Gương vệ Sinh

Hoàng Ngọc Đức
(havila)

New Member
Nhiều lần cô giáo để ý thấy cu Tèo lần nào cũng đều rửa tay khi trong toilet ra. Cô rất vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để các em lấy đó làm gương về vệ sinh. Sau một lúc đợi bên cạnh toilet, thấy Tèo vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp hét lên:
- Cô ơi, cô xí gạt bọn em, bạn Tèo có rửa tay đâu?
Cô giáo ngạc nhiên kêu Tèo lại hỏi:
- Tèo, tại sao hôm nay em không rửa tay sau khi đi vào toilet?
- Thưa cô, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh ạ!
 
Đang đi ôtô, hai vợ chồng nọ nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm bên đường. Họ dừng lại, cô vợ mang nó vào trong xe và nói:
- Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm gì bây giờ?
- Ủ nó vào giữa hai chân ấy!
- Nhưng mà hôi lắm!
- Bịt mũi nó lại
 
nhạt tiếp,đùng cố nữa bác dũng :)) :D
 
chuyện của Dương cũng nhạt ko kém đâu.
Chuyện của bác Đức còn kéo lại đuợc khoản thô
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện đọc cũng được đấy chứ, mọi người còn muốn gì nữa.
 
Được cái mấy bài này mình ko cười vì bỉ, nhưng công nhận mấy bài bỉ đọc hài hơn. Tui ko hiểu bài đầu, ko buồn cười lắm, bài sau khá hơn
 
hic....mấy bác này chỉ lợi dụng câu bài thôi! Nhờ vậy mà mình cũng tranh thủ đc 1 tý!! :D
 
2 người ra chỗ khác mà tranh thủ , hehe kẻo sinh chuyện mang tiếng tui
 
Sinh chuyện gì được hả anh, cùng lắm là oánh nhau chứ giè :mrgreen:
 
đi xa hơn là đi đến đâu???:D mà sinh chuyện gì cơ??
 
chuyện thứ nhất đã ko buồn cười,chuyện thứ hai thì có lẽ là chuyện cười cho bọn cấp 1 thì hơn
 
Son Nam Nguyen đã viết:
chuyện thứ nhất đã ko buồn cười,chuyện thứ hai thì có lẽ là chuyện cười cho bọn cấp 1 thì hơn
Hehe, cái này thì mọi người đều đã nói rồi mà :mrgreen: Anh Nam tu. du*ng chen vao` mot cau te? nhat :p
 
Back
Bên trên