Góp ý cái

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Dc nào moved bài đi cũng nên nói một câu cái. Chuyện mới post mà đã bỏ đi rồi. Chuyện "Anh Tuấn đeo kính đen" cũng không đến nỗi nào mà các chú move của anh, đúng là chẳng ra thể thống nữa rồi. Anh Tuấn xem xét thế nào chứ cứ thế này thì vườn cuời thành vườn của những người có khuôn mặt cười thôi chứ không phải là cười thật sự nữa. Chán đời mấy chú admin.
 
Ok sorry chu ANh Trần, tại có chú minh Công hay Công Công nào đấy vừa viết cho anh một cái mail dài ngoằng phản ánh về bài này, chính anh move đi đấy...

...1 tiếng
..2tiếng

..Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu đọc lại, anh bỗng nhiên cảm thấy rằng chẳng có gì phải move nó đi cả. Chiểu theo đa số hơn tiểu số anh sẽ move back nó lại..
 
Đúng là cái bác Tuấn này. Việc gì phải nghe thằng nào cơ chứ. Đây là vườn cười mà bác cứ như chiến trận thế thì làm sao được. Bây giờ cứ một thằng bảo move bài là bác move hết hả? Ai cảm giác không thoải mái thì đừng có vào board này. Với cả là em thấy cái bài nó cũng không có gì là quá đáng cả. Còn bác chưa nghe em kể chuyện rắm ở Board nghiêm túc à, thiên hạ thiếu gì chú rỗi hơi, chấp làm cái gì. Nhưng mà bác cứ công bằng vô tư thế là hè này em về mời bác bữa nhậu. Mà bác nhớ cái lần trước bác say xỉn gặp cô bé Sài Gòn ở bar không

Anh Tuấn say xỉn gặp cô bé nói giọng sài gòn trong quán bar (hình như là em Thủy), anh Tuấn lè nhè gạ gẫm.
"Em tên là gì thế cô bé xinh đẹp"
"Em tên là Vàng Nam"
"Tên em đẹp thật," anh Tuấn nói, "Ai đặt cái tên đấy cho em thế cưng? Mẹ em hả"
"Không, em tự đặt đấy"
"Thế hả, thú vị phết đấy chứ. Nhưng mà tại sao đặt tên là Vàng Nam"
"Tại em thich vàng 9999 và em thích đàn ông," em bé sài gòn liếc mắt đong đưa với anh Tuấn "thế tên anh là gì?"
"Bia Gái"
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
... tại có chú minh Công hay Công Công nào đấy vừa viết cho anh một cái mail dài ngoằng phản ánh về bài này, chính anh move đi đấy...

Nếu đã là vườn cười, thì nên dành cho tất cả mọi người đều có thể cười. Nếu bài viết nào đó ảnh hưởng đến ai đó, hoặc làm ai đó cảm thấy khó chịu, có ý kiến phản đối, đều có thể bị loại bỏ khỏi board.

Thiết nghĩ thiếu 1 vài bài, cũng không làm ảnh hưởng gì đến phong trào chung. Có cần vì "vui thú" của một vài người, làm những người khác khó chịu không?

Hy vọng mọi người đều có thể giữ không khí vui vẻ chung.

Tuấn: Tất cả các bài trong board này, nếu mà có ý kiến phản đối, đặc biệt là có sự phản đối từ người được "nêu tên" trong các câu chuyện, đều cần được loại bỏ. Em chú ý điều này trong board cho anh với nhé. Thanks
 
Anh Hà nói thế là không ổn rồi. Một câu chuyện post lên chỉ cần có một người phản đối là có thể bỏ được như thế là nghe có vẻ hơi vô lý. Nếu giả sử có thằng nào đó bài nào nó cũng cho rằng không ra cái gì và phản đối thì anh delete hết hay sao? Nói chung là dù sao cái gì cũng có cái lý một chút chứ ông anh. Nhưng bài đã move rồi không cần phải move lại đâu bác Tuấn ạ. Em chỉ có góp ý thế thôi chứ còn các bác muốn làm thế nào thì cứ tự nhiên.
 
Các bác xem dạo này em có bị moved bài nào đi đâu. Ngộ rồi. Phải làm thế nào viết được cái mình muốn viết mà bài không bị xóa mới gọi là giỏi. Chứ cứ viết xong bị xóa lại vào phản đối là vẫn còn kém. Nhập gia là phải tùy tục, vào forum post bài là phải bắt được vở admins :D
 
Hehe chú Châu nói chí lí, anh lần đầu dại dột :) Nhưng sẽ khắc phục. Chú dạo này có vẻ hiền hơn thật, chắc bận rộn tốt nghiệp và việc làm hả. Mà thế chú sắp học xong rồi hè có ý định về nước không anh em đi nhậu cái. Lần trước lên NY chắc chú sợ các em của anh quá nên không dám ho hoe. Nếu về nước thì nhắn anh một câu để xem tình hình thế nào.
 
Bài nào mà phải bị move vì...quá bỉ thì... 90% là bài anh Tống .hì hì
 
Nè bổn cô nương nhờ hôm vào quán cùng Mr Tống cò có cả ANH TRAN nữa mừ sao bây giờ chỉ còn lại Mr Tống vậy hả????????????
 
Tại sao trường Ams lại nhiều người bôn thế nhỉ ...chán thật đấy!!!
 
Theo ý kiến của em thì có gì mà các bác phải căng thẳng vì mấy cái chuyện không đâu thế. Tất nhiên là truyện cười thì có đủ các thể loại, có người thích thể loại này có người lại rất ghét, chỉ thích thể loại khác, như thế là chuyện bình thường thôi.
Tốt nhất là bác nào post thể loại nào (đặc biệt là thể loại có hơi hướng adult only 1 chút) thì cứ viết trước ở tiêu đề kiểu kiểu như "không dành cho trẻ em" chẳng hạn để mọi người biết trước. Ai thích thì vào đọc, ai không thích thì thôi, mà có không thích vẫn vào đọc thì cũng không thể viết mấy bài chê bai hay đề nghị admin remove được, kiểu đấy có khác gì nói "Khiếp anh X post truyện bậy thế, post tiếp đê" đâu :D
 
Ờ thằng em Dũng nói chí lý đấy :D
 
Nói cấm trẻ con thì chỉ truyện hơi quá đà mới cấm trẻ con chứ chú Dũng. Chứ chú đọc cái bài anh bị move đâu có gì đâu. Có thể hơi bỉ nhưng không bậy bạ. Anh thấy kết hợp ý kiến chú Dũng với chú KHánh lại là tốt nhất. Viết bài phải nói là "Cấm dân bôn đọc" hehe. Nhân tiện nói về dân bôn anh kể chuyện cái thời phụ huynh anh cho các chú nghe

Có một anh bôn làm việc ở cơ quan nhà nước. Anh thường làm việc rất đúng giờ và không bao giờ về trứơc khi chưa xong việc được giao. Anh ta có một anh bạn làm gần đó. Một ngày thấy anh bạn qua hỏi:
- Thế đi uống bia không?
- Không được, còn hai tiếng nữa mới đến giờ về.
Anh bạn bỏ đi. Hôm sau quay lại hỏi
- Thế có đi uống bia không?
- Việc này còn 1.5 tiếng nữa mới về được, cậu đi đi
Anh bạn lại bỏ đi. Mấy hôm sau lại đến hỏi cũng câu đấy. Anh bôn rất lấy làm lạ tại sao thằng này cứ đến rủ mình như thê. Thế là nhờ thằng nhóc trong cơ quan theo xem anh bạn đi đâu. Lúc sau thằng nhóc về nói.
- Chú ý đi đến nhà chú, vợ chú ra mở cửa...

Good to be bôn phết đấy nhỉ :D
 
Hê hê ý kiến của bác Trần hay đấy. Còn thằng cu Chi bây giờ ăn nói láo thật, anh lại bắt chú Open your eyes giờ :smoking:
 
Hehe chú A Trần thế mà hay phết, làm quả truyện bôn hơi bị được. Anh thấy mấy em nhỏ cũng hay vào vườn cười post bài rồi, việc câu bài ở Board này thế là cũng tạm ổn nên tạm thời nghỉ ở đây sang board khác câu bài:D. Tự dưng chú mày post truyện bôn bôn làm anh bỗng nhiên có hứng đếch chịu được.

...Hay bây giờ anh và chú chuyển chủ đề post những bài về mấy vị hay nhắc nhở anh em nhất là Mai Thanh Hà và Ngô Tố Giao đê :D

Để giữ hòa khí chung không gây mâu thuẫn anh Hà đã xung phong lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Vì vậy mọi người từ nay chú ý và tập trung chuyên môn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các anh ơi bi giờ tới lượt nhóc bị chơi rùi
Anh nào move bài "Anh Tran - Mr Tống , ai hơn ai??" của nhóc vậy
Bổn cô nương đây kô thèm kêu ca phàn nàn chi hết nhưng ít ra thì cũng báo cho đây biết một tiếng chứ
HU HUHU HU........HÍc HÍc .............mấy người xử ép quá hà . Bắt đền đó..............
 
Back
Bên trên