Bùi Thế Phong
(Phong_bit)
Active Member
Trong cơ quan của VC , GDDH thủy thường xuyên lên văn phòng của chủ tịch là chị thảo để ...chơi ( xu nịnh ??? ) .
Thủy ta để ý thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của chị Thảo có 1 lọ đựng toàn đậu phộng , vốn thích ăn đậu phộng từ bé nên Thủy ko kìm lòng được , nhân lúc chị Thảo đi theo dõi tình hình làm ăn của TPSX , GDDH đã lấy lọ đậu phộng đó ra , ăn 1 lúc hết sạch .
Sau khi ăn xong , có lẽ thấy bứt rứt quá nên thủy đã tự thú với CT :
- Chị ơi , em xin lỗi , do em thèm đậu phộng quá nên em đã ăn hết lọ đậu phộng của chị mất rồi !
- Không sao đâu em , từ hồi bị rụng hết răng đến giờ , chị chỉ có thể mút hết socola trong kẹo M&M thôi !
________________________________________________________
=D> =D> =D> vỗ tay GDDH =D> =D> =D>
Thủy ta để ý thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của chị Thảo có 1 lọ đựng toàn đậu phộng , vốn thích ăn đậu phộng từ bé nên Thủy ko kìm lòng được , nhân lúc chị Thảo đi theo dõi tình hình làm ăn của TPSX , GDDH đã lấy lọ đậu phộng đó ra , ăn 1 lúc hết sạch .
Sau khi ăn xong , có lẽ thấy bứt rứt quá nên thủy đã tự thú với CT :
- Chị ơi , em xin lỗi , do em thèm đậu phộng quá nên em đã ăn hết lọ đậu phộng của chị mất rồi !
- Không sao đâu em , từ hồi bị rụng hết răng đến giờ , chị chỉ có thể mút hết socola trong kẹo M&M thôi !
________________________________________________________
=D> =D> =D> vỗ tay GDDH =D> =D> =D>