~~~~>Giao Lưu Lớp Pháp~~~~<

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chả mất j` :)) n0 tiếc cho các bạn :))
mà khéo mất cái j` cũng 0 biết í 8-}
 
thế P2 thuê quần áo ở đâu? :-/
chết dở
cứ mất đồ tn thì bán vé cug~ chả lời lãi bao nhiêu :(
 
Khổ thân thật
Ai lại đi cầm cái kính dở ng` bị rơi 1 bên đệm ra cơ chứ :((
Bác lao công thix cái của đấy à
 
Tao có đòi bác ấy đâu :((
Tao hỏi nhưng bác ấy nói ko thấy
Tao tin ng` :x :x
Hôm 2-11 bạn Yoni ko tin tao ngồi cùng thuyền bạn í :((
 
Điều thứ 2 đúng :))
Bạn Yoni với Anthony cứ bảo: ko thể nào là tao đc :)) :x
 
Khổ thân Minh Hằng :( :(
Thế mà vì ACE lại mất
Mất cả tất đúng ko mày :((
 
tất thì ko vấn đề j cả :(
cái vấn đề chính , là quà của bạn tao tặng 8-} mà lại bị mất cơ :(( :(( :(( :(( tao còn chưa nhìn thấy hình thù nó ntn :((
 
Khổ quá
Thương quá
Ít ra tao còn dùng cái kính đc hơn 1 năm :((
 
bạn tớ bạn í biết rồi :| :| mẹ bạn í cũng nói chuyện vs mẹ tớ rồi :( tại vì trong đấy có cả quà cho mẹ tớ :( :(

mai đá với toán 1 là tao cũng muốn đi lắm lắm , nhưng nghĩ đến cảnh fải đi xe buýt + đi bộ hàng cây số , tao ko chịu đc :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ đi đi , chắc P2 cũng có đứa đi nữa mà :) thấy Mai Linh , Minh Hòa hình như cũng đi mà :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khó j` nữa
Hơn 12h đêm qua còn nhắn tin cho mình giục đi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên