Girls xinh các trường THPT

nếu mà post ảnh khi có sự đồng ý thì tớ nghĩ tốt nhất là đóng cửa topic này đi

;)) chả lẽ sau này cứ có mặt em gái nào ở đây. Tức là em ý đã đồng ý cho các anh bình loạn và chiêm ngưỡng dung nhan à :)) nghe còn tởm hơn ấy chứ :))
 
e cũng là 1 nạn nhân, e nghĩ cũng nên.. khi up ảnh thì nên phải hỏi ý kiến của người trong ảnh đã.. nếu đc người đó bằng lòng hẵng up, ko thì thôi.. :)
 
Ý tớ là.....up ảnh của ai mà ko xin phép đc í.>:) Chứ đúng thật là chả ai thik up ảnh mình lên đây.;))
 
K hẳn là xin phép
Tô bik này lập ra để tìm mặt n~ gal xig thôi
Chứ chả ai có ý bình loạn cả :|
Còn vụ xin phép thì.....
Nói thực là có cần, nhưng mà đúng ra cũng hẳn là cần lắm ( sr :p)
Vì nếu fải xin phép, thì k bik đến bn ng` fải xin phép rồi. Ảnh mấy c xinh xinh tràn ngập tất cả các 4r mà :|
 
Hị hị :">
Vấn đề là.... các bạn phải hiểu... nói xấu sau lưng người ta... thì phải đảm bảo là người ta ko biết, ko nghe đc. Các bạn cứ lôi hết dân Ams lên đây mà bàn với tán, chê này chê nọ ỏng eo ra(giỏi thì đi mà tán, tán nổi ko mà chê :-" :">), thế nào chả có người lên đọc, đọc đc thì người ta khó chịu là phải :"> (anh ko bảo em Chue xấu nhé :| anh còn chưa đc xem cái ảnh mà =)) :">)
 
he he, thế là quyết định típ tục phát triển topic gal xinh ;;) xin lỗi trước các bạn/chị/em có ảnh pozt trên lày nhé ;;)
 
vòng qua vòng lại xem ảnh thì ý kiến thế này. Mong mọi người bỏ quá cho.

Chị ko chê gái gái ̣9x, gái trường mình hay gái khóa nào cả. Chỉ thấy có một đặc điểm là gái của mình nhìn sao... ko biết làm đẹp.

Làm đẹp ở đây chị/ em nói ko chỉ là đơn thuần mặc quần áo hàng hiệu, tóc tai ép thẳng hay trang điểm lòe loẹt. Nguyệt nói là nói con gái chưa có ý thức về vẻ đẹp của mình. Có lẽ ở cái tuổi vẫn còn vô tư tự do chí chóe vác chổi đuổi mấy thằng con trai thì đòi hỏi các em phải "đàn bà" phải "Đẹp" là hơi khó. Thế nhưng, với tư cách là người thích ngắm cái đẹp, chị thấy gái châu Á nó khác gái Châu Âu da láng mịn, mũi cao, chân dài, khác gái châu Phi, người mỡ màng, đường cong lồ lộ, và xuân tình phơi phới, nó cũng khác với gái Latinh đường cong hoàng mĩ, da thịt săn chắc, mông ngực lồ lộ ở chỗ gái Châu Á nó nhỏ nhắn, nó đẹp đẽ, nhưng nó rất nữ tính, cái tính phụ nữ rất dễ thương, đường cong nhỏ nhỏ, thân người thấp bé và dáng ngừoi tròn trĩnh mịn màng, đơn giản mà dễ thương.

Thế nhưng quanh đi quẩn lại nhìn mãi vẫn ko ra được em gái nào có cái duyên, cái đẹp của "ngừoi con gái" thật sự. Tất nhiên ko có nghĩa là bôi son trát phấn khắp măt, nhưng con gái lớn rồi, con gái xinh sẵn rồi phải học nhiều lắm, thì mới đẹp. Phải biết cách cười, phải biết cách đi, cái dáng đứng cũng phải có phong cách, quần áo trang phục là phải có chọn lọc v.v... và vân vân....

Haizzz.... :-< muốn hướng về cái đẹp quê nhà mà sao ko thấy nổi tác phẩm nghệ thuật nào được đục đẽo đẹp đẽ...
 
...............................................................................................................................
I'm against it..............................................................................................................
Beauty varies from era to era, from culture to culture, and even from one person to another....
You may think they're not beautiful, but I think they are.....................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vòng qua vòng lại xem ảnh thì ý kiến thế này. Mong mọi người bỏ quá cho.

Chị ko chê gái gái ̣9x, gái trường mình hay gái khóa nào cả. Chỉ thấy có một đặc điểm là gái của mình nhìn sao... ko biết làm đẹp.

Làm đẹp ở đây chị/ em nói ko chỉ là đơn thuần mặc quần áo hàng hiệu, tóc tai ép thẳng hay trang điểm lòe loẹt. Nguyệt nói là nói con gái chưa có ý thức về vẻ đẹp của mình. Có lẽ ở cái tuổi vẫn còn vô tư tự do chí chóe vác chổi đuổi mấy thằng con trai thì đòi hỏi các em phải "đàn bà" phải "Đẹp" là hơi khó. Thế nhưng, với tư cách là người thích ngắm cái đẹp, chị thấy gái châu Á nó khác gái Châu Âu da láng mịn, mũi cao, chân dài, khác gái châu Phi, người mỡ màng, đường cong lồ lộ, và xuân tình phơi phới, nó cũng khác với gái Latinh đường cong hoàng mĩ, da thịt săn chắc, mông ngực lồ lộ ở chỗ gái Châu Á nó nhỏ nhắn, nó đẹp đẽ, nhưng nó rất nữ tính, cái tính phụ nữ rất dễ thương, đường cong nhỏ nhỏ, thân người thấp bé và dáng ngừoi tròn trĩnh mịn màng, đơn giản mà dễ thương.

Thế nhưng quanh đi quẩn lại nhìn mãi vẫn ko ra được em gái nào có cái duyên, cái đẹp của "ngừoi con gái" thật sự. Tất nhiên ko có nghĩa là bôi son trát phấn khắp măt, nhưng con gái lớn rồi, con gái xinh sẵn rồi phải học nhiều lắm, thì mới đẹp. Phải biết cách cười, phải biết cách đi, cái dáng đứng cũng phải có phong cách, quần áo trang phục là phải có chọn lọc v.v... và vân vân....

Haizzz.... :-< muốn hướng về cái đẹp quê nhà mà sao ko thấy nổi tác phẩm nghệ thuật nào được đục đẽo đẹp đẽ...


những nước em kể ra, thì được phú cho vẻ đẹp thể hình sẵn rồi em ah :) nên dù sao ăn mặc cũng dễ hơn. Con gái Việt Nam tuy được cái vóc nhỏ nhỏ dễ thương, nhưng ... nhỏ nhỏ thì cũng khó mặc. Cái gì cũng nhỏ nhỏ, chỗ cần cong ko cong, chỗ ko cần cong lại cong thì ... còn khó nữa :D Ăn mặc làm sao để che những đặc điểm đó thì ... chỉ có quay lại với áo yếm, bà ba hay áo dài thôi :p rất đặc trưng. Còn quần bò áo phông, đều là quần áo của phương tây, mặc là để tôn lên mông và chân, cái đấy của mình lại thiếu, thì biết mặc cái gì bây h :p váy thì con gái Vn lại hay bị ... bụng chân ko đẹp, và ít ng có eo ...:"> cũng khó ... :">
còn cách cười cách đi thì khổ nỗi qua ảnh lại ko thấy 8-| mà cái đấy nên tự nhiên là hơn, còn học cười học đứng cho phong cách thì ... ít ng làm đc lắm em ah :( nếu em chỉ đc cho các em nhỏ và bạn bè, kể cả các chị lớn hơn, là phải cười sao cho đẹp, đi sao cho duyên ( chị nói thẳng cái này ng Việt Nam hay bị chân vòng kiềng, đi duyên hơi bị khó ;)) ) và đứng sao cho có phong cách để có " vẻ đẹp con gái thật sự " thì chị phục em lắm lắm :D cứ tự nhiên thôi em ah :p nhất là các em tuổi học sinh, tự nhiên và ngây thơ, các em có tuổi trẻ là cái đẹp nhất rồi ;))
còn để thật Đẹp, thì khi nào là Phụ nữ : hãy cố gắng nhiều hơn :">
 
Chị Phương Anh ;) chị ko hiêu ý em rồi. Em nói là em thích cái đẹp con gái châu Á ở chỗ nó tinh tế, nó dịu dàng hơn những nước em kể ra. Mà gái đẹp thì em rất là thích, những nước em kể ra thì 90% em cũng đã từng sống ở đấy một thời gian rồi, thế nên em quan sát con gái ko phải ko có cơ sở.

Hơn nữa, em đâu có bảo tất cả là vào ăn mặc. Em nói rồi, muốn đẹp phải học nhiều lắm. Nó là cái duyên, cái đẹp, cái phong cách.

Còn nếu nói ăn mặc khó là rất sai. Nếu ai đã từng sang Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, con gái các nước ấy cũng chả có gì phổng phao hơn mình, nói thật là gái Hàn Quốc ngực lép mông teo hơn VN rất nhiều, nhưng nhìn thích mắt vô cùng (nghe mình nói rất là háo sắc :)))

Còn ví dụ như gái Phillipino thì có nhiều em ôi xinh đẹp vô cùng, nhìn hot đến choáng váng, đẹp, cực đẹp.

Công nhận với chị con gái VN đặc điểm bụng và chân ko đẹp. Chân gái Việt thường quá gầy, ko những gầy mà còn hơi cong queo, bụng thì hơi quá mỡ màng, ko tone, hơn nữa nước da ko đẹp, ko phải vì da sậm mà là nước da ko khỏe mạnh.

Nhưng em nói cái đẹp ở đây ko chỉ là thể hình, mà là cái phong cách nó toát ra ở từng ngừoi con gái. ^__^

Thế nên em chỉ nghĩ, mỗi đất nước mỗi nền văn hóa có cái đẹpc ủa người ta, nhưng nhìn lại nước mình sao mà thiếu cái đẹp quá...

Ngay cả nhìn Mai Phương Thúy, bây giờ thì xinh, bây giờ thì đẹp lắm, nhưng nhìn mấy cái ảnh cấp ba, chán vô cùng, trông nó ko được gọt đẽo tỉa tót, bụng chân cũng ko ra gì... :-< haizz.... rất là chán....

@ bạn Đức: good that you think so, I just think you don't have enough exposure to see beyond. ;)
 
Khiếp chị Nguyệt nói thế nào í chứ :) Em ở UK thấy gái UK chả hấp dẫn bằng gái VN nhà mình ( một phần vì em chỉ cao đến nách những đứa popular :"> :"> :"> ). Gái Tây có phải đứa nào cũng có nước da đẹp đâu ( nhiều đứa em thấy mặt bị tàn nhang cày nát như tương :)) ) , hầu hết đều quá mỡ màng nếu so với con gái VN , tuy nhiều đứa cũng ko hẳn là béo nhưng nhìn nó ko rắn chắc, người là tập hợp của những chất lỏng lẻo bèo nhèo như mỡ và nước =))
Mà con gái VN còn dịu dàng ý tứ hơn gái tây nhiều chứ chị :) ở trường em mấy kon , UK bản xứ có, Hongkong Thượng Hải, rồi Nga , v.v... có tất, chúng nó toàn ôm ấp và sờ soạng ( đúng nghĩa đen ạ ) người yêu chúng nó ở những chỗ public nhìn mà đau hết cả mắt ( thậm chí sẵn sàng thể hiện ngay giữa thư viện ạ :-& )
Cực cực cực đồng ý với chị ở một điểm là gái Phillipines nhiều em xinh thế ko biết, xinh bỏ bố đi được :"> :"> :"> nhiều em giản dị lắm mà trông vẫn chất ầm ầm, chả cần trát đến hàng cm phấn, rồi thì chu mỏ mím môi chụp ảnh lừa tình ( bonus cả photoshop :)) ) như mấy em VN nhà mình đang hot trên các forum :))
Hôm nay đang có chuyện bức xúc liên quan đến gái đẹp, các bác đừng giận thằng em lảm nhảm :"> "buồn" quá ko nhịn được :">
 
haizzz... Mai Phương Thúy bây h đẹp ra có phải là do ăn mặc trang điểm vào ko em :( chứ bảo đẹp vì phong cách thì chị thật ra ko đc tiếp xúc với MPT, nên cũng chẳng biết từ khi em ý lên hoa hậu em ý có thay đổi gì trong phong cách ko 8-|

chị thì ko hiểu sao về nhà, thấy mấy em học sinh cấp 3 ngoài đường đi vui vẻ nói chuyện với nhau, ko phải là chị thấy em nào cũng xinh choáng mắt lên nhé, nhưng rất nhiều em khiến chị nhìn theo 8-| chỉ đơn giản vì vui tươi, nhìn thấy trẻ trung, vô tư ... 8-| mình nhìn mình thấy cũng muốn vui theo, mà thật ra nhìn thấy mấy em như thế, chị cảm thấy cái ko khí quanh mình nó trong sạch đi nhiều :)) thế nên ... chị chẳng thấy là nhà mình thiếu con gái đẹp gì lắm :( mà đơn giản cũng là cái phong cách khác thôi :-< chứ bảo con gái Vn ít phong cách hơn con gái nc khác, uh về cách ăn mặc có thể nói là đúng, chứ nói về cái duyên thì .. cũng khó so sánh em ah :-< có phong cách hiện đại, có phong cách tự tin, có phong cách phóng khoáng, rồi có cả nữ tính, rụt rè đáng yêu, rồi cả dịu dàng, cả ngây thơ ... khó so sánh em ah :-s

nhưng thôi topic post ảnh là chủ yếu ;)) ko bình loạn toàn chữ vào lạc chủ đề topic ;))
 
hẹ hẹ anh là anh thấy con gái bàn về cái đẹp của con gái thì dù có tinh tế và chuyên nghiệp đến đâu, cũng ko thể có độ khách quan cao đc :p ( cứ tạm thời coi số homo trong topic này là ko đáng kể :D) đây là topic girls xing, đẹp hay không, cong thẳng đủ chưa, duyên nết thế nào phải post ảnh lên để anh em đánh giá mới công bằng, phỏng ạ :D;;) nghe các em tả mà anh ngồi 5 phút ko hình dung ra nổi gì^^
 
Lâu rùi ko đảo qua đây, thui quay lại ra mắt mọi ng = 1 con bạn ĐH , hồi trc hocj cùng lớp MP Thuý, ko tìm đc cái chụp chung nó với MPT nhưng mà nó cứ gọi là ăn đứt ;))

387730850_c005239ad5.jpg

431520295_acb4ed0a99.jpg


--> thế này ko hiểu sao lại nói là xinh hơn ;;)
 
Bùi Ngọc Khánh Huyền 10CE này:
untitled-3.jpg

ảnh thật 100% ko makeup ko chỉnh sửa :x
kute :x:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc bài của các anh chị ở trên đúng là đc mở mắt :)):))
em chưa ra khỏi VN toàn là xem phim :)) nên thấy ở đâu cũng đầy rẫy gái đẹp, nhưng đẹp ko hợp mới mắt nhìn của mình...
em là em chỉ thik gái Á Đông: VN, Hàn, Nhật, Trung... đúng là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương hơn là phương Tây,.... nhìn mấy chị Tây sang VN là cứ thấy quá to quá thô, chân dài đấy , chỗ nào ra chỗ ấy đấy, nhưng ko giống như gái châu Á... gái châu Phi thì em chỉ thấy đẹp theo kiểu thể thao thôi... chứ cũng ko bằng gái châu Á... gái châu Á nhất rùi...
Nhưng mà thik kiểu tự nhiên ...:)) bi h ra đường em thấy ai cũng giống ai :p cùng 1 mốt, cùng 1 kiểu cứ chán chán thế nào ý :p em thik đẹp tự nhiên, trát ít, làm dáng ít, chụp ảnh là hoàn toàn tự nhiên nhưng vẫn thể hiện cái đẹp của mình :p:p..
thik ngắm các bạn xinh :)) (mình bệnh thật đó :">:"> )
 
Ặc ặc cái ảnh đầu của bác Minh =)) =)) Chị Trôn chụp ảnh lừa tình siêu hạng =)) =)) =)) =)) Tuy đã đc xem series ảnh đấy từ trc nhưng nhìn lại vẫn thấy khâm phục khả năng lừa tình của bà í =)) =))
 
Chị Phương Anh ;) chị ko hiêu ý em rồi. Em nói là em thích cái đẹp con gái châu Á ở chỗ nó tinh tế, nó dịu dàng hơn những nước em kể ra. Mà gái đẹp thì em rất là thích, những nước em kể ra thì 90% em cũng đã từng sống ở đấy một thời gian rồi, thế nên em quan sát con gái ko phải ko có cơ sở.

Hơn nữa, em đâu có bảo tất cả là vào ăn mặc. Em nói rồi, muốn đẹp phải học nhiều lắm. Nó là cái duyên, cái đẹp, cái phong cách.

Còn nếu nói ăn mặc khó là rất sai. Nếu ai đã từng sang Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, con gái các nước ấy cũng chả có gì phổng phao hơn mình, nói thật là gái Hàn Quốc ngực lép mông teo hơn VN rất nhiều, nhưng nhìn thích mắt vô cùng (nghe mình nói rất là háo sắc :)))

Còn ví dụ như gái Phillipino thì có nhiều em ôi xinh đẹp vô cùng, nhìn hot đến choáng váng, đẹp, cực đẹp.

Công nhận với chị con gái VN đặc điểm bụng và chân ko đẹp. Chân gái Việt thường quá gầy, ko những gầy mà còn hơi cong queo, bụng thì hơi quá mỡ màng, ko tone, hơn nữa nước da ko đẹp, ko phải vì da sậm mà là nước da ko khỏe mạnh.

Nhưng em nói cái đẹp ở đây ko chỉ là thể hình, mà là cái phong cách nó toát ra ở từng ngừoi con gái. ^__^

Thế nên em chỉ nghĩ, mỗi đất nước mỗi nền văn hóa có cái đẹpc ủa người ta, nhưng nhìn lại nước mình sao mà thiếu cái đẹp quá...

Ngay cả nhìn Mai Phương Thúy, bây giờ thì xinh, bây giờ thì đẹp lắm, nhưng nhìn mấy cái ảnh cấp ba, chán vô cùng, trông nó ko được gọt đẽo tỉa tót, bụng chân cũng ko ra gì... :-< haizz.... rất là chán....

@ bạn Đức: good that you think so, I just think you don't have enough exposure to see beyond. ;)

I saw beyond, and I still prefer little cute girl :)
 
Back
Bên trên