Hi Yến, đúng là lâu lắm rồi chưa có nói chuyện. Thế Yến về hôm 21 ah? Thế bao giờ thì quay lại. Vậy hè này có về nữa ko vậy? PAnh cũng định về, but cuối cùng lại thấy ko kịp nữa nên thôi ah. Have fun nhé mọi người!
Yến về hè muộn nhỉ. Ở lại take summer class ah? Anyway, PAnh personally thich ve vao X-mas hơn, tuy lạnh but mà ko nóng và nắng như mùa hè, đi đâu cũng ngại. Sắp về rồi vui ko vậy? Hihi, lúc nào PAnh lên thăm Yến thì nhớ welcome nhé, ko lúc đấy lại già vờ ko biết nhau thì chết .
hehehehe, Phanh nói thế là nhất định phải đến MI thăm Yến đấy nhé hè này Yến phải học summer school bắt buộc cho cái viện kinh tế dở hơi của bọn tớ, tức thế, nếu không thì tung tăng muốn đi đâu thì đi. Phanh dạo này học hành thế nào rồi? gia đình Cindy thế nào rồi?