Giàu (mS)

Bành Trung Hiếu
(shen_long_bre)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Hai mẹ con Giao - Thư đi chơi biển vũng tàu. khi 2 người cùng nhau nhảy sóng, thì con gái hỏi mẹ tại sao cái chú này lại có một cục gì đó ở chính giữa vậy? Bất ngờ trước câu hỏi của con, và vì con còn nhỏ nên bà mẹ trả lời là vì chú ấy giàu nên mới có .......
lát hồi cô bé lại hỏi mẹ,sao chú kia lại có cục to hơn ? Giao trả lời vì chú ấy giàu hơn!
2 mẹ con tắm biển chàn rồi kéo nhau lên tắm nắng. Giao thì nhắm mắt ngủ, Thư thì cứ dán chặt mắt vào một vật thể ko xác định(?!)
mẹ chợt tỉnh dậy và hỏi con gái sao ko ngủ? con gái trả lời mẹ rằng:" mẹ ơi, lúc nãy có chú kia nhìn mẹ đang ngủ, tự nhiên chú ấy giàu...giàu....giàu lên quá trời luôn mẹ àh!"
 
:)):)):)) chú này kiếm lời nhanh nhỉ :))
trong có vài phút đã...giàu lên nhanh chóng :))
phục rồi đấy :))
anh em zai VC học tập đi :>:>
 
Ặc, ai mà nhìn thấy chị N thì phải giàu lên gấp 10 :p :D
 
ý nghĩa của số 3 á :|

tớ thik số 3 :|
 
hehe, nhìn mẹ Giao ;) mà giàu nhanh thế, chắc đấy là 1 phương pháp tốt :D
 
ANH TÂM ĐI XE BUS MẤY LẦN GIÀU NHANH QUÁ ! THẾ LÀ CHO RA BỚT CHO NGƯỜI KHÁC NỮA :D :))
 
Nghe chuyện kể mà mình cũng muốn giàu quá!! :)) :))
 
xời ! giao em ! cho thằng bé nó kiếm chút đi !:)) =)) em đừng ngại ! mất mát gì đâu , ko có thì em hỏi chị Hoa chị Nhung vậy :D
 
Back
Bên trên