Giác ngộ

Anh Thanh dạo này nóng nảy nhỉ, em CTH còn nhỏ dại, anh chấp làm gì, mất đoàn kết!

Quay lại chủ đề nào :smoking:
Nhà tao có 3 ông giai, bố tao hút thuốc nhưng chẳng mấy khi ở nhà.
Ông anh tao cũng hút nhưng cũng chẳng mấy khi ở nhà.
Thành ra tao chỉ toàn phải ngửi khói của hội lớp mình, chứ ở nhà thì thảnh thơi phè phỡn lắm!
Nhớ lại cái hồi Seagames, tao và Chi, Dũng đi xem bóng đá.
Chui vào 1 cái phòng vốn là phòng kaoraoke kín như bưng ko cửa ko quạt. Trong phòng có 1 đội nữa khoảng 3 ông.
Thế là 5 cái mồm thi nhau nhả khói. Khói ngập ngụa, khói ngút trời, cộng thêm tiếng reo hò cổ vũ bóng đá khiến tao có cảm giác như đang được tham dự trận chiến Waterloo của Napoleon đại đế vậy. Kinh vãi đái!
Về nhà ốm mất mấy hôm...
 
Thế là Khánh còn chưa được thưởng thức tài nghệ hút bù của Dũng đấy , nếu chú mà gặp hôm nào 3 ngày liền bị nhốt ở nhà thì chú chết , anh Dũng có thói quen khi bị đói thuốc thì bắn liền 5 phát rồi từ từ làm hết bao ... hehe , anh Dũng nhờ ....
To Thanh , cậu phát ngôn thì cũng ngọt ngào 1 tý , tao công nhận là em ý nói cũng hơi có tý động chạm , nhưng mà thôi chấp gì phận nhi nữ chuyên bán dưa bán cháo , anh em mình đàn ông con trai chỉ nên bàn chuyện hút hay chích thôi ....
To Kiên ,... cậu có vẻ hay nhầm nhọt trồng trọt phết , chả là hôm anh em đi uống bia ở A2 thì vì có cậu chất nghệ đầy mình nên tớ cố phải chạy sang mấy nhà hàng xóm mượn tạm mấy con đồ mồi đem đi chưng , chứ nếu cậu nhìn thấy tớ bây giờ , chắc cậu nhịn thuốc cả tháng để cứu đói tớ mất .... haha ....
À , Chú Hoàng vừa dọa là đang tập hút thuốc , bị tao rung cho 1 phát , tịt luôn , béo thì nên hút , nhưng hút hết béo mà chưa bỏ được thì .... haha , IIUU về tay tao .... Hoàng đâu nhẻ ....
 
anh Sơn, về tay với về chân cái gì 8-} anh thì làm như bỏ thuốc ngon lành lắm í :tongue: nếu thế đã ko create cái thread này, xì xì
thôi ko linh tinh nữa nhá, kinh nghiệm iêu đương mấy lần đò rồi mà ko chừa, chẹp chẹp =;
:cool: :cool:
 
Em gái thấy chúng nó nhẩy vào hót cũng ngứa tay ngứa chân tham chiến đấy à.
 
Tran Tuan Son đã viết:
To Thanh , cậu phát ngôn thì cũng ngọt ngào 1 tý , tao công nhận là em ý nói cũng hơi có tý động chạm , nhưng mà thôi chấp gì phận nhi nữ chuyên bán dưa bán cháo , anh em mình đàn ông con trai chỉ nên bàn chuyện hút hay chích thôi ....

Anh với em ko thù ko oán, ai động chạm đến anh :)) , nhưng đừng có mà động chạm đến anh trai em , em thấy anh ý post bài dạo này hơi bị nghiêm túc , trông thì cũng đứng đắn, tử tế nhất T2 ,chứ đâu như ai đâu :p

Anh trai, hút thuốc ko phải là xấu, cứ hút đi anh ạ :D
 
Hút thuốc không phải là xấu, cũng như đánh bạc không phải là xấu nếu thắng. Thế cho nên cứ việc đánh nhau, hút thuốc và đánh bạc. Vô tư đi.
 
Chào các anh em !!!

Dạo này anh em có khoẻ không ??? thuốc lá ngày bắn mấy bao , vần đàn hát đều chứ ?
Có gì đợi tao về anh em làm bữa xum họp ... nhanh thì 1, 2 tháng nữa mà lâu thì chắc cũng noel nắm tới .
Lúc đấy nhất định cùng anh em làm một bữa không say không về .

Xông pha giang hồ bên này mới học đưộc một câu tặng cho chú Nam ... Bạc già là phải bệt !

Hẹn gặp lại anh em !

hẹn
 
Mịa, câu nói hay lắm nhưng anh ***** hiểu.
 
Mẹ Thằng Nam chè Hư đốn vãi đái....tao mà là bố mày tao Tẩn chết mẹ mày rồi
:)):))
 
Chú Đức, chú cạo trên, chú cạo mịa cả dưới đi. nếu có đủ dũng khí chú cắt mẹ của nợ đi cho đỡ vương vấn lòng trần.
 
Chú Nam chè dạo này chắc bị ai đá , thương thay thương thay :nono:
 
Tao mà cắt thì các em lại tiếc ....tính thương ngườì đek nỡ làm thế .....chứ tao tiếc kek gì....sẵn sàng xẻo bỏ tặng bác Thân về ngâm rượu uống cho bổ ngay.:))
 
Dạo này mùa hè, có lẽ tiết trời thay đổi nên anh Đức hơi nóng, cứ lên đây làm trò Khỉ mãi..
 
Back
Bên trên