Gõ trống khua chiên đón chào anh/chị Tú

Bạn Thắng cuối năm nay có về VN không? Bạn Sơn nữa?

Mai thì đang ở VN mà Thắng.
 
U, thế à, mình định đầu tháng 1 về chắc được độ 2 tuần, thế Tố có về Tết ko?
 
Thế thì bác Thắng cố gắng về trước 4/1 nhé. Nhanh chân, đăng kí 1 chân tham gia đại hội nhé. Giữa tháng 12 này tớ bỏ ruộng, bỏ cày, về nhà nghỉ ngơi mấy bữa. Ờ,mà cho hỏi bạn Thắng chuẩn bị có nhóc chưa ậy? Thấy im ắng quá!:)

To Tú: Tú ơi, nếu Tú có thời gian, tham gia giúp 1 chân 1 tay vào cái ĐH với mấy em ở nhà, Tú tham gia cùng cho vui nhé. Tú gọi cho em Trang (090 4260100) nhé. Em sẽ nhắn mấy đứa liên lạc với Tú luôn.
 
Hehe, mình định 10-Jan mới về bạn Tố ạ, cũng biết là có vụ 4-Jan đấy nhưng thứ nhất là vợ sinh, thứ hai là cũng có tuổi rồi, mà nhìn thấy các cháu nó cứ mơn mởn ấy là tổn thọ lắm :D
 
Nguyen Duc Thang đã viết:
thứ hai là cũng có tuổi rồi, mà nhìn thấy các cháu nó cứ mơn mởn ấy là tổn thọ lắm :D

Hơn 3 chục rồi còn tiếc gì mấy cái tuổi lẻ còn lại nữa, cứ về xem các em nó mơn mởn thế nào rồi tả cho hội còn lại chúng nó tổn thọ chứ

/Thanh
 
SON OI DAU ROI tao dang bi lay SARS day ne huhu huuuu..................bat tinh b-(
 
Báo cáo với cả làng: Bạn Việt Anh hôm nay đã "chui vào rọ" một cách an toàn (chưa bị xây xát gì) :)) . Tui vừa thoát khỏi dịch SARS bèn ngấm ngầm đến dự đám cưới của VAnh, dự định lây sang vài chục đứa, không biết kết quả sẽ thế nào, các bạn chờ tin tức nhé :-$
 
Tố ơi Tú đợi Tố về rồi cùng Tố tham gia Dai Hoi luôn. Khi nào về gọi cho Tú số: 0903 22 11 29, hay so nhà: 04 869 24 91
 
Dương Thanh Tú đã viết:
Báo cáo với cả làng: Bạn Việt Anh hôm nay đã "chui vào rọ" một cách an toàn (chưa bị xây xát gì)

Chú này bố láo nhỉ, sao cưới sớm thế? Nó gửi thiếp cho mình thấy ghi là 2/12 cơ mà?

/Thanh
 
Hôm qua chỉ là phục vụ thiên hạ thôi.
Hôm nay, 15h30 giờ Hà Nội, VAnh mới thực sự chui vào giọ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MaiPTY
 
Tại sao lại không được gởi đính kèm file :cry:
 
Mai ơi, khẻo ko, mấy cháu rồi đấy? mà sao cậu lại đề là khóa 85-87 ??
 
Khẻo. :smiley:
Đang muốn gửi cả ảnh mà chưa biết cách. Mọi người gửi ảnh lên đi, xem thay đổi ntn?
to Thang: đang ở đâu thế?
 
Đang ở nhà Mai ạ :D
Đùa vậy thôi, đang làm culi bên Sing, mình làm cùng cty với VA (nó làm sếp, mình là lính)
 
to Thắng: tớ mạn phép gửi ảnh cậu vào sưu tập ảnh lớp cậu nhé. ;)
Liệu có làm ai ấm ức không đấy?
 
Tớ có ảnh mai đang chụp với anh nào hồi tết ở Thương vụ bên Nga đấy, có muốn tớ gửi cho không? :D
 
Có hình gì cứ gửi hết lên cho vui Tố à, chừng nào em về VN vậy?
 
Ảnh nào đấy hả Mai ơi, mình cũng muốn bốt mấy cái ảnh lớp Hóa lên mà hình như bây giờ ko được nữa thì phải
 
Quên mất, nếu ảnh tớ mà có mặc quần áo đầy đủ thì Mai cứ gửi thoải mái :D
 
Em là em có cái kiến nghị thế này: Vào đây ngắm ảnh mấy bạn gái năm mình, bạn nào cũng xinh xắn, mũm mĩm dễ thương cả, ngoại trừ có em, vẫn kiên trì đeo đuổi cuộc thi "ốm đói". Mấy năm trước đi thi rồi mà nó đuổi về vì chưa đạt tiêu chuẩn. Nhìn thấy các chị thế này, em rất là tủi thân, quyết bỏ thi, làm lại cuộc đời. Sắp tới em về, mấy chị bố trí tranh thủ đưa đón em, dẫn em đi ăn, tẩm bổ cho em nhé! Vẫn nhớ công chị Mai, chị Tú ngày xưa ra sức tẩm bổ em, bây giờ em lại làm nhõng, đòi các chị tẩm bổ lại. Sơn bò ơi, có đi ăn ké với bạn không? Muốn bám càng theo các chị đi dụ dỗ các em thì ới các chị 1 câu nhé!

Bác Thắng bây giờ vợ con rồi, có trẻ trung, thon thả đi tẹo nào không hay lại giống bạn Thanh BH lấy vợ vào, phổng phao hẳn lên. :D
 
Back
Bên trên