Gửi chồng iu ^^

Được rùi :D Thế nên mới có cái topic này, lập ra để thăm dò ý kiến con trai :))
 
Con á, con thì thoải mái thôi, cũng chẳng có gì ;) Tùy mẹ :p
 
Hơ, hóa ra mình phí công à :((
Ko lí do khác: Lập topic này ra để chồng iu vào đọc :D
 
hơ,đọc bài này chứ cái gì nữa, giả vờ hay cố tình hỏi đây b-)
 
Nhưng tất cả mọi người đều vào đọc mà :-/
 
Ừ, thì cả con nữa.... nhg mờ con này, chồng mẹ với bố con là 1 đấy :))
 
Híc híc, 8-} cứ tưởng mẹ lại đổi người mới
 
ko con ạ, con cứ yên tâm là mẹ yêu bố con nhìu lém :D
 
Híc híc, mấy tuần rồi gia đình chưa được gặp mặt nhau, :( chán
 
Hí hí, gặp phải có cả bỗ nữa mới vui chứ :)
 
Nguyên Chương đã viết:
Thôi xong, trước đây mà nghe câu nói này thì anh ko ngần ngại phá giới :D :mrgreen: Nhưng bây giờ anh quyết tâm tu rồi, anh đang hướng mình về mục tiêu cao cả only and the best :)) Mà anh dặn này, đã cho con người ta thoải mái thì thoải mái vài chút chứ, cho 1 chút nó lại nghiện, ko nên em ah [-x :)) :smoking:
Oài..đc voi đòi tiên rùi đây..[-x ko đc thế đâu nha sếp...đi tu thì phải tuân thủ 4 giới nghiêm rỉ rì đó chứ..cứ thế này ..vợ vợ chồng chồng thế này thì chít [-x ..hư quá nghen..lại còn có cả con trai nối dõi nữa chứ..uhm uhm b-)
 
Back
Bên trên