Gõ trống khua chiên đón chào anh/chị Tú

Tớ về tới VN hôm qua và cũng đã tưng bừng ngay ngày hôm qua rồi. :D Già mà còn ham chơi, hư quá! :p

Tú, Mai gọi cho tớ nhé!
 
Em Tố này lạ thật, chẳng cho số DT gì cả mà cứ hò mọi người gọi cho, đúng là hết chuyện để nói! Trong khi đó chị đây cho số thì không gọi, lẩm cẩm; Chị cho lại số nè:
8692491, 0903221129
 
Hề hê hế, các bạn ơi vào chat đi chứ! Giang đâu rùi đi làm lại phải tranh thủ thời gian trên cơ quan chứ lị!!!
Hôm qua Mai, Tú và Tố đã rủ nhau đi nhảy đầm, Tố chê các em trai làm việc ở snaf nhảy dắt kém quá nhảy không được, may ra có anh Tú đây là phục vụ Tố tốt nhất ha ha ha. Tố ơi vào đây buôn dưa đi chứ!
 
:cry:
hu hu, chúng nó còn rủ nhau đi đánh dặm nữa chứ.
Đúng là già rồi mà vẫn "mơ.... màng" quá....... :))
 
Em tố để ảnh ở chỗ nào mà mình chả nhìn thấy gỉ nhỉ?????????????????
 
Bạn Thắng về đến VN chưa mà vẫn mất tăm mất tích thế nhẩy?
 
Mai ới!!!!
Ai cũng mỏ topic mới cả, đọc hơi tốn thời gian (vì con nhỏ đang "chờ ti" ở nhà) nhưng mà vui thật, mong cac bạn kêu gọi thêm nhiều bạn gái tham gia vao web này, vì tui thấy cứ có bạn gái nào mới vào mạng la rôm rả hẳn lên, có phải không bạn Duy, bạn Thanh.
Tui thấy nhung nam hoc cấp 3 là có nhièu kỉ niệm nhất, phải không các bạn, nen chac se co nhieu nguoi yeu thich HAO.
Wellcom Nguyet Anh. va Hang. Thang 6 toi tui sẽ sang Nga lại đấy, Hẳng ở đâu để tui còn lân la làm quen mới!
 
Back
Bên trên