Bác Duy đi ác chiến thật, em nghĩ đi kiểu "cưới ngựa xem hoa" thế mệt lắm. Đi đây một tí rồi lại đi tiếp, chạy như ngựa từ điểm này sang điểm khác. Em đi vài lần như thế rồi, thở không ra hơi nữa.
Huế thì đợt vừa rồi em cũng ở lại được 3 ngày nhưng phần lớn thời gian ở trong khách sạn và đi bơi, nóng kinh khủng. Theo cảm nhận của em, Huế chỉ đẹp vào buổi tối, sông Hương, chùa Thiên Mụ, ngồi thuyền trên sông Hương nghe hát, ăn các loại bánh đặc sản của Huế, bác và chị nhà cứ gọi là quên thời gian. Em thì nghĩ là Huế nên chỉ dành một ngày, sáng đi các loại lăng tâm, kinh thành, tối đi dạo phố, đi thuyền sông Hương, hôm sau đi nơi khác
. Nhịp sống của Huế chậm quá, em ko thích lắm
Nha Trang thì em nhất chị với chị Giao (mặc dù sis Giao bằng tuổi bro Duy nhưng em xin phép gọi là chị cho trẻ, hi vọng chị không phản đối
), nên ở từ 2 đến 3 ngày. Theo em, cả nước mình có Nha Trang và đảo Phú Quốc là 2 nơi có bãi tắm đẹp nhất. Tiếc là đảo Phú Quốc giao thông chưa thuận lợi lắm, và cũng chưa mở cửa lắm với du lịch. Bác Duy nên ở lại lâu, nghỉ ngơi cho thoải mái, tắm biển Nha Trang thì thích phải biết, mỗi tội đợt bác về ko phải mùa hè, chắc chỉ ngắm biển được thôi /
. Nhưng em vẫn khuyên bác ở lại Nha Trang lâu, tối đi dạo bờ biển, ăn mực dân chài mới câu về, đi dọc con đường Trần Phú nổi tiếng nhất của Nha Trang, sáng thì lang thang chợ hải sản vân vân... cá nhân em mà nói, em rất thích Nha Trang, hồi xưa còn ở Tp HCM, năm nào cũng đi, tính ra em phải đi Nha Trang đến 5,6 lần rồi, ra Hà Nội rồi thì ít đi hơn nhưng vẫn thích đi
Tp HCM , em chẳng biết khuyên bác thế nào cho phải, Tp HCM quá lớn, kiểu như Berlin vậy!! Nếu để gọi là đi sơ sơ cũng phải mất cả 1 tuần, kĩ hơn thì cả tháng, trường hợp "Vịt cừu" (từ mới học đc của chị Giao
) về thăm nhà như bác chỉ đi có vài ngày thì chắc bác chỉ đi được trung tâm thôi, shopping thì lên Diamond Plaza, chị nhà thích đi chợ thì có Bến Thành, đợt bác về Tết thì cũng nên đi Đầm Sen (cái công viên đấy to kinh khủng, chắc cũng có thể gọi là Disney Land VN đc) etc... Sau Nha Trang và Huế bình yên rồi, bác nên đổi món với nhịp sống Sài Gòn, nhịp sống tốc độ. Sáng sáng ra ăn mì Quảng, tối thì ăn bánh xèo, thịt nướng, về khuya đói đói thì gọi tô mì gõ 2500đ (giá hồi trước em biết, giờ bao nhiều thì em chịu
)... Nói chung là Tp HCM thì cứ gọi là vô tư
Phố cổ Hội An thì em chưa đi nên không biết nói gì. Bác có đi gửi ảnh cho em phát
Về thông tin khách sạn bác có thể tham khảo ở trang sau
http://www.vietnamtourism-info.com/
em thấy giá cả cũng phải chăng, đối với bác chắc chuyện nhỏ, chả bằng một ván tá lả lần gặp nhau trước b-)
Thôi,em đi ngủ, mai có tiết sớm rồi, lâu ko đi học thây nhớ
. Tình cờ thấy chủ đề của bác hay quá nên vào nói linh tinh