Gan

Võ Thanh Trọng Nhân
(BabyDino)

New Member
Bốn đứa bạn đang ngồi uống nước.

A: Theo tụi bay thế nào là gan?

B: Tao đi về nhà thấy vợ tao đang "ấy" với thằng khác mà tao ko làm gì cả thế mới là gan.

C: Bèo! Tao đi về nhà thấy vợ tao đang "ấy" với thằng khác mà tao bảo chúng tiếp tục luôn mới là gan.

D: Hừ. Tao đi về nhà thấy vợ tao đang "ấy" với thằng khác, tao bảo nó tiếp tục mà nó tiếp tục thật nó mới là gan.
 
Bảnh

Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng:

- Cho một khẩu Rulô!

- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào?

- Chờ một lát - Cao bồi bước tới điện thoại quay số và hỏi - Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?...

Anh chàng nghe xong, quay sang người bán hàng:

- Cho loại 12 viên.
 
Trong thời đại Công nghệ Thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone, fax... Một lần ở một Quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán nhận được một cú phôn: "Tôi cần một cô gái, số nhà.... đường..."
"Xin lỗi Quí ngài, Quí ngài thích dùng loại nào ạ? Cao hay Thấp ạ?"
"Loại nào cũng được, tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân."
"Thế béo hay gầy ạ"
"Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả tay"
"Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò một chút, Quí ngài còn cái ... ấy không ạ."
"Mụ này điên chắc, không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì..."
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
Trong thời đại Công nghệ Thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone, fax... Một lần ở một Quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán nhận được một cú phôn: "Tôi cần một cô gái, số nhà.... đường..."
"Xin lỗi Quí ngài, Quí ngài thích dùng loại nào ạ? Cao hay Thấp ạ?"
"Loại nào cũng được, tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân."
"Thế béo hay gầy ạ"
"Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả tay"
"Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò một chút, Quí ngài còn cái ... ấy không ạ."
"Mụ này điên chắc, không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì..."
:eek: Phiên bản khác của chuyện Kén chồng à :eek:
 
Tiếp đi anh:D
Mãi chưa thấy bé Linh vào chê nhỉ:)):p(em đùa đấy:p)
 
Ngu

Một anh chàng thợ lặc chuyên nghiệp đang thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp dưới đại dương ở độ sâu 30m. Đang trong lúc đê mê mơ màng đột nhiên anh giật mình phát hiện một anh chàng khác lặc có vẻ chuyên nghiệp hơn đang từ trên lặc xuống mà ko hề có trang bị bình dưỡng khí hay đồ người nhái gì cả. Hơi giật mình vì cái sự chuyên nghiệp của anh chàng kia chàng thợ lặc nhà ta quẩy 2 cái chân vịt lia lịa nhằm lặc sâu hơn thêm 10m nữa để anh kia choáng. Ai dè anh kia ko choáng mà ngược lại còn làm anh này choáng hơn vì anh kia ko quẩy chân vịt gì ráo mà còn lặc sâu và lẹ hơn anh này. Bực bội, anh chàng này điên cuồng cắm đầu ngoáy tiếp tục 2 cái chân vịt để lặc sâu hơn quyết tâm phải hạ thằng kia cho được. Được khoảng một tí anh quay lại nhìn thì ôi thôi thằng kia vẫn ko hề thua kém. Chịu hết nổi anh chàng lấy cây bút với tờ giấy (đặc biệt) ra ghi mấy chữ "Sao anh lặn hay dzậy? Bái phục bái phục!" Anh chàng kia cầm tờ giấy nghệch ngoạc thật lẹ mấy chữ "Đồ ngu tao đang chết đuối!"

Hê hê cái này có ở đây chưa nhỉ?
 
Mấy truyện này đáng được cộng điểm quá nhỉ?
Nhưng mà mod đi chơi hết rồi,ở đây chả xơ múi gì được đâu.
 
Back
Bên trên