Girls xinh các trường THPT

chị giỏi thật đấy :) em ăn vào bao nhiêu nó ra bụng hết, lưng to bụng to bắp tay to =)) trông ko giống con gái j cả :))

chị Nguyệt work out thì ai mà địch được...:-j
 
Ừ mình cũng đang định bảo :)) bạn Phúc học trường nam hay sao mà sexually frustrated thế :| Tớ thì tớ mặt dày chả tự ái chuyện bạn khoanh đỏ đâu :)

@ Chị Thư: :)) thế em đoán 92 nhé :) còn đồ bơi em cũng chỉ mua VS thôi, bộ này chả hiểu sao len lỏi mua ở Marshall Fields :)

@ Phương va Hoài Anh: :D càng work out càng dễ béo em ạ :)) chỉ cần ko tập 2-3 ngày là nó tích nước béo ú :D
 
eo chị HA 59 thật á :x 8->
e đoán vòng 3 chị Thư 95 :D chắc ko to hơn đc đâu :-?
 
@chị Nguyệt: haiz vòng 2 bé nhưng 2 vòng còn lại thì khiêm tốn thôi :-< ko cái nào nhếch lên đc 9x như các chị :p mà thế thì chắc em sẽ work out rồi để vài ngày ko tập cho béo lên 8-> thích người đẫy ra 1 tí.
 
Em yên tâm em ạ :) Em sang là freshman 15 :)) sẽ tăng ít nhất là 7 kg :)) chị tăng tròn 15 pounds :)) Cái gì chứ vấn đề tăng cân thì Mỹ ko lo :D
 
chị Nguyệt đừng dọa e:(( E mà tăng 7 kg thì e sẽ lăn chứ ko phải là đi nữa :-s
 
=)) ko phải dọa bạn Vân ạ, chuẩn bị sẵn tinh thần thôi :)) nói chung thường đi nước ngoài con gái tăng cân :)) tớ tăng khoảng 5,6 cân rồi :)) nhưng mà nhảy nhót bóng bánh thường xuyên nên nó ko đến nỗi ghê :D. mà chả sợ, sang đây gái VN mình còn slim lắm (tớ toàn bị bảo sao mày gầy thế suốt đấy ạ :)), về nhà thì bị kêu ngay là con lợn hoặc con voi)

mà chị Nguyệt cứ tự chê mình :) em ko thấy chị béo chỗ nào đâu ạ :D

chị Thư lên cho kết quả đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các chị người đẹp rồi 8-> cần gì phải lo :D 59 chắc tầm cái đùi các anh thôi ạ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Háo hức vào topic chỉ là để bít số đo vòng 3 của chị Thư :x
 
từ hồi em Thư để cái ava mặc cái quần trắng mình đã bảo " em này mông tròn thật " B-)

thế mà có mấy đứa cứ dẩu mỏ lên cãi chỉ do dáng đứng :))
 
Chết cười cái bài của chị Phương Anh :)) :D

Đây để thêm cái ảnh, ko phải quá rõ nhưng cũng có thể nhìn thấy chênh lệch giữa vòng 2 và 3.

IMG_0920-1.jpg


Kết quả nha mọi ng :D

Ai vừa nói 95 í nhỉ ;)) Mình có nghe thấp thoáng 95 ở đâu trên kia. 95 is the magic number :x

Thật ra thì nhiều khi cũng kỳ mọi ng ah :( Tại vì vòng 2 và vòng 3 chênh nhiều nên rất khó lựa quần jeans (trong khi mình cực kỳ thích quần jeans). Cứ cái nào vừa eo thì ko kéo qua mông được, cái nào kéo qua được thì bị rộng eo =((
 
Chị Thư: Ko phải buồn gì đâu, they say Fat bottomed girls make the world go round :)) Ý em ko bảo chị fat bottomed nhưng nói thật em thích nhìn những đứa vòng 3 đẫy đẫy 1 tí, kết hợp vòng 2 bé thì thôi rồi. :X

Hồi em mới sang chỉ trong 4 ngày đầu rơi bộp từ 100 lbs xuống 90 lbs, ko hiểu vì sao luôn :)). Giờ cân lại thì thành 105 lbs :"> Mọi người muốn giảm chứ em chỉ muốn gain weight. Nhưng phải kết hợp tập luyện giảm vòng 2 :(
 
:)) dạo này mình... nhìn ngực chuẩn :)) (mà thực ra em đoán bừa chị Thư ạ :)))

anh Phúc lại làm cái khoanh đỏ bôi bác thế kia :-j:-j

đoán lần 2 cho chị Thư về vòng 3: 95:-?

tự trích bài mình :)) thế là mình đã đoán đúng :)) :-j:-j
nhìn thế mới đẹp chị ạ :D

nhưng mà công nhận là ảnh này chụp nước nên nhìn hok rõ ...
 
:)) thế e cũng đoán đúng vòng 3 chị Thư nhé zeee

Hồi em mới sang chỉ trong 4 ngày đầu rơi bộp từ 100 lbs xuống 90 lbs, ko hiểu vì sao luôn :)). Giờ cân lại thì thành 105 lbs :"> Mọi người muốn giảm chứ em chỉ muốn gain weight. Nhưng phải kết hợp tập luyện giảm vòng 2 :(

chắc cân có vấn đề rồi mày :-j mà công nhận là m cần gain ;))
cứ như t đây này, hồi ở nhà gầy như mắm, đến bây giờ suốt ngày bị mọi ng kêu béo, trong khi bọn ở đây suốt ngày kêu "m ăn gì mà skinny thế" =)) :|
 
@ Hạnh: Chị Hạnh còn chưa post cái ảnh nào lên đấy ảnh bikini đâu hết rồi post lên cho vui cửa vui nhà đi chị ko thì để em post ảnh chị nhé
;)) đang mải ôm zai em ạ, đợi khi nào có em Nga sang chụp ảnh thì post luôn thể
 
Chị Bảo Thư có tập tành gì không mà người thật là nuồn nuột =P~

Thật ra là chị Nguyệt Đùi kém xa :-"
 
E thấy a Hiếu rẩt chi là hay ý kiến chị Nguyệt nhá ;) (Tư thù ạ ;)) )
 
Back
Bên trên