Giặt [S]

Trần Lê Nhiệm
(Trần Lê Nhiệm)

New Member
Hôm nay chán chán, vào vườn cười post thử 1 bài cho vui. ;) Tiếc là không quen ai nhiều để lấy tên cho vào cho sinh động, đành phải lôi 2 mod vào vậy. :x

Giặt.

Hoàng Vũ và Anh Thư sau một thời gian quen biết tìm hiểu trong VC đã đi đến quyết định "kỳ cục" nhất là kết hôn. May sao sự vụ êm đẹp và 2 người sống hạnh phúc. :x
Nhưng mà Vũ lại là chàng trai hơi thừa nhu cầu sinh lý ;;) nên lúc nào, chỗ nào, trước mặt ai cũng kệ, anh chàng hứng lên là lại đòi Anh Thư "phục vụ". Đã thế Vũ lại mồm mép oang oang, cứ muốn gì là nói y nguyên như thế nên không ít lần khiến Anh Thư khó xử. Cấm thì không nỡ, mà cứ để vậy thì cũng ngượng nên Anh Thư mới bầy cho Vũ 1 cách:
- Lúc nào mình cần giải quyết thì mình nói với em, nhưng mà phải nhỏ nhẹ và kín đáo. Mình cứ nói là "Thư ơi ! Anh muốn giặt quần áo. ;;) Thế là em hiểu. ;)
Sau đợt đấy, Vũ cũng tỉnh ra và cái "giặt quần áo" có ích ra trò. :x
Một hôm tối trời, mát mẻ, không khí thanh bình, Vũ lại giở chứng 8-} , cu chàng chạy ngay xuống bếp gọi Anh Thư gấp gáp
- Anh muốn giặt quần áo, nhanh nhanh ;;)
Biết tính chồng, Anh Thư nhẹ nhàng bảo.
- Vâng thế anh lên dọn dẹp đi, xong đống bát đĩa em lên rồi thì giặt gì thì giặt. :>
Xong đống bát đĩa, Anh Thư thấy hãy vẫn còn sớm nên online và đảo qua HAO trả lời nốt mấy câu hỏi dự thi Miss. ;) Ai ngờ ngồi vào là ham, nên quên mất Vũ. Lúc lên phòng thì đã thấy cu VŨ nằm còng queo ngủ từ bao giờ rồi /:) Anh Thư mới lay chồng dậy, chất vấn:
- Người đâu mà chán thế. [-x Máy sẵn sàng rồi có giặt không nào. Dậy giặt đi chứ ;;)
Chú Vũ đang ngon giấc lại bị đánh thức dậy, tức quá, chẳng cần biết mô tê gì vặc lại luôn, mà vặc to đến nỗi anh Nhiệm hàng xóm còn nghe thấy (nên mới có cái gửi lên VC). ;;)

Anh nghe rõ Vũ nó hét:

- Giặt cái gì mà giặt. Ông đợi mãi không thấy máy móc gì cả, ông giặt... tay xong từ lâu rồi.
b-) 8-}

Câu chuyện đến đây kết thúc. Không biết đã ai post chưa. :)
 
Haha, giống câu truyện chờ máy chữ không được nên đành phải viết thư bằng tay :)) . Vũ nó sức thanh niên nên nó mới giặt tay được, anh già rồi nên mặc dù phải chờ đợi thì anh cũng phải cố đợi để được giặt máy thôi :))
 
Ối giời ơi, anh già rồi, 1 máy giặt đã là quá sức đối với anh rồi, thêm một máy nữa để chết hả em. Em tưởng giặt máy mà không tốn sức à, vẫn phải đổ quần áo vào, lôi ra phơi, rồi lại còn phải bảo dưỡng "máy" thường xuyên nữa chứ, mệt lắm :))
 
Chị nào xinh xinh mở dịch vụ giặt đồ đi. :)
 
em Ninh ơi, chị thấy cái em trên ảnh của em xinh xinh đấy, ko biết em có cho các anh VC giặt nhờ ko ;)) :)):)):))
 
Cái hành động giặt tay đấy của anh Vũ người ta gọi là MASTURBATE đúng không nhỉ ??:-? :)) Thật là.....
 
Em Hà :( ai lại nói thế, giặt tay là hành động tự vui tự sướng của anh Vũ, tay sốc óc tưởng tượng đang giặt máy :))
 
Giặt máy thì đc cái sạch hơn nhưng cũng tốn nước hơn. :p
 
Giặt tay thì tiết kiệm nước nhưng mà ko satisfied bằng giặt máy, chẳng nhẽ đến "nước" mà mày cũng ky bo hả Trung ơ-x
 
:)) ôi dời ạ :)) bó tay :)) người ta gọi đó là TỰ TÚC LÀ HẠNH PHÚC :)) :))
 
trần hồng nhung đã viết:
em Ninh ơi, chị thấy cái em trên ảnh của em xinh xinh đấy, ko biết em có cho các anh VC giặt nhờ ko ;)) :)):)):))
Chị giặt được thì giặt nhưng mà em chịu,không bảo được nó đâu! [-(
 
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Chị giặt được thì giặt nhưng mà em chịu,không bảo được nó đâu! [-(
"Em chịu" nghĩa là Ninh ko giặt được ah ? :D:D
Chắc cái máy ấy hơi bị thiếu cập nhật, Ninh cứ chỉ cho "nó" xem cái LG-AnhTHư của anh Vũ là hay ngay :D:D:D:))
 
Back
Bên trên