Go on A2, juz do dat !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
.. hôm trước lớp T2 làm trò gì nghe bạo động nhỉ .. :| >.. không ngờ ...:|
 
Vụ đấy đến chán...:)), quảng cáo rầm rộ, dân tình háo hức mà cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu cả..:)|, mất hứng ko chịu được..[-o<
 
mọi người ơi ! có định làm giao lưu không ! đi đăng kí đi là vuằ đấy! bọn nó kêu là đông lắm! chuă chắc đã chen được đâu
 
Ah` vụ này có vẻ hay đấy, cứ đi đăng kí đi...:D, rồi làm là vừa..:D, bọn mình có 1 vở kịch ra trò rồi mà..:D, chỉ sợ thiếu mic thôi..:-?
 
nh­ưng mà em vẫn cứ thấy lo lo sao ấy!Lớp P1 công nhận hôm nay làm khá ổn.Thế là thành công cực kì rồi
 
hix ! [-o< hum nay F1 tổ chức thế cũng kool rồi |-)[-o<:D. Em khoái mỗi cáy nhảy break :p:x nhìn bẹn Bá Minh nhảy siêu quá cơ :x:D hixhix ! Ý nghĩa từ Fun Ams hay phết nhỉ :x|-):D

Lớp mình thử đăng ký xem sao :D sợ bi h mới đăng kí thì hết xừ nó chỗ rồi :D:D. Lớp mình nếu đăng kí đc. tổ chức đc. thì vui wa' rồi còn j` :D:x
 
cái chính là thành công hay ko còn do mọi người nhiệt tình tham za với cả đoàn kết nữa.Chỉ sợ lúc làm mà mỗi người một ý,ng này ko làm ng kia cũng ko chịu làm thì kế hoạch có hay tới mấy cũng bể!
 
Nghe nói chương trình lớp Sinh cũng hay lắm..:x, mà cái quan trọng của giao lưu là bật lên được cái chất chuyên trong đấy..:-?, mà chuyên Anh thì lại nhìu quá rồi..:-?, nên để tìm được cái đặc trưng khó lắm..:-?
 
chương trình lớp sinh cũng thường thôi! hát bao nhiêu! mình có kịch cũng được, chỉ sợ bọn nó không chú ý lâu được thôi! như thế thì chán lắm! mà phải làm nhanh thôi!
@con fe: chất chuyên là cái gì! bọn pháp còn hát tiếng pháp được chứ mình thì chỉ tiếng anh thôi chứ gì nữa
 
Giời ạ ^"^. Kịch bản sẽ viết lại. Hehe, mọi người chuẩn bị thau đi nhé, em với Nana sẽ rap từ 1->2 bài :D. Có giấy ăn xô chậu gì nhớ mang ra để có gì còn ói :D
Chuẩn bị nào, trăm sự đổ vào lầu D:
 
em buồn quá , nhưng ko phải vì hôm nay em bị leo cây mà cũng chẳng hiểu em bị làm sao nữa ???
em báo tin này , mong cả nhà hiểu cho em :" Hình như em bị đau mắt rồi, mắt em đỏ hoe và hơi sưng ... nhưng không phải là em bị lây đâu ! "
 
ai mà biết được có phải do lây hay ko.Đúng là thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng nhanh!
 
úi giời, má mì làm con lo wa'.........................mà càng nghĩ càng ức chế ! đã bảo đeo kính đen đi để ko làm lây cho ng khác lại còn cãi!!! làm mình nhìn nó mình cũng ko dám nhìn ! bực cả mình ! ngu mà còn lắm chuyện !
 
chính vì thiếu i ốt nên mới lắm chuyện mà chứ như người bình thường thì nói chuyện làm gì.ấy thế mà...
 
của khóc chứ còn của j` nữa :)):D:p.

huhu :D hum nay cả lầu mình công nhận là cô Văn dạy siêu hay ko ? :x:x ui :x càng nghe càng thấy cuốn hút ạ [-o<:x. Cô hum nay cho 1 bài bình rất chí lý :x hay :x tuyệt :x. Nhưng hum nay KT hơi bất ngờ :p làm mình toàn bịa :(( hix ! [-o<

bộ trưởng có cái avar trông hay thế :p
 
Càng ngày tao càng :x cô Văn mày ạ..:x, đúng là cô trẻ nên suy nghĩ cũng rất là "Thơ mới"..:)), cực kí thoáng + hiện đại, :x cô thế..:x, còn Mr. Cường thì cho dù hôm nay chơi đểu mình = cách gọi lên bảng lần thứ 2..:((, ăn ngay con 0 to đùng..:((, nhưng ko sao..:)), nothing's gonna change my :x for you..:)) :x
 
hôm nay cô văn dạy hay thật phải mỗi cái nói hơi bị nhiệt tình nên quên mất có đứa học sinh đang đứng như chào cờ ở giữa lớp là em đây.Mỏi chân quá đi.Cuối cùng vụ pạc ty lớp mình được đồng ý chưa và sẽ được tổ chức ở đâu hả các bác???
 
he...he...he....uh, công nhận cô dạy hay vật !!! mà chính vì thế mà làm mình.........ko dám nghỉ tiết cô! vì...............................thấy áy náy và thấy phí (mặc dù là có lý do chính đáng!!! chẹp....chẹp..............) chuyện lạ đây !!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên