Thế em có nhẹ dạ không hử DTL?

)

)

) . Đùa thôi. Nhưng hình như hầu hết các cô gái việt nam trong khoản làm quen khá là "ngoại giao" nhỉ. :biggrin: , cái này làm cho việc đối thoại trở nên không mấy thân mật. Vậy thì mình cũng khách sáo: Vô cùng hân hạnh nhận được trả lời của DTL

)

)

) . :mrgreen: , nghe sến quá.

. Mình thì có suy nghĩ ngược lại, con gái xinh tất nhiên là có "quyền" được kiêu rồi, cái đấy gọi là giá trị của 1 cô gái, nhỉ.

, chỉ đừng kiêu quá là được. ;

, 1 chút kiêu sẽ càng làm cho các anh trai càng mê mẩn hơn.

. Cho mình hỏi, thế DTL học ngoại thương có cần phải học Toán không? >:-D< , luôn có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ mọi người. Chậc chậc nhưng chắc là không rồi.

| . Mình tính vốn thật thà thẳng đuỗn, nhân tiện hỏi luôn là kiếm bạn gái xinh ở ngoại thương có khó lắm không?
Ngày xưa mình có nghe 1 câu là nhất cự ly nhì tốc độ, thế này xem ra dự định của mình thành ảo tưởng mất rồi.

. Quả cũng thật là khó chấp nhận yêu 1 người chỉ qua internet, mà không gặp được nhau.

|
Bàn bừa nói bậy 1 phát: Như mình đọc ở trên thì DTL chưa có bạn trai có phải không? Hay là bây giờ có rồi? :shy: Mình có nghe Hoacomay ở diễn đàn toán học nói là DTL gặp ở ngoài đời tính rất hay thẹn thùng chứ không phải ăn nói mạnh dạn như ở H-A-O này đâu. Hí hí =P~ , thẹn thùng là 1 đức tính tốt của phái nữ giới ở châu á. :biggrin: . Nhưng người ta có câu: Đàn bà đã vượt qua lần đầu tiên thì không còn liêm sỉ gì nữa hết

)

)

) . Đùa thôi. Nhưng mình đoán là DTL chưa vượt qua được chướng ngại vật. :x :x :x .
