Giá rẻ bất ngờ

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Một thứ luật bất thành văn là mỗi ông Tây ba lô đi đến đâu, thấy địa chỉ nào cung cấp "đặc sản" mới thì chịu khó ghi vào sổ tay, để về nước đóng góp vào cuốn " Hướng dẫn du lịch truyền khẩu" cho những người đi các chuyến sau sử dụng. Có một ông Tây ba lô đã ghi trong sổ tay như sau :

Khoan cắt bêtông : Phố mới, chưa kịp in lên vào bản đồ.

Cấm đổ rác : Nhà nghỉ ở giữa phố Khoan cắt bê tông giá rẻ, một buồng 2 người / đêm : 30.000 dồng, tự nhiên như ở nhà. Cấm đái : Cửa hàng ăn giá rẻ bất ngờ. Một suất ăn chỉ có 4.000 đồng.

Truờng hợp đặc biệt chỉ mua 1.000 đồng cơm. 500 đồng canh và dùng với nước mắm miễn phí của nhà hàng thì một ngày ta chỉ dùng hết : 500 đồng cơm ăn sáng + 1.500 đồng ăn trưa + 1.500 đồng ăn tối. Chuyển đổi sang đô la là 1,2 đô la.
 
Back
Bên trên