giống truyện thằng ngu !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Cô gái trình báo với anh cảnh sát :
- em vừa bị mất ví , anh ơi !
ANh công an hỏi :-
- cô mất ở đâu ???
- Dạ , em bị mất ví khi đang đi trên xe buýt ạ , thưa anh , lúc đó đông người quá nên em mất đề phòng !
- Vậy cô cất ví tiền của mình ở đâu ??
-em cất bên trong cái áo lót của em , bên phải ý !
-Vậy thì làm sao nó lấy ví của cô được ??
- Dạ , tại vì em cứ tưởng là nó đang sàm sỡ với em !
 
hahaa, mất thế thì đáng quá còn gì nữa
 
... thế con này mà gặp anh Dũng thì mất hết .. chẳng riêng gì cái ví .....:)) ..... b-)
 
Anh chỉ lấy ví thôi chứ còn có gì nữa mà lấy :eek:
 
EM Dũng cứ khai báo tự nhiên đi, em có kể với chị là lấy được một số thứ nữa.. cứ nói đi... có chị bảo đảm cho... đừng ngượng... :((
 
Thì lấy được cái ví, trong ví có tiền và giấy tờ tùy thân, và... một số thứ không có giá trị, nói ra ngượng lắm :))
 
Biết ngay là ngượng mà, thế chị mới phải động viên em trước... vẫn không thể nói ra à? :-$
 
ờ , em tưởng với anh Dũng thì đứa kia còn 1 cái ví nữa trong cạp quần chứ nhểy ! ;;)
 
.... :)) ... anh Dũng lấy được 1 số thứ " linh tinh" bao gồm những cái "linh tinh " không nói được hả chị Thảo ... :)) .. anh Dũng không nói thì chị thảo nói đi vậy ... :)).... b-)
 
.... ... anh Dũng lấy được 1 số thứ " linh tinh" bao gồm những cái "linh tinh " không nói được hả chị Thảo ... .. anh Dũng không nói thì chị thảo nói đi vậy ... ....
làm sao chị ý biết tường tận mà nói cho em biết được ??
 
... anh nói thế ... hóa ra chị Thảo là nạn nhân à .... :)) .... b-) .. có đúng vậy không chị Thảo ???..b-)
 
Hơ hơ, không ngờ nạn nhân là chị Thảo, chị ơi, em trả lại chị đây này, có cái em không dùng được :))
 
Ơ, ai phong cho mình được làm nạn nhân thế này... ồ... chị chưa mất ví bao giờ, nếu mà được mất nhỉ...Em Thủy có kinh nghiệm phổ biến chị biết với... :))
 
thủy nó mất cả chục chiếc rồi chị ạ !
Khổ con bé , bỏ tiền mua ví rồi lại cất công cất ví nữa !
 
Lần sau thì chỉ nên để tiền trong ví thôi nhé, đừng có để các thứ linh tinh khác, thằng trộm nó muốn trả lại cũng khó :))
 
hờ , để thêm địa chỉ cho thằng trộm nó còn biết mò đến khi nó có nhu cầu trộm tiếp chứ !
 
để địa chỉ để nó có "thương tình" thì nó đến trả lại chứ!!!
 
linh tinh cũng đủ rồi , cái cần là cái sẽ phát sinh trong khi nó đến trả mấy thứ linh tinh đó kia mà !
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, ai phong cho mình được làm nạn nhân thế này... ồ... chị chưa mất ví bao giờ, nếu mà được mất nhỉ...Em Thủy có kinh nghiệm phổ biến chị biết với... :))

... em có kinh nghiệm gì đâu ...:D .... có mỗi anh Dũng với anh Phong em thấy là kinh nghiệm nhất .... :))...... b-) ... em chưa mất ví lần nào giống chị ..... may quá .. :)) b-)
 
Back
Bên trên