Girls xinh các trường THPT

@ chị Hoài Anh: :( em nói là tô son chứ em quệt cái cho gọi là có màu :)):)) em bị mù về mĩ phẩm 8-} em cũng khoái trò đánh mắt >:) nhưng mà hồi bé bé nghịch có lần để dính vào mắt đỏ toét cả ngày nên h sợ :-s, đánh ở đâu thì đánh tránh xa mắt :(
 
@em Châu: vẫn viền đc eyeliner cho mắt 1 mí mà, chị nghĩ dùng màu nâu hoặc xanh tím đậm thì hơn là đen tuyền, kẻ ở trên, muốn mắt to ra thì ở trong mi dưới dùng chì trắng kẻ nhẹ, bầu mắt dùng màu nhạt :D 1 mí nhìn duyên mà :D, còn hơn là mí lót :-s Các chị có kn vào bổ sung chỉnh sửa cho em cái :D Em mới tập tọng :">
@Phương: sao mà dây vào mắt đc nhỉ:D muốn mascara khỏi dây vào trong thì lấy cái card đè vào bầu mắt là nó căng hết các sợi lông mi lên.

Mà cái cột điện lại chả to :)) thế mà cũng ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị HA ơi nhà chị ở đâu đấy ;) Cho e đến học make up cái nào :(( Trên mặt e ngu nhất khoản make up cho mắt :-< ko có khả năng dùng eyeliner & mascara :(( khoản eyeshadow thì có ổn hơn 1 tí :"> Nhưng vẫn ngu lắm :*
Chị nhá chị nhá , dạy e đi mà :*

Mà sao bây giờ mọi người cứ nói "ảo" E chẳng hiểu ảo là ý gì :) Ngoại trừ cái e thứ 4 công nhận làm tóc hơi già :) Còn lại đều ổn mà. CỨ nói gái L2 nghe động chạm thế :(
 
Chị thì thấy mắt là quan trọng nhất, ít khi tô son vì tô son nhìn già
chị cũng công nhận tô son nhìn già, nên ít tô son lắm, thỉnh thoảng dùng lip gloss thôi

em cũng khoái trò đánh mắt nhưng mà hồi bé bé nghịch có lần để dính vào mắt đỏ toét cả ngày nên h sợ , đánh ở đâu thì đánh tránh xa mắt
chắc tại hồi đấy em bé thôi, giờ thử lại chắc ko sao đâu.
 
Mà sao bây giờ mọi người cứ nói "ảo" E chẳng hiểu ảo là ý gì :)
Không hiểu những cái đơn giản thế thì hỏi riêng bạn bè thôi em ạ. Không "giấu dốt" nhưng cũng đừng nên khoe cái dốt cho cả thiên hạ ;))
Anh nhiều lúc cũng thế nên đồng cảm lắm ;))
 
Bạn Vân cứ ngây thơ thế nào ấy nhờ :))

bạn Ly càng ngày càng tự tin nhờ :-j

@ chị Hoài Anh: em có dùng mascara đâu, :-j

@ chị Hạnh: :D em cũng ko phải tô son nhiều, bên này lạnh dùng dưỡng ẩm là chính, thỉnh thoảng đú tí cho cái son nhạt nhạt thôi :">
mấy hôm biểu diễn lung tung cũng tập đánh mắt rồi, h cũng đỡ hơn :)), nhưng mà =)) trông ghê ghê vì em cực khoái màu đỏ :">
mà off topic tí :"> làm sao để che đi cái mắt :)| thiếu ngủ nhỉ :( quầng trông khó chịu mà đánh phấn nhiều thì ghét, (đánh phấn mặt cứ trắng phớ ra mà em rất là ko thik da quá trắng)
 
:)) Emo mà muốn đánh mắt thì dùng cái j` ạ
:"> Em xem trên youtube bọn nó đánh cho mắt trông thâm thâm í nhưng mà lại chẳng biết là đánh = cái j`
 
:D cảm ơn chị em :D nhưng em từ hồi bé ở khí hậu ôn đới nên về Việt Nam rất là khó ở, từ tóc đến da, em/chị dùng qua clinique, Max, bare mineral rồi nhưng ở VN vẫn ko hợp, nên từ đấy ko dùng skin products mấy :)

@ Hoài Anh: :)) tại vì bọn 9x ở VN nó trang điểm tận răng :) chị ko dám nhận mình kinh nghiệm đầy mình ^__^ nhưng mà sau vài năm tận tụy nhảy thì chị chỉ hình thành vài thói quen sau:

1) KHÔNG ĐI GIÀY CAO GÓT. Đứa nào muốn hoặc là đứng dựa cột cả tối hoặc là về nhà trật chân toét gót thì mới đi giày cao hơn 3cm.
2) Không bôi quá nhiều make up, hoặc ít ra thì dùng mấy cái water proof: nếu gặp club đông thì cuối ngày make up nhòe nhoẹt, mascara nhòe, eyeliner cũng thế, phấn thì vừa nóng vừa bí.

Thế mà chả hiểu sao :-? chúng nó cứ làm ầm ầm :-s

@ chị Hạnh: :-s sau 1 năm dorm life:)) em đã từ bỏ thói quen dậy sớm make up rồi :D chỉ đủ thời gian đánh răng, put on sweat pants and... sprint! :))
 
@chị Nguyệt: xài waterproof tẩy trang mệt lắm....Thì muốn đẹp mà chị :D đi club các em í toàn đi 7cm, về già 3/4 phụ nữ sẽ có vấn đề về chân :-s
@Phương: có thỏi che khuyết riêng cho vùng dưới mắt em ạ, dùng concealer cho da thường ko che đc hết đâu, vì vùng da dưới mắt mỏng lắm. Còn cho nó khỏi thâm thì dùng dưa chuột đắp, dùng chè túi lọc hay là quả đậu lạnh cũng đỡ đc tạm thời thôi.
@em Vân: hờ hờ qua nhà chị đi, chị em ta sắp đi rồi mà:D chị em mình ko có kn đóng cửa bảo nhau :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Chị Phương: Sao chị cứ thích này nọ cái lọ cái chai với em thế nhờ :-j Hay chị ko tự tin đc như em :-j
 
@ Hoài Anh: chị vẫn dùng water proof nhiều tại nếu phải giữ make up trong nhiều trường hợp thì chịu thôi :) nhưng mà chị thấy full make up chúng nó apply primer, rồi concealer, moisturizer, foundation, powder rồi một đống lớp :)) chị chịu, một là chị ko hợp hai là chị thấy nó ko được tốt cho da dẻ lắm, trừ phi phải nghiêm trọng lắm mới full on thôi ^_^

@ em Ly: em này buồn cười nhở, tự nhiên đĩ xỉa xói em Phương nhà mình :| thái độ gì thế?

Nói chung hồi chị Ở vVN ra đường chả thấy mấy gái xinh đâu :) nhưng mà cứ lên Loo là các em gái rất là xinh :x mỗi tội rõ ràng chúng nó còn trẻ mà trông già quá :-< haizzzzz
 
= tuổi, bạn ko phải xưng chị.
Nó bảo tự tin thì kệ nó, đừng nói mấy cậu có lọ có chai ở đây, này nọ đủ rồi.
Mong bạn hiểu ý:))

bài này viết cho bạn Ly hả :))

Thì tớ khen bạn Ly tự tin chứ có nói j đâu :-j Vào blog bạn ngắm ảnh với đọc blog cũng thấy tự tin v ra ý, :-j 9x :D. còn tớ thì xét theo 1 chừng mực nào đó thì cũng tự tin lắm bạn ạ :D (có điều h ava bận để ảnh anh yêu rồi :-j)


@ chị Nguyệt
1) KHÔNG ĐI GIÀY CAO GÓT. Đứa nào muốn hoặc là đứng dựa cột cả tối hoặc là về nhà trật chân toét gót thì mới đi giày cao hơn 3cm.

cái này chỉ nói về đi club thôi đúng ko ạ. Chứ bt thì vẫn đi chứ nhỉ, :( gái VN đâu có cao lắm... (hic, nhưng trẻ con bây h cũng ko thấp :-s)

mà sao em thấy người ta nhảy vẫn đi cao gót đều đều :eek: ... Có lần thử đến đi cũng ko xong, sao nó nhảy được nhỉ :))
 
Chị thì cái thời tuổi mười mấy mơn mởn 8-> ko đi gì khác ngoài giày từ 5 phân đến 10 phân :)

Đến giờ :)) sống cuộc sống phong trần quen rồi ^^ chả mấy khi đi dép cao nữa ^^ nên lạc hậu rồi. Với cả chả cần đấu chiều cao với ai :) đằng nào chị chả thua ^_^ ở Mỹ chúng nó toàn cao 2 mét :)) chị đứng đến khóa quấn nó ý ^^ mà càng thấp càng dễ thương :">

Còn nhảy á :) kỉ lục của chị là nhảy 6 tiếng trên giày 4 phân :) 2 ngày sau... hầu như ko đi lại được ^^ Còn bọn nhảy vớ nhảy vẩn thì ko nói làm gì, nếu nhảy "thật' thì bình thường được 2 tiếng là đứt hơi rồi :-j cơ đùi, và lưng dưới đã rã rời rồi :)) mấy con đi giày cao ưỡn ẹo ko ra hồn thì chả làm sao đâu :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, kinh hoàng về khả năng post bài của các em, cứ vào là thấy bao nhiêu bài mới :D

mà off topic tí làm sao để che đi cái mắt thiếu ngủ nhỉ quầng trông khó chịu mà đánh phấn nhiều thì ghét, (đánh phấn mặt cứ trắng phớ ra mà em rất là ko thik da quá trắng)
em dùng concealer vào chỗ dưới mắt, chọn màu vàng ấy, đừng chọn màu hồng, vì màu hồng thường nhìn rất fake. Sau khi bôi concealer xong thì em dùng foundation lên trên để nó đúng tone màu da của em.
Nếu mắt em hay bị quầng thâm thì nhớ bôi kem dưỡng mắt (eye cream) vào ban đêm. Hồi trước chị mắc 1 sai lầm là không bao giờ bôi kem dưỡng mắt vì nghĩ là bày vẽ. Sau khi đi khám da + bị bon nó quạt cho 1 trận vì việc ko bôi kem mắt, giờ bôi rồi thì quầng thâm giảm đi rõ rệt.

@ chị Hạnh: sau 1 năm dorm life em đã từ bỏ thói quen dậy sớm make up rồi chỉ đủ thời gian đánh răng, put on sweat pants and... sprint!
chị cũng thế, giờ chỉ make-up khi đi những việc gì quan trọng, kiểu như interview, etc thôi. Chứ ngay cả đi clubbing chị cũng ko thèm make-up :))

@chị Nguyệt: xài waterproof tẩy trang mệt lắm....
nếu em dùng waterproof make-up và ko có make-up remover thì thử dùng baby oil (hoặc olive oil) để tẩy xem. Đảm bảo sạch 100%. Nhưng sau đấy nhớ rửa mặt lại vì nếu da em dầu thì mấy cái oil này dễ gây ra mụn. Chị hay phải dùng waterproof mascara và thấy cách này khá hiệu quả.

đi club các em í toàn đi 7cm, về già 3/4 phụ nữ sẽ có vấn đề về chân
không biết các em thế nào, nhưng mấy giày bó bó chị toàn phải đi từ 3 inch trở lên mới thấy thoải mái, còn kiểu như ballerina thì thể nào cũng bị đau chân. Mấy cái open tóe thì chị đi thoải mái, từ thấp đến cao. Dạo này giày chị đang thích bọn Stuart Weitzman, không biết có em nào cùng sở thích ko :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@chị Hạnh: đúng là phải chấm kem dưỡng mắt thật...càng chấm sớm thì sau này càng đỡ bọng mắt. Em cũng biết là dùng baby oil hoặc sữa dưỡng thể tẩy trang cũng tạm đc, nhưng tại lông mi em yếu nên chỉ dám dùng tẩy trang riêng cho mắt thôi. Mấy đôi ballerina nhìn yêu ko chịu đc ấy :(( nhưng nếu ko phải điệu thì em cứ đi giày lười cho chiều chân =))
Lúc đầu có make up thì thích dùng lắm, bây h thì chao ôi là lười :"> toàn apply lip gloss :p tại thời tiết ở VN đang vào độ khó chịu rồi, nóng ẩm :-s
@em Ly: vô tư và duyên dáng thế em ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị nào cũng kinh nghiệm đầy mình:D

Thế eye cream thì nên mua hãng nào tốt ạ :D

Em chưa được đi club bao h :)) nhưng party thì cũng nhảy nhót, có điều công nhận, đi mấy đôi giầy trệt đến đi lại cũng gọi là mệt ấy chứ chưa nói j đến nhảy :)) (ko hiểu sao cái phần phía sau ý, trên gót ý, gọi là cổ chân thì phải (8-}) đi giầy trệt rất hay bị xước, xây xát vì cái giầy hay chà sát vào đó, nên cực khó chịu). Nghịch cao gót thì em chỉ có đôi giầy cao gót (giầy là giầy cái loại buộc dây chứ ko cao gót hở ngón j cả, ko cao như bốt mà cũng chẳng giống giầy thể thao :-?? chả biết gọi là j :-j, có điều trông màu nâu nâu hầm hố 8-}), đi kiểu đấy thoải mái hơn, nhưng nóng =)). Cao gót thì thử của bạn 1 lần nhảy xong đúng hôm sau cứ thấy ko phải chân mình =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên