giao lưu với mấy đồng chí khối 10 nao`

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
lâu lắm mới vào 04-07, lập ra cái topic này để mọi người chat chit , câu bài và giao lưu với một thiên tài của khối 9 như em :D:))
 
hêhe, là một mod gương mẫu, ta ko thể dung tha cho hành động này. Nhưng nể tình quen biết:))
Thế mà fishing được chút đỉnh:))
Mà học sinh đến đâu rồi? lo mà học đi ko thì chết tại chỗ đấy8-} khỏi vào ams luôn8-}
 
ầy dà :))

hóa ra có cái group này :))

cái avatar bé như mắt muỗi thế kia thì ai nhìn thấy gì :))
 
Chưa gặp bao giờ,làm quen với baby này nhé!!!:D

Mà anh Hà nói đúng đấy,em nên thay avatar ớn hơn nhỉ:D
 
Chi dạo này đổ đốn quá [-x , hư ơi là hư :nono:
 
E này có phải ĐôrêChi k nhẩy :D

Nếu đúng thì có bít mặt em Chi:D

Làm wen với thiên tài cái nào ;;) :D
 
hehe, nhìn cái signature của Hương mình lại thấy buồn cười:)) Mày ơi có cần tao cộng cho 2 điểm cho nó ngon hơn ko?;;):))
Chi em, dám nói chị thế hả:nono:nono:[-( CHị cũng là lo cho mày thôi:p:p
 
thiên tài nghe khó chịu không kìa
 
Hơ,bái phục ông Nam Linh:4 điểm......xin cho bí quyết!!!!!!!!:D Làm gì mà mod nặng tay thế?????:)
 
năng khiếu của nó cả đấy ạ ...

chả bù cho mình, cũng muốn xuống lắm nhưng mod nó cứ cộng lên mới chim kú :(
 
Kiểu này là Đỏ muốn bị trừ điểm lắm đấy hử :>

CHút tao bảo mods nhá >:)

-> ngay trang đầu tiên đã thành chỗ câu bài roài :|
 
ĐoreChi ui, chị cũng muốn đú với, con bé này hư wa'... muốn chị phát cho cái vào đít ko??? Lớp 9 ko lo học hành, lên đấy đú với các anh các chị à b-)
 
Con này câu trước câu sau đánh nhau chan chat:))
 
Nhìn topic của em chị tưởng là em học khóa trước chị cơ đấy!
 
No no,mọi người khủng bố tinh thần con trẻ quá,cứ cho nó thoải mái đi,cùng lắm chỉ nên khuyên bảo như mod Thư thôi,còn bọn này lớp 9 là đủ khôn rồi,kiểu gì cũng có cách để năm sau còn gặp mình mà;);)B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao cũng ko hiểu lúc đấy làm sao mà cứ chan chát mâu thuẫn như thế...
hix, ĐôreChi à, em cứ đú thoải mái, nhg đừng ảnh hưởng đến học là được, chị biết là các em lớn rùi :(
 
ầy dà, nói nhiều gây em ấy sợ :))

chạy mật tăm mất tích roài :))
 
Back
Bên trên