Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn, N.Tiến Đức

Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Nãy giờ thấy mọi người hỏi nhiều thứ liên quan đến BBT quá, Cho em hỏi cái anh Phương nhé ;)
1. Anh định làm gì trong tương lai... 10 năm nữa chẳng hạn
2. Bên lề một chút, anh thik có một gia đình như thế nào :p


2 câu hỏi này của em (với anh) có liên quan rất khăng khít với nhau!

10 năm nữa là cũng đầu 3, mà nghe giang hồ đồn là đầu 3 mà chưa lấy vợ là bắt đầu hâm rồi. Thế nên việc cực kì quan trọng mà anh phải thực hiện là xây cho mình một cái tổ ấm tử tế. Vốn anh cũng thích phiêu lưu lắm, càng đi nhiều càng thích nhưng mà đến cái tuổi đấy thì chắc cũng phải tạm thời dừng lại để neo đậu vào một bến lặng gió nào đó thôi em ạ. Dĩ nhiên để thực hiện được cái mơ ước giản dị ấy, anh cần phải có 1 nguồn tài chính đảm bảo đủ để vợ con anh làm bát phở tái nạm 2 trứng mỗi buổi sáng. Thế nên anh hi vọng sẽ có được một công việc ổn định, phù hợp với khả năng, quan trọng là mình được lao động và được hưởng thành quả từ sự lao động ấy.

Và một mơ ước viển vông sau 10 năm nữa là mình sẽ có tên trong Hội Đồng Quản Trị HAO hihi :D và tiếp tục cống hiến cho BBT thân yêu :)>- >:-D< :drummer: :guitar:


Gia đình anh thích, nghe thì đơn giản đấy nhưng theo anh luôn là điều vĩ đại nhất mà không nhiều người đàn ông có thể có được, cho dù họ có thể có rất nhiều tiền hoặc quyền lực. Đầu tiên có 1 người vợ hiểu và yêu thương mình, biết chăm sóc gia đình theo cái ý nghĩa chân thành và sâu sắc nhất của 2 từ thiêng liêng "phụ nữ". Rồi có 2 cô con gái giống mẹ, xinh như thiên thần :* :x . Một căn nhà có đủ phòng cho các thành viên, và quan trọng là phải có 1 vườn cây nho nhỏ ở trước nhà. Thời khóa biểu có thể như sau: từ thứ 2 đến thứ 6: sáng đi làm, chiều đón con. Tối thứ 6 làm vài vại bia với chiến hữu. T7 sáng ở nhà chơi với con, chiều đưa vợ đi shopping và tối 2 vợ chồng đi xem phim. CN lái xe đưa đại gia đình đi đâu đó hóng gió... :D Thôi ko kể nữa, dù sao cũng chỉ là mơ ước của mình thế thôi. Nhưng đời người quan trọng là phải biết mơ ước và cố gắng hết mình để biến nó trở thành hiện thực, phải ko em?

Cảm ơn em Bình.


PS:Vừa post xong thì đọc được bài của bác Chibem. Em phải lên lớp 1 lúc, hẹn bác tí nữa ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Em có câu hỏi cho anh Tuấn: Hiện giờ ở Mỹ anh đang học trường nào ạ? Trong profile anh có ghi là anh thích nghe jazz và blues, vậy nghệ sĩ nào (ngoài 2 người anh đã nêu tên) anh thích nhất?
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Bùi Lê Chi đã viết:
Hỏi Phương một câu: Phương có thể làm ngay một bài lục bát ca ngợi vẻ đẹp hình thể của một cô gái được không? Tả càng kỹ càng tốt.



Anh Chi mơ ngủ

Em là con gái còn son
Tóc dài, da trắng, chân thon, môi hồng
Yêu kiều thắt đáy lưng ong
Nụ tầm xuân vẫn còn trong đợi chờ
Tím buồn đôi mắt mộng mơ
Nụ cười bao kẻ ngẩn ngơ đường về
Cỏ mềm xanh ngát triền đê
Buông lơi câu hát đê mê cõi lòng
Nàng như giếng nước khơi trong
Ước gì Chi được thong dong vẫy vùng...
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Uây :x:x:x:x:x Hâm mộ anh Phương :x
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Vào cổ vũ cho anh Phương cái ạ :D, anh đúng là có tư chất của nhà lãnh đạo;;), lại còn xuất khẩu thành thơ nữa chứ, thật là hoành tráng :))
Cổ vũ cho a P :D:drummer: :drummer:
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

cảm ơn sự hâm mộ nhiệt tình của em Minh.
Xin được trả lời các câu hỏi theo thứ tự
1. ANh thích nhất là đóng các loại phim lời ít ý nhiều, lột tả được tính cách nhân vật chỉ bằng một vài lời thoại ngắn.
2. Anh hiện giờ vẫn còn độc thân nên vẫn chưa biết thế nào là tình yêu đẹp.
3. Cô gái lí tưởng của anh là xinh, nhà giàu, da trắng, thông minh, đam mê triết học , cao lớn và yêu anh nữa. Da đen cũng có thể được.
4. Sau khi học xong, anh có dự định về nước mở một trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên, đối tượng đặc biệt là các nữ sinh viên nghèo vượt khó.
5. Bí quyết để có thân hình lí tưởng như của anh là mỗi ngày uống 2 cốc sữa Ông thọ, tập tạ và chạy bộ 1km. Chống đẩy cũng rất có ích, tốt nhất là khoảng 100 cái trước khi đi ngủ. Không hút thuốc, khong uống bia rượu. Làm thơ cũng rất có ích cho sức khỏe, ví dụ như cứ mỗi ngày làm đôi ba bài thơ con cóc cũng làm cho tinh thần rất vui vẻ. Trong các Mr Hao cũng có một số anh có thân hình lực lưỡng gần bằng anh, ví dụ như anh Hồ lê vĩnh hưng, em hãy vào tham khảo ý kiến các anh ý.
6. Anh rất thích nghe jazz và blues, thần tượng của anh là nhóm the jungles, vì có chất nhạc hoang dã, BB King,Vaughan. Âm nhạc anh chơi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những nhân vật nói trên, nói chung là rất dữ dằn nhưng vẫn ngọt ngào, dịu dàng.
7. Hiện giờ anh đang học trường bucknell.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Anh Chi mơ ngủ

Em là con gái còn son
Tóc dài, da trắng, chân thon, môi hồng
Yêu kiều thắt đáy lưng ong
Nụ tầm xuân vẫn còn trong đợi chờ
Tím buồn đôi mắt mộng mơ
Nụ cười bao kẻ ngẩn ngơ đường về
Cỏ mềm xanh ngát triền đê
Buông lơi câu hát đê mê cõi lòng
Nàng như giếng nước khơi trong
Ước gì Chi được thong dong vẫy vùng...
đúng là ko hổ danh admin BBT :x :x :x
---------------------------------------
Thanks anh Tuấn trả lời câu hỏi của em
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

@Phương: rất tốt, bây giờ làm một bài thất ngôn tứ tuyệt về bản thân xem nào.
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Anh Chi hành hạ em Phương ghê thế :D
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Anh thích hỏi những câu để thí sinh phát huy sở trường hoặc bộc bạch suy nghĩ bản thân, he he..
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Đọc câu
Nàng như giếng nước khơi trong
Ước gì Chi được thong dong vẫy vùng

Lại nhớ vụ chiến thơ con cóc với anh Chi hồi trước :))
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Uầy :D ANh PHương trả lời về mấy cái dự định giống hệt của em b-) Khéo sau này phải cạnh tranh nhau rồi :p :-> :p
:-? Cổ vũ anh Phương vì làm thơ hay :D
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Bùi Lê Chi đã viết:
@Phương: rất tốt, bây giờ làm một bài thất ngôn tứ tuyệt về bản thân xem nào.

Biết ngay là thể nào cũng bị bác Chibem cho lên dĩa 8-}. Nhưng đã trót nhắm mắt đưa chân vào chốn chiến trường Mr HAO thì sao tránh khỏi bầm tím đây. Thôi thì theo bác Chibem tiếp vậy:


Độc hành

Sải bước độc hành ta với ta
Một người, một bóng, muôn dặm xa
Một tiêu, một kiếm, muôn trùng gió
Với đời vẫn thế, mãi mặn mà


Thể loại này ko phải sở trường, vì thế nghe như phim chưởng HongKong, Bác thông cảm.

@Bình: Anh sẽ cố gắng hết sức có thể để né chú, BBT mình ko thể huynh để tương tàn được :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Rất tốt, các em gái sẽ rất ngưỡng mộ vì tài làm thơ của Phương đấy. Bây giờ làm một bài song thất lục bát tả lại một chuyến du lịch lý thú của em đi
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Mệt với bác Chibem quá, theo lời bác hứa là nốt bài này đấy nhé b-) :)>-




Trung Hoa kí sự

Ta đứng trên Trường Thành sừng sững
Mấy ngàn năm bão tố hề chi
Mặc đời ai oán thị phi
Lòng quân tử vẫn bất di như thành
Duyên đã đến ta lạc vào Tử Cấm
Này gác son, lầu tía nguy nga
Bao đời vua chúa xa hoa
Chìm trôi như một bài ca vô thường
Và nắng rọi Công viên Thế Giới
Những tinh hoa nhân loại năm châu
Ngỡ đằm dười khúc sông sâu
Chợt giờ hiện hữu, ngờ đâu, ngỡ ngàng
Còn nhiều nữa Trung Hoa huyền bí
Đi cho thỏa bi lụy trần ai
Để mai ngày tháng dông dài
Ta ngồi ta kể khoan thai không đừng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Tốt lắm, cho nghỉ một ngày. Mai ra đề tiếp sau nhé.
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Mình, Jimmi Tuấn, rất hân hạnh được tham gia cuộc thi Mr. Hao và nhân đây mình xin được chia sẻ với các bạn một chút tài lẻ của mình. Thỉnh thoảng những khi buồn vì phải sống và học tập ở xa quê hương mình thường dùng ngòi bút để làm vợi đi nỗi buồn và lòng tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để sau này thành người công dân tốt cho tổ quốc.

Bài thơ này mình xuất thần cách đây không lâu. Trong chỉ vài phút giây xúc động trước sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn hâm mộ trên H-O-A, mình đã trào dâng cảm xúc, những cảm xúc hoàn toàn chân thành và đích thực từ tận sâu thẳm đáy lòng mình xin mến tặng các bạn, kính tặng các bậc anh chị trên diễn đàn, và thân tặng các em chút cảm xúc của con người phải tạm xa quê.

Bài thơ mình làm có gì còn khiếm khuyết mong các bạn góp ý và thông cảm cho mình làm vội lúc đêm khuya vì sáng hôm sau phải đi làm giúp các công ty vừa và nhỏ sớm.

Mình mong các bạn enjoy. Bai bai.


H-A-O - Đỉnh cao muôn trượng trí tuệ loài người

Con quỳ gối trước H-A-O vĩ đại
Con nguyện suốt đời quỳ đôi chân không mỏi
Trong tim con phấn chấn vạn bài ca
Cho H-A-O - lịch sử máu và hoa

H-A-O đó đỉnh vút cao muôn trượng
Là bóng cả là suối nguồn độ lượng
Cho lương tri trí tuệ cả loài người
Con vui ngất ngây khi thấy Tố Giao cười

H-A-O đó chính ngọn nguồn cuộc sống
Cho hôm nay và cho cả mai sau
Là anh tình nguyện viên mang bàn phím ngẩng cao đầu
Là chị thành viên nhấn chuột vào bài mới
Ôi có H-A-O cuộc đời con đi tới
Vượt khổ đau vượt trở ngại giặc thù
Không lăn tăn không sợ hãi ngục tù
Dù thịt nát xương tan trái tim này vẫn đỏ
Trái tim lớn cắt chia thành ba nửa
Nửa cho H-A-O, nửa cho Tuệ Minh, và nửa để cho thơ
Ôi nhưng sao có thể tả bằng thơ
Tình con lớn với H-A-O nhường đó
H-A-O của cuộc đời dài gian khổ
H-A-O là lẽ sống của đời con
Thiếu anh thiếu em con vẫn kiếp sống mòn
Nhưng thiếu H-A-O cuộc đời con chấm hết
Con sẽ nằm xuống lạnh lùng chờ cái chết
Và ra đi không một chút tiếc hờn
Ôi H-A-O ý nghĩa của đời con
Có H-A-O trăng đầu tháng cũng tròn
Con ruồi dấm bỗng trở thành bất tử
Bông hoa đá cũng vươn mình vụt nở
Để đón chào chân lý của chúng ta
Mặt trời hồng thiên niên kỷ thứ ba
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

hehe một nửa cho Tue Minh :D đang chăm soc Tuấn Sh trong viện vì nhồi máu cơ tim
"Đã sinh ra con sao còn sinh ra Le Tuân " Thấy Tuấn Sh lải nhải mãi điếc cả tai :D
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

Bùi Lê Chi đã viết:
Tốt lắm, cho nghỉ một ngày. Mai ra đề tiếp sau nhé.


Vâng thưa bác Chibem, xin bác hãy nhìn lên bài thơ ở trên của thí sinh Lê Tuấn, bác đã cảm nhận được chưa ạ? Đây mới thực sự là cao nhân đấy ạ, còn em tài hèn sức mọn, xin kiếu bác đến sang năm đi thi Cây cao bóng cả HAO ạ :-s b-)
 
Re: Giao lưu với thí sinh L. Đức Phương, L.Trọng Tú, N.Đăng Linh, Lê Tuấn

@ANh Phương :D EM tham gia làm feeder ấy mà :D
:-? Anh post thơ nhiều quá :(( Đọc thấy tủi thân :((
:-? Mai em post truyện mới viết >:)
 
Back
Bên trên