gửi em Hoa

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Sau một hồi làm mưa làm gió trên VC, các hãng thông tấn báo chí quan tâm đến xin phỏng vấn Hoa.

- Dạ thưa chị, chị là người đẹp VC, tháo vát, trung hậu, đảm đang. Sắp tới chị sẽ xây dựng gia đình, vậy chị muốn con chị sẽ thế nào ạ? Đẹp trai như anh Tâm, khỏe như Kiến Quốc, dai như Việt Anh hay là khát máu như đồ tể Đăng Linh ạ?

Hoa trả lời:

- Hờ hờ, em chỉ thích làm mẹ cầu thủ Việt Nam thôi ạ...
9.gif


Fóng viên:

- Xin chị cho biết lí do ạ?

Hoa:

- Chắc anh không để ý... Trong trận bóng đá có đội tuyển VN tham dự, đến phút thứ 89, tỉ số vẫn là 0:0, một cầu thủ Việt Nam dắt bóng xuống cầu môn đối phương, chỉ còn cách có 2m thôi, thủ môn đã lỡ trớn. Chú này sút một phát… và bóng bay lên trời ra ngoài. Lúc này trên khán đài của sân Đĩ Mình hơn 30.000 chàng trai đẹp trai như anh Tâm, khỏe như anh Quốc, dai như Việt Anh và khát máu như Đăng Linh cùng đồng thanh: "!@#$%^&*!"... 30 ngàn thằng nhá... :x


thôi... ngại quá... không viết rõ ra đâu... mọi người tự hiểu lấy :))
 
:((

quá đáng
:|
em làm j` anh :|

ra Y!M cho em nhờ :((

có viêc cần tìm anh mà như mò kim đáy bể thế này thì chết thôi :|
 
úi, bố thằng cầu thủ này, hẳn được nhắc tên nhìu lắm nhỉ? :D sướng ss Hoa nhé :p
 
30000 thằng thì em Hoa xả láng rồi :mrgreen:

Em N giả nai à ;;)
 
:|

em Hoa chỉ chung thủy với chồng em Hoa thôi :| :">
 
:)) :)) :))... anh Tâm này :))... eg em nó chưa hiểu thật :))... để em về dạy lại nó vậy :))... kiểu này thì đúng là hổng kiến thức quá :))
 
:((

em đã bảo em chỉ chung thủy với chồng em thôi mà :">

đùa

chơi ác đấy ;;)

từ giờ gọi Hiếu Minh là chồng :))
 
:>

bạn N mà cần chồng tớ dạy ah
:>

gọi tớ chị dâu đi :p
 
Thế thôi anh bày cho em cách này để hiểu nhé...
Trước tiên em ra ngoài chợ...
Tìm bà hàng thịt hay bà hàng cá...
Đến đấy... cầm cái túi...
Bịch vào mẹt nó cho anh :D
Rồi tiếp theo như nào thì sẽ biết :))
 
:))

thế thì hiểu còn kinh hơn anh ah

:|

nó không chỉ nói 1 câu đâu
 
:))... rồi rồi :))... ví dụ của anh Tâm rật cụ thể đối với mọi người nhưng lại quá trìu tượng với em Nhung. Em đã về dạy cho em ý rồi :))
 
Hôm đấy anh cũng đi xem bóng đá, thấy chúng nó hô là :" Về giặt váy cho mẹ mày đi". Thế thôi, các em cứ nói xấu em Hoa của anh (à nhầm em Hoa của mọi người). :">
 
Back
Bên trên