Giúp đỡ

Hoàng Ngọc Đức
(havila)

New Member
Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. NgườI chồng bèn hỏi ý kiến người hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
- Dễ thôi – ông hàng xóm đáp – Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi sức nước hoa thật thơm.
- Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? – người chồng hỏi.
- Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!
 
Khi nào em gõ anh sẽ xuống ngay, hàng xóm phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ.
 
kiểu gì cũng được miễn là có con ............
 
The thi giup bang cach goi xe dua vao benh vien lam thu tinh nhan tao :biggrin:
 
Nếu mà chị vợ vô sinh thì bố anh hàng xóm có giúp thì cũng thế thôi. Thụ tinh nhân tạo là hợp lí nhấtB-)
 
Lúc thằng hàng xóm xuống,lên nhà với vợ nó luôn B-) :))
 
hic...thế này thì nuôi con thằng hàng xóm à???
 
thì sẽ có người nuôi con của mình , lo gì
 
Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen.

- Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.
- Được rồi, tôi đến ngay.

Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:

- Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.
 
ko thể hoãn được cái sự sung sướng ấy lại :))
 
Nếu như vợ về cùng thằng khác thì cũng có cái để mà sung sướng.
 
Sướng gì nữa, vừa hành động vừa phải để ý vợ :biggrin:
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Sướng gì nữa, vừa hành động vừa phải để ý vợ :biggrin:

đấy người ta gọi là vừa ... vừa run B-) :D :))
 
Làm sao mà vừa hành động vừa để í được...Con người ta có mỗi hai con mắt để nhìn đằng trước...
 
Phan Hoai Nam đã viết:
Nếu như vợ về cùng thằng khác thì cũng có cái để mà sung sướng.

Bui Ngoc Dung đã viết:
Sướng gì nữa, vừa hành động vừa phải để ý vợ :biggrin:
chồng vợ mỗi người một việc rồi còn cần gì để í nhau nữa..
 
Run nhưng mà vẫn thấy sướng, ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn :biggrin:
 
Back
Bên trên