hà và quyên

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
60 năm sau , hà và quyên đều đã thuộc hạng " già khú đế " nên rất lú lẫn , mắt cả 2 lại rất kém ...

1 hôm , 2 đứa đèo nhau đi chơi xa .

Quyên nhìn ra ngoài cửa sổ , thất 1 cái đèn đang báo đỏ vụt qua rất nhanh , tưởng là xe đã vượt đèn đỏ . Nhưng quyên nghĩ " chắc là nó phải minh mẫn hơn mình , nó cầm lái cơ mà , chắc là ko vượt đèn đỏ rồi "

Lần thứ 2 , quyên lại thấy 1 cái đèn đỏ vụt qua , lần này có vẻ chắc chắn và rõ ràng hơn lần trước , nhưng không lý nào mà bà hà lại mắt kém và kém trí nhớ hơn mình được , quyên vẫn ko nói gì cả...

Lần thứ 3 , lại 1 chiếc đèn đỏ vụt qua , lần này , thu hết can đảm , quyên quay sang quát :
- này , bà có biết bà đã lái xe qua 3 cái cột đèn đang báo đỏ ko ???

- Sao cơ??? Tôi là người cầm lái à ?
 
Quyên ơi, mẹ con mình quây lão này đi, láo toét thật!!!!
:)) Anh CSGT là anh Phong nên mới không bắt bọn em hả -> còn stupid hơn :D
 
ha ha ha ha , truyện này còn trong sạch thế mà em đã ức chế :-?
Vậy cái" hậu này thì kén rể" anh sắp post chắc sẽ làm em vác dao lên giết anh chắc ? :-s
 
Đề nghị post lên đây cho bà con thưởng thức :D =D> Vỗ tay trước :D
 
Back
Bên trên