Giải phẫu

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Hai bác sĩ thú y là Quách và Vũ giải phẫu một con voi, sau khi hoàn tất công việc, một bác sĩ nhìn xung quanh hỏi:
- Tôi đảm bảo là không có dụng cụ nào bị bỏ quên trong bụng con voi cả. Nhưng sao không thấy cô y tá Hương đâu nhỉ ? :-/
 
COn voi nuốt y tá hay y tá định "thử" con voi -> tai nạn nghề nghiệp ?:-? Nghi lắm đấy!
 
Đây là tệ nạn chứ không phải tai nạn :D
 
Hương nào?
chị vũ xuân hương nóng tính lắm đấy
 
Trêu những người nhạt nhẽo thì trêu làm gì, trêu là phải trọc cho người ta hết mức điên :))
 
Rồi đến lúc người ta quây cho oánh chít thì tha hồ mà kêu nhẩy :))
 
thì chị đang hỏi em Linh là soa em ý dám cả gan trêu chị Hương ầy mà :p
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Trêu những người nhạt nhẽo thì trêu làm gì, trêu là phải trọc cho người ta hết mức điên :))
:)) biết em Linh rồi nhé,từ h chị trêu cho hết đường khóc luôn:D
 
E hèm, thôi, sau đừng có tìm hiểu sâu về vấn đề ấy nữa H ạ, không thì cứ nhầm nhọt linh tinh, không được :p
 
nhầm nhiều lúc cũng ra vần đề đấy Hương nhỉ:D em linh chưa bao h nhầm lần nào à
 
Chị Nhung nhá, câu bài linh tinh, chưa bít sự dã man, tàn bạo xóa bài không nuơng tay của mod BT đâu đấy (híc, em bị xóa hơn trăm bài rồi) :(
 
Đúng là thời đại ngày nay,súc vật còn như thế nói chi đến chúng ta. :D
 
Ai cũng phải có lúc anh ạ, lúc nào cũng ngọt ngào sao đc :p
 
Back
Bên trên