Ghen [S]

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Chào cả nhà, lâu lâu không rẽ vào, nhiều truyện mới quá
-------------------------------------------------------

Tâm đang đi làm thì bất thình lình bỏ về nhà, anh ta đạp cửa xông thẳng vào phòng ngủ. Trên giường chỉ có cô vợ ThanhHoa đang run cầm cập với gương mặt tái mét, không còn một giot máu. Tâm lật tung mọi thứ trong phòng, vừa kiếm vừa la lớn:
- "Thằng đó đâu? tao mà kiếm ra tao sẽ giết nó...
Hoa vẫn ngồi yên trên giường, chẳng giám nói gì cả. Tâm tiến lại và đẩy Hoa qua một bên, anh ta thấy vệt ướt nhỏ sánh sách trên tấm drap giường. Tâm chỉ vào đó và hỏi Hoa :
- Cái gì đây?
- A.. a..hồi nãy.. hồi nãy em ăn xôi lỡ làm đổ nước dừa đó mà..
Tâm nhìn Hoa với vẻ nghi ngờ và nói:
- Tôi nếm thử, nó mà không ngọt thì cô cứ liệu cái thần hồn...
 
:|

nhắc lại lần nữa

chồng em là HM :>

các anh đừng cso phá hoại hạnh phúc gia đình em b-)
 
kinh quá :-& anh Tâm nên đem đến bệnh viện xét nghiệm thì hơn :)):|
 
Ko đâu, anh sẽ mời chuyên gia Nhung đếm kiểm tra giúp :mrgreen:
Mà nhắc lại, vợ anh ko phải là em Hoa đâu [-x
 
Có phải cái avatar của anh Tâm là lúc anh đang nếm thử không nhỉ :D :p :))
 
Ặc, thế chị N đang nếm cái món gì thế :p :D 8-}
 
ăn xôi với nước cốt dừa ! hay nhể :)):)):)):))
 
b-)

chồng em H cũng ko phải anh Tâm

nhắc thêm tí nữa cho nhớ :p
 
Thật đấy... mọi người cứ nhầm lẫn thế này... phiền phức lắm /:)
 
ôi đùa :eek::eek::eek:
ava anh Tâm là...em n từ lúc nào thế :))
lại còn..nếm cái gì ..:-& kinh quá :))
thôi mời các bác vào viện xét nghiệm nhé :)>-
 
Đấy không phải là nước dừa, chắc là nước bọt lúc ngủ bị trào ra đó mà :D
 
Back
Bên trên