anh nhỉ?
 
Tại anh Tống dám vu oan cho em, ai đời em hiền lành ngoan ngoãn số 1 thế này mà dám bảo em đong đưa.

Cố lên chị Vân. chúc chị sớm bắt được anh tống mang về làm gỏi:D
 
Back
Bên trên