...:::*Giao lưu 12 lý 2 -- 11 Văn*:::...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oh ciacia, anh zai tốt bụng quá:)
Hum nay sinh nhật em mà sao các anh ko xuống sớm 1 tí, có phải là được ăn hôi mấy miếng bánh rùi ko??
@ a.Mạnh: anh ơi anh mua keo dynamite ở đâu đấy:-/
 
Chúc mừng năm mới tới mọi người
Mong là năm mới chuyện của 2 lớp sẽ xuôn sẻ
Năm mới ý định mới, tài năng mới :D
 
Không, đừng chúc quan hệ mới
Mà chúc quan hệ cũ nảy nở mới :))
Đạt được nhiều điều mới mà năm trước còn là dự định :)) Bình nhỉ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người cố lên, chúc lớp văn năm mới vui vẻ và hạnh phúc
 
Sáng nay đến thấy Mạnh bảo mình làm trưởng ban âm thanh :)) :)). Rồi còn lắm màn chết cười, đang nghĩ đến cảnh 7h45 tổ chức và 7h30 đi thuê loa ;;) ;;) ;;). J/k :D :D.

Đang đòi các công ty của mẹ cha làm quảng cáo, Nagakawa của Còi :D, Yuki 24 :D. Ai có nhu cầu quảng cáo ( biểu tượng của công ty trên phông nền và bạn MC nói là : " Cám ơn công ty ... đã giúp đỡ chúng tôi" :)) :)) ) thì nhớ yêu cầu ban phông nền nhá :D, Mạnh đang lên giá cho mỗi mét vuông vải trên phông. Cỡ 0.75x3 (m) là 2 tr :D :D.

----------

Ah, anyway, happy new year! :D.


Bài 999 rồi :D. Quyết tâm không viết thêm :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HIX!nghe em My nói thứ 3 ko đc xuống lớp văn nữa ah?thế thì chán chết.
Nếu mà lớp văn có kéo lên lớp anh thì cố gắng đông vui tí nha (đặc biệt là kéo theo mấy em xinh tươi)
Giao lưu chỉ là chuyện nhỏ ,cái chính là thắt chặt quan hệ đoàn kết giữa 2 lớp!
 
Ừ,thế thứ 3 bọn em định thế nào.5 đứa trong ban tổ chức bùng xuống lớp chị xin tiết để bọn chị còn nghỉ theo với chứ ^.^
 
Thứ 3 tiết cuối của bọn e là tiết sử :)) có thể bùng được :->

Nếu k có j` thay đổi bọn e sẽ lên lớp a chị :))

E sẽ thông báo cho mọi ng :))

Note: e sẽ edit trong bài này để giữ số 1000 :x
 
Ku Giang bảo không viết thế mà thấy bài vẫn 1000, thế mà cug quyết tâm :D
Thứ 3 tiết cuối là kỹ, chả cần bọn em lên khéo cũng nghỉ được ý chứ :D
 
Cái thằng Tuấn thỉnh thoảng mới đi họp biết gì mà vào đây bon chen!
Mày còn có cái tội lớn là vào bõ lớp văn nói linh tinh đấy nhé!Liệu mà xóa bài đi ko thứ 3 đến lớp tao khắc chữ hận vào mặt cho mà xem
 
Sợ thế, không đi họp nhưng nắm được tình hình là okie mà :))
Vẫn còn dư âm chat cùng con em nên không ngừng cười được :))
 
Thèng a ra đây e ôm nào :(( e xin lỗi :(( e không cố tình :((

Hãy cho đó là 1 kỉ niệm và một kinh nghiệm, đừng cho cún ra ngoài, nó lạnh nó chết mất :((

Đến nhà e mà ôm chó của em cho đỡ nhớ, hoặc là ... ôm em cũng được :(( e không cố tình hát bài Mong ước kỉ niệm xưa :(( cũng không cố tình nhắc đến con chó nhà dì chết đâu :((

Ra e ôm nào :((
 
Nghe kinh thế My ơi!càng ngày anh càng bất ngờ về em!
Thế cho anh đến nhà em đc ko?
 
oi zoi oi! seo toàn tính bùng thế hả!!! hư we hư we!!!!!! ko đc gọi là bùng ==> mà là nghỉ phép muộn! ;;)
 
Chài mama là em này đó a`?đúng là giọng lưỡi mama ,nghe đã thấy khiếp rồi!
Kinh chỗ nào có các em chỗ đó mama theo sát để quản lý ah?
Thế tiết 5 ngày thứ 3 mama dẫn các em lên L2 nhé,nhớ là chọn lựa kĩ càng đó nha!Nhất là phải có em kondom
 
oi zoi ! mama ngóc ngách nào chẳng cóa mặt :-" dạo này tu tỉnh ít xuất hiện nên mọi người thấy lạ thaoi!
 
Chị Hiu lô k phải lăn tăn nhá :))

Chẳng qua a ý buồn e muốn an ủi :(

Ng ta trong sáng a đừng có bon chen :p

A Mai Tuấn mà biết là a ý khắc chữ hận lên mặt giống e là a toi òi :)
 
từ nay trở đi cố gắng ngày nào cũng họp:) , họp ban tổ chức và họp thành viên ban tổ chức;;) ;) b-) :> :)>- :x :* :x :x :x :x
 
Đề nghị bổ sung quỹ hỗ trợ dạ dày cho các thành viên đi họp :x

Tốn nc bọt lắm :))

Phải bồi dưỡng :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên