Giao Thông Việt Nam càng làm càng ngu!!!

Đàm Quang Trung
(nhócty2806)

Thành viên (sai email)
Hôm nay (15/8), là ngày đầu tiên xe máy được đi 2 chiều phố Lê Duẩn (Hà Nội). Nhưng từ sáng sớm, đã xảy ra ùn ứ giao thông tại đoạn đường này vì các phương tiện giao thông chưa quen với việc phân luồng này.
images716339_1.jpg


Người dân vẫn quen với việc lưu thông một chiều trên đường này.


Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 4/8, Sở GTCC Hà Nội có quyết định số 649 về việc bổ sung tổ chức giao thông trên phố Lê Duẩn. Theo đó, xe mô tô, xe máy, xe thô sơ sẽ được đi 2 chiều trên phố Lê Duẩn, từ đoạn giao cắt phố Nguyễn Thượng Hiền đến đoạn giao cắt phố Trần Hưng Đạo.

images716341_4.jpg

Xe từ phố Nguyễn Du tràn sang nhiều...


Sáng 15/8, nhiều người dân trên phố Lê Duẩn cho biết, từ sáng sớm, khi việc phân luồng xe máy được đi 2 chiều bắt đầu thì sự ùn ứ giao thông bắt đầu xảy ra. Hàng trăm xe máy, ô tô đi trên phố Lê Duẩn từ hướng đường Trần Hưng Đạo về phía đường Nguyễn Thượng Hiền vẫn vô tư đi vào phần đường ngược chiều.
images716345_2.jpg


... Taxi tải chết máy giữa lúc giao thông đang bị ùn ứ, phải nhờ đến CSGT


Chiều 15/8, theo quan sát của chúng tôi, sự ùn ứ này vẫn tiếp diễn. Vào lúc 14h45, một xe taxi tải lưu thông trên phố Lê Duẩn đã chết máy giữa dòng xe đông đúc lại càng tạo thêm sự ùn tắc. Mãi đến khi 1 CSGT ngồi lên buồng lái, tài xế taxi đẩy phía sau mới dong được chiếc xe này sang phố Nguyễn Thượng Hiền để sửa chữa.

Dòng xe trên đoạn phố này được lưu thông nhưng trong vài phút sau lại tiếp tục ùn ứ vì lưu lượng xe đổ ra từ phố Nguyễn Du và phố Đỗ Hành quá lớn, lại đi lấn sang đường ngược chiều xe máy.
Hôm nay (15/8), là ngày đầu tiên xe máy được đi 2 chiều phố Lê Duẩn (Hà Nội). Nhưng từ sáng sớm, đã xảy ra ùn ứ giao thông tại đoạn đường này vì các phương tiện giao thông chưa quen với việc phân luồng này.
[IMG]http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images716347_3.jpg
Vào giờ cao điểm chiều 15/8 chỉ có 2 CSGT làm nhiệm vụ


Được biết, sáng nay, khi bắt đầu phân luồng, Đội CSGT số 4 đã phân công tới 7 người ra làm nhiệm vụ tại phố Lê Duẩn nhưng vì ngày đầu phân luồng, người tham gia giao thông chưa làm quen được nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đến 15h chiều 15/8, tình trạng trên vẫn không được thay đổi, trong khi đó chỉ có 2 chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ, không ngăn nổi dòng xe từ hướng ga Hà Nội tràn vào phần đường dành cho xe ngược chiều.

Nguyên nhân của tình trạng trên có thể do ngày đầu phân luồng, người dân chưa làm quen được và do cơ quan chức năng chưa tuyên truyền sâu rộng đến người tham gia giao thông.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, vào lúc 11h trưa 15/8, tại đoạn phố trước số nhà 141 Lê Duẩn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương, 1 người bị chấn thương sọ não nặng, hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân do hai xe máy đi ngược chiều, không chịu nhường đường nhau.
 
Ặc, Lê Duẩn đã đời đời là phố 1 chiều, chả hiểu các ông cảnh sát giao thông nghĩ thế nào mà cho đi thành 2 chiều!
Mẹ em bảo, đi đứng nhớ cẩn thận, 2 chiều rồi, chúng nó đi ngược lại, mình không quen => đâm chết!

Mà cái chiều ngược lại thì bé tí, trong khi chỗ ngã tư Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền thì gần như lúc nào cũng rất đông, chiều từ Ga HN đi xuống thì rõ nhiều mà trong khi lại phải chừa 1 tí đường cho cái bọn chiều ngược lại chúng nó đi => DỞ HƠI!
 
thực ra ngay từ đầu đã không đầu tư và làm việc nghiêm túc để có 1 con đường đẹp và tiện dụng mà đi
bây h cải tạo thì hơi bị khó vì nhà cửa, đường xá đã vào khuôn, giải toản khó khăn
cái này cải tạo chắc không được chỉ rút kinh nghiệm sau này làm nghiêm túc các con đường khác để khỏi làm như thế
 
Sao lại cải tạo hả em Hoàng? Cải tạo cái gì? Đường Lê Duẩn mà cải tạo, chắc em định cho Lê Duẩn lấn Ga Hàng Cỏ hả? :D:D:D:D:D
 
Vấn đề giao thông nước mình thì cả dân cả quan đều chuối như nhau cả. ;)

Cách tổ chức giao thông đô thị là cả một bài toán rất hay, nó trở thành một môn khoa học giảng dạy trong trường ĐH.

Dân chuối:

Ở VN có những vấn đề rất đơn giản nhưng lại trở nên phức tạp, ví dụ như khi đợi tàu hỏa (hay đơn giản là đợi đèn đỏ) thì người dân có thói quen lấn sang làn đường bên cạnh --> gây ra tắc nghẽn giao thông mà đáng lý ra không có.

Khi bắt đầu thực hiện phân luồng bằng đèn xanh đỏ, lúc đang đứng chờ có một ông xe máy đứng bên cạnh chửi công an "ngu" và cứ thể vượt đèn đỏ vì thấy xe chạy ngược chiều đã được đi!

Có lần đang đứng trong cửa hàng thấy 2 em gái trẻ đẹp đang than phiền là "luật" giao thông thay đổi xoành xoạch, ai mà học hết được. Tưởng gì, chứ hóa ra là "luật" ở đây là các biển hiệu giao thông.

Quan chuối

Trước hết là mấy bác cảnh sát giao thông - mk, chạy ra đứng giữa đường để chặn xe nhà người ta --> nguy hiểm phải biết, chết có ngày!

Bên cạnh cảnh sát giao thông thì công an phường cũng có nhiệm vụ phạt vi cảnh giao thông, mà các bác này thì còn chuối hơn toàn bắt những lỗi không đáng bắt ví dụ: gửi xe ở Bờ Hồ - nếu đi xe quá một chút vị trí đó là bị phạt!

Không biết cảnh sát nước mình sinh ra để kiếm tiền thiên hạ hay là để làm trật tự giao thông, ví dụ như đang đi, chẳng may đèn đỏ mình dừng lại quá vạch thì bị tóm cổ phạt, trong khi đó nếu lao tiếp gây cản đường thì chưa chắc đã bị phạt.


Tất cả những ví dụ trên cho thấy: từ phía người dân thì là sự vô ý thức đến mức ngu ngốc, còn từ phía chính quyền: có ý thức kiếm tiền đến mức thái quá!

Nói chung là cả dân và cả quan đều không ra gì :p Vậy thì trước hết phải xây dựng văn hóa trước đã.
 
He he, riêng gì ba cái chuyện này đâu...
Đường Hồ chí Minh khi thi công bị rút ruột tới 50%
Ngay cả Quốc lộ 5 (câu này la` 1 pác ở ĐHXD nói với em): "Để yên cho mấy thằng Nhật Thi công thì ko chịu, mấy bố thix tự mình làm cơ, để có viẹc mà rút ruột cơ...
Đường quốc lộ c. j` mà chạy có 4-6 làn đường ...
Thoai...
Chốt lại..>
Theo em, vấn đề đầu tiên là từ qui hoạch và xây dựng :D
Cao hơn nữa là tham ô tham nhũng :D
 
hix hix..Bít làm sao đươc bây h .. Đường ùn tắc thì ngày càng ùn tắc hơn...Chán vật vã. Đi đường xe cứ đâm ngang đâm dọc . Đến ghê ạ..hix...
Thế mà lúc nào cũng cứ kêu gọi..phải đi đùng luật, chấp hành luật lệ giao thông .
Nhưng mà nhìn cái đường như thế kia thì có chấp hành luật giao thông cũng...bằng 0. Đường kiểu Vn ma`
 
các bố nhà mình làm ăn hay lắm
đuờng thẳng ra ga đang đẹp thì biến thành 1 chiều
bây h lại biến lại thành 2 chiều
vui vẻ quá
 
Mà lại cho đi 2 chiều mỗi đoạn ngắn củn chẳng hiểu để làm j,trong khi 2 phố song song bên cạnh vắng hoe(yết kiêu và 1 phố nữa) thì lại chỉ được 1 chiều.
Mà cái này mới buồn cười,mang tiếng bảo vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng vỉa hè to thì cấm để xe nhưng vỉa hè bé thì lại cho để ầm ầm.Đã thế trên hàng Ngang,hàng Đào và 1 phần hàng Gai thì cấm để xe trên vỉa hè nhưng lại cho kinh doanh để xe dưới lòng đường.Không hiểu nghĩ ra cái j nữa đây
Nhưng nói cho cùng thì được mỗi mấy cái đèn xanh đỏ phân luồng(như chỗ Daewoo) thì làm được,đở ách tắc hẳn.Nghe đâu còn có đèn xanh đỏ dành cho người đi bộ(trên bờ hồ có rồi).Cứ khi nào có người muốn sang đường thì ấn 1 cái thì các phương tiện sẽ bít và dừng lại qua đèn báo hiệu.Rủi thằng nhà quê hay mấy thằng nào dỗi hơi nghịch ở đó từ sáng đến chiều thì chắc mùng thất người ta cũng chẳng đi wa được đoạn đấy.
 
Đàm Quang Trung đã viết:
.Nghe đâu còn có đèn xanh đỏ dành cho người đi bộ(trên bờ hồ có rồi).Cứ khi nào có người muốn sang đường thì ấn 1 cái thì các phương tiện sẽ bít và dừng lại qua đèn báo hiệu.Rủi thằng nhà quê hay mấy thằng nào dỗi hơi nghịch ở đó từ sáng đến chiều thì chắc mùng thất người ta cũng chẳng đi wa được đoạn đấy.
hả :eek: có thật á
nếu vậy thì trò này thật là vui :))
 
hôm nay đi trên đoạn đầu đường Thái Thinh , tắc nghẽn , mọi lần lúc tan tầm thấy công an đứng đó đk, hôm nay chẳng thấy đâu cả..lúc đó mưa lớt phớt..nhìn xung quanh hóa ra chú công an đang đứng nói chuyện với pác xe ôm , mặc cho dân bon chen với nhau..pó tay toàn tập
@ a Trung : anh có đưa tin vịt ko đấy ..hôm vừa rùi lên trên đó có thấy j đâu
 
KHông phải là tin vịt đâu, có thật đấy :| Thế mới ngu chứ :| Bọn trẻ con hay mấy thằng vớ vẩn nó nghịch cho thì tha hồ mà dừng, có khi đến lúc lại còn tắc đường hoặc là phanh gấp rồi lại tai nạn !!! VN toàn nghĩ ra những thứ rất chi là acac :-s 8-}
 
Cái trò đèn cho người đi bộ đâu phải VN mình nghĩ ra đâu, bên này rất nhiều, đặc biệt là dành cho những chỗ ít người đi bộ. :)

Để chống bọn trẻ con hay bọn rỗi hơi thì dễ thôi, cài cái hệ thống là có muốn ấn xin qua đường thì cũng phải đợi ít nhất 2 phút (nếu như vừa đèn xanh xong) :) đơn giản ấy mà.
 
Lưu Công Thành đã viết:
Cái trò đèn cho người đi bộ đâu phải VN mình nghĩ ra đâu, bên này rất nhiều, đặc biệt là dành cho những chỗ ít người đi bộ. :)

Để chống bọn trẻ con hay bọn rỗi hơi thì dễ thôi, cài cái hệ thống là có muốn ấn xin qua đường thì cũng phải đợi ít nhất 2 phút (nếu như vừa đèn xanh xong) :) đơn giản ấy mà.

bác Thành đừng quên là sẽ có những đứa chỉ ấn vào chơi thôi xong lại đi tiếp chứ ko thực sự muốn qua đường thi sao???
 
Cái gì mới lạ bao giờ cũng thế như cách đây 15 năm người ta bắt đầu lắp chuông ấy - Thử hỏi bây giờ có ai rỗi hơi đi bấm chuông nhà người khác nữa không? Hay là chuyện thang máy?

Thôi, cứ để dân mình làm quen dần với văn minh :)
 
Để các bác calm down - Các bác cứ tưởng tượng nó như cái đèn xanh đỏ bình thường ấy, chỉ có điều nó sẽ ít khi đỏ hơn đèn xanh đỏ bình thường kể cả khi có người rỗi hơi ngồi bấm suốt ngày
 
Bình thường thì mấy cái đèn đó xanh suốt chỉ khi nào có người đi wa thì mới đèn đỏ thoai.Mà chính ra các ông cũng phải có cái đèn vàng để người ta còn bít,đang đi tự nhiên đỏ phạch một cái,ai mà dừng lại kịp.Người đi đường đâu có bít bao h có người wa đường đâu,chẳng nhé vừa đi lại vừa ngó sang 2 bên ah`?
 
Túm lại, phải cho dân mình học môn "Văn minh" :|:|:|
Cái này Tây nó được học từ bé! :)):)):))

@A.Hoàng: Thế bên Pháp có thằng nào nghịch như thế không hả anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Lê Huy đã viết:
Túm lại, phải cho dân mình học môn "Văn minh" :|:|:|
Cái này Tây nó được học từ bé! :)):)):))

@A.Hoành: Thế bên Pháp có thằng nào nghịch như thế không hả anh?

:)) có thằng anh mày đấy =))
 
:eek: hay thế, nhà mình cũng có cái "bấm bấm" đấy rồi :D ở bên kia chỗ crossroad nào ở trong trung tâm cũng có (nhà quê thì không có :D), rất là tiện. mọi gnuwwoif chắc cũng chẳng cần lo chuyện xe cộ không đi được, thực tế như anh Thành nói đấy, và như em từng chưgns kiến, cái trò đấy chỉ khổ người đi bộ thôi, vì phải chờ không biết đến bao giờ, chứ xe cộ đi lại rất thoải mái. em đi bên kia, tưởng tượng mình là thằng lái xe cũng thích nhất cái khoản này, không phải ngay ngáy lo đèn đỏ, rồi bực mình vì cuối cùng cũng chả có thằng nào qua đường. hệ thống bất tắt đèn xanh đèn đỏ của họ cũng tương tự cái ngã tư Daewoo ý, tức là chú trọng luồng vào chứ không phải luồng ra --> tín hiệu đèn biệt lập cho các xe muốn đi các hướng khác nhau xuất phát từ cũng một chỗ. ---> cá nhân em cho rằng cách này có thế giải quyết được vấn đề tắc nghẽn ở ngã tư do các luồng xe chồng chéo.

với lại bọn ô tô chúng nó hay lắm, đi trên đường để ý thấy có người qua đường là dừng cả xe lại ngay, chờ người ta đi qua rồi mới đi tiếp :D

ờ, nhưng mà gì thì gì, cái gì cũng cần thời gian mới quen được. nhưng mà ngay cả bọn tây chúng nó còn vi phạm ầm ầm, đâm ra chỉ có thằng ngu mới đi chửi dân mình kém văn minh hơn chúng nó! ở đâu thì cũng có người này người kia thôi mà.
 
Back
Bên trên