Thân với em La đây, ảnh nó ko thiếu nhưng tớ biết tính nó chúa ghét bị đưa lên những chỗ kiểu này, nên nếu được các bạn tha cho nó cái

). Với lại nó kiểu giản dị ko ăn mặc cầu kì, mặt nó cũng không phải cái kiểu tiểu thư xinh xắn trắng trẻo thuận mắt mà bây giờ thiên hạ ưa chuộng đâu
Tớ nhoi vào vì chẳng may đọc trúng đoạn về shave ở trên :">, cho em hỏi chị Nguyệt là những chỗ hơi nhạy cảm thì shave kiểu gì :">, không dùng blade được đúng ko ạ

), dùng kiểu hair remover cream à?
Mà nhân tiện riêng cái chỗ dưới-cánh-tay thì hồi xưa chả cần ai bảo mình cũng tự biết mà shave rồi chứ nhỉ 8-}, mùa hè đi bơi chẳng hạn, ko shave nhìn kinh chết đi đc 8-}. Tớ cũng đề nghị gái nào có thì đừng để 8-}
Chân tay thì hồi sang đây mới có ý thức, căn bản tại ở VN có ai quan trọng hóa cái đấy đâu. Chứ như ở Mỹ mà chân đầy hair thì chẳng khác gì ở VN ko đánh răng.