Gửi Liên quân 11 Trung Anh2 Nga ....

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Việt Hà Ph­ương
(Lucky_rose)

Member
Tớ biết là liên quân 11 Trung Anh2 Nga cũng như lớp của các ấy rất mong muốn được vào vòng bán kết , chúng tớ - liên quân Tin Lý Hóa cũng rất muốn , rất khát khao được có mặt ở trận bán kết , rồi chung kết .
Tớ biết chúng ta có quá nhiều chuyện với nhau , hết chuyện đơn kiện lại đến đá lại rồi những chuyện ko tên khác nữa chứ , tớ cũng biết là trình độ của đội Liên quân Tin Lý Hóa đá ko bằng đội liên quân 11 Trung Anh2 Nga , các ấy có cặp tiền đạo nguy hiểm nhất giải : Châu Phương - Yến béo !!! các ấy xứng đáng được có mặt ở vòng chung kết ! đó là những điều tớ nói thật lòng .Nhưng tớ cũng phải khoe rằng : đội chúng tớ dù ko có tiền đạo xuất sắc bằng các ấy nhưng lại có hàng phòng thủ và tiền vệ rất ổn !!!
Giờ nếu thứ 4 tới , chúng tớ thắng lớp 11 Toán với tỉ số 6-0 , chúng tớ sẽ vào bán kết !!!
Tớ biết các ấy chắc cũng lo lắm , vì liên quân Tin Lý Hóa vốn có tình hữu nghị rất gắn bó với lớp 11 Toán , hơn nữa lớp 11 Toán đã mang tâm lý vào vòng sau rồi, thua 1 trận cũng chẳng ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng , vậy nên họ sẽ chẳng thể đá hết mình , cũng như họ sẽ nghĩ : chẳng lẽ lại cắt đứt đường sống của những người hàng xóm cùng tầng !!!

Tớ nói những điều này để khẳng định với các ấy : "Chúng tớ sẽ ko có 1 thỏa hiệp nào trong phòng thay đồ !! , chúng tớ sẽ ko bao giờ làm cái trò mất tư cách là đi đường vòng để đến chiến thắng !"

Tớ khẳng định như thế ! Nhưng tớ biết chẳng dễ gì mà các ấy tin được nếu như trận đấu sau chúng tớ vẫn thắng với tỉ số cách biệt 6 bàn !!!
Chúng tớ sẽ chơi hết mình để lọt vào vòng sau , đấy là điều chắc chắn , chúng tớ tin khả năng của chúng tớ đủ để chiến thắng lớp 11 Toán nhưng với tỉ số cách biệt 6 bàn thì quả là khó nếu với 1 đội 11 Toán đầy quyến tâm . Còn thật quá dễ với 1 đội 11 Toán thỏa mãn và uể oải + thêm chút nể nang nữa chứ !!!
Vậy nên tớ viết những điều này để mong các ấy nếu chúng tớ có thắng được lớp 11 Toán với 6 bàn cách biệt thì xin đừng gièm pha , xin đừng nói rằng chúng tớ Liên quân 11 Tin Lý Hóa xấu xa hay gian dối ! bởi vì chúng tớ ko bao giờ làm những điều đi ngược với điều chúng tớ viết trong đơn kiện các ấy đâu ! Ko bao giờ
Túm lại , thật đáng tiếc nếu liên quân 11 Trung Anh2 Nga bị loại khỏi vòng bảng vì các ấy thật sự xứng đáng vô địch giải với 2 tiền đạo xuất sắc song nếu đội liên quân Tin Lý Hóa được lọt vào bán kết thì chúng tớ sẽ ko làm các ấy thất vọng đâu !!!
Một lần nữa , tớ mong các ấy hãy hiểu , nếu chúng tớ có thắng thì xin hãy nghĩ rằng chúng tớ đã cố gắng hết sức mình chứ ko hề làm điều gì gian lận!
 
một tràng vỗ tay cho tinh thần thể thao của các cô gái trường ams
dù sao thắng thua ko quan trọng, phải ko ?
Cốt lõi là mình thể hiện ra sao và đã vui vẻ thế nào
qua bài này có lẽ sắp tới sẽ là một trận quyết đâu
hy vọng nó sẽ diễn ra một cách quyết liệt và đầy hứng khởi :)
 
Sao lại phải nói trước như thế nhỉ? Wonder ^^. It's gonna be time will tell, thật sự là tôi ko hiểu vì sao lại phải nói trước như thế. Bọn này nói chung là quý liên quân Lý Hóa Tin, mong các bạn gắng hết sức thôi. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn đi, hy vọng nó sẽ không gặp lại.

PS: Bọn tớ mong gặp Toán 1 lắm đấy >:)
 
:D hoan hô tinh thần thể thao của các bạn Tin :)) thưởng cho mỗi nhân một cái kẹo:D
 
uh ! hoan nghênh tinh thần của liên quân Tin, nhưng nói trước làm j` ?? mất hay ! mà thực lòng thì tụi tớ vẫn muốn gặp lại liên quân 11 Toán ! hix...hix...... LÀM SAO ĐÂY, ĐỂ TỐT CHO CẢ 2..........................................................
 
Có gì giáp mặt mà nói nhau, vẫn ko hiểu sao các bẹn cứ phải làm rùm beng cái vụ này lên :D:D:D ko bít bao nhiêu topic rồi, mình đang tự hỏi, giải bóng đá của nam đã tổ chức bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ có cái kiểu tình huống thế này :)):)):)) nữ mới năm đầu mà đã phức tạp ghê :D:D:D năm sau nên nghỉ :D:D:D
 
Hehe,Ngọc ui,nói thật nhé,nam tổ chức giải thì chẳng có mấy cổ động viên đi xem đâu!Còn bóng đá nữ thì,ôi thôi,nhiều vô kể!Bọn con trai bỏ cả xem bóng rổ để xem bọn con gái đá cơ mà,cổ động hào hứng lắm :D B-) ===>nghỉ làm gì cho nó phí :D
 
Chẹp, chẳng đứa trong đội liên quân thừa hơi nghĩ về cái chuyện ko được vào vòng trong đâu :)) Các cậu lo hão rồi =))
 
ờ ...chỉ có người đấu mới bit là có rắc rối gì...nhưng người ngoài xem thấy vui lắm...fai cảm ơn các em...trận hôm đấy vui thật...lần đầu tiên chị xem:p
thôi...đấu xong rồi thì đừng nghĩ gì nữa...có gì bỏ qua hết đi...:D trận tiếp theo là bao h ý nhỉ ??
 
Con HP làm sao thế mày?? Tao đọc ko hiểu lắm!!

Anyway, bọn tao có làm sao đâu?? Cố lên con!! ;) ;) == tao thì bi h trung hòa rồi! Đằng nào cũng bị sụn lưng ko bắt bóng được nữa! Con HP này thì rất là mấu đá bóng!! Đội mày rời rạc thế mà giữ hòa trước con PHệ với con Yến Đô công nhận siêu sao đấy!!!

Dù tỉ số 6-0 là hơi khó (rất khó ý chứ!) === nhưng mà bọn mày cố lên!! :D :D
 
Con Hiền ngu gãy chân thế nào rồi mày! Đã chân to chân bé rồi còn bị gãy nữa thì ra cái rì?? Tội nghiệp!! :)) :)) (hehe tao thấy buồn cười chứ ko phải là cười trêu ngươi ác độc rì đâu!! khẹc khẹc hahah..)
 
Bố Hiền tai nạn về mắt hơn là về chân mà! Tuần sau đi học rồi! :x
 
Các đội ở bảng A đều mong muốn LHT sẽ thắng và vào vòng trong với bất cứ lý do gì ;;) ............... Vì ko có đội nào mún đụng mặt lớp ATG cả :D
 
Bọn này có ăn thịt ai đâu mà sợ thế..;;), bọn tớ có một đội ngũ fans trẻ đẹp mà..;;), rất làm ko khí nóng lên đấy chứ...;;)
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
Bố Hiền tai nạn về mắt hơn là về chân mà! Tuần sau đi học rồi! :x
Oái,sao nghe Thắng đú bảo là chủ yếu bị xây xát thôi mà,thế mắt Hiền bị làm sao hả Ngọc???Mà chân của nó bị gãy thật à????
 
Đúng lag giải bóng đá nữ trường mình năm nay hấp dẫn thật,đặc biệt là giữa liên quân 11 Trunganhnga và liên quân 11 toán hóa tin thì càng có nhiều chuyện để nói...Nhưng như mọi người nói thì đá vui là chính ,chuyện thắng thua tuy cũng quan trọng nhưng mọi người cũng đừng quá nặng nề về chuyện đó..Là một member of CE tớ cũng rất thích liên quân trunganhnga sẽ thắng nhưng nếu bọn tớ thua thì cũng no problem vì dù sao bọn tớ cũng đã có cơ hội để giao lưu với mấy bạn nữ toán hóa tin buổi sáng >>>thế là zui lắm rồi!!!
Vì thế mọi người cứ đá thật thoải mái và fairplay là được!!!Bravo!!!
 
KO THỎA HIỆP LÀ KO THỎA HIỆP
kiểu này là anh em của cả 0306 chuẩn bị đi ủng hộ liên quân TLH nhá(trừ bọn T1 ko được bon chen :)) )
 
11T1 xác định sẽ ko có tiêu cực, nhưn sẽ ko cho đội hình chính thức ra, 1 só cầu thủ chủ lực sẽ được nghỉ ngơi giữ chân cho vòng đấu sắp tới, giờ phần còn lại là liên quân TLH sẽ ghi được bao nhiu bàn thui :D
 
Chuyện đấy có gì đâu mà cứ ỏm tỏi lên. Trong thể thao thắng thua là chuyện bình thường mà, đến như tuyển bóng rổ nữ đã đánh mất chiến thắng chỉ vẻn vẹn có 5 giây cuối cùng của trận đấu. Đúng là không có cái thất bại nào giống cái thất bại nào.
Liên quân LHT cứ hãy là chính mình, thắng hay thua chúng ta vẫn là bạn bè mà mặc dù đội nào cũng muốn mình là người chiến thắng. Chuyện gì đến sẽ đến và hãy để thời gian trả lời tất cả, đừng nói trước 1 điều gì !!!!
 
Thứ 4 này là bít rồi..:D, kể ra bọn mình bị loại cũng tiếc..:D, vì tao thấy trận nào mình đấu cũng đông fans..:D, nhưng thôi, hehe, sau mấy trận quen thêm được bạn, thế là đúng tinh thần tham gia rồi..:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên