Anh cũng thế

). Đùa tí chứ em Liễu Giai của bạn Phong được phết, nhìn hiền hiền.Em M.Ngọc của bạn HAnh thì nổi tiếng lâu rồi, bây giờ còn học Ams ko 8-> ???
Hôm nay lúc đi khám sự khỏe để để chuẩn bị đi làm, chả biết cô ý hỏi gì, một lúc nói chuyện tự dưng mình bảo cô bác sĩ là mình chưa có người yêu, thế là cô ý bảo để cô ý giới thiệu cho em nào hiền hiền, cô ý bảo cô ý hay khám cho các em gái và 80% là ko còn..hiền nữa =)). Mình bảo miễn tốt là được, hiền hay ko cũng ko quan trọng với cháu lắm, thế là cô ý khen mình tân tiến ;

, nhưng cô ý bảo cần hiền thì bảo cô. Được cái chẳng khám khiếc gì, ngồi buôn chuyện vui thế, tự nhiên lại quen, mấy người đợi ở ngoài sốt hết cả ruột.
Lúc đi về định ra gần Trang Tiền chup ảnh thẻ, tự nhiên thấy em nào cười hơn hớn quen thế, giống Việt kiều yêu nước, mãi mới đoán ra là em Nguyệt, nhìn cũng "hiền hiền"

), phải cái đứng ngay cạnh cái đen xanh đèn đỏ, ko cựa quậy được, đành lùi lại giả vờ hỏi ông bán hàng lưu niệm là có em búp bê nào để đeo chìa khóa ko, ông ý lắc đầu, chắc nghĩ mình điên, hỏi vớ vẩn. Thế là lúc đấy soi thêm được cái túi LV.
Bài này đúng tâm trạng, copy vào Blog

.